Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 48: Không phải tẩu giỏi dùng nắm đấm lắm sao, dùng nắm đấm của tẩu đi!

Chờ đến lúc Quý Kinh Bạch lên núi, thì Diệp Quả Quả đã đào được rất nhiều rễ cây lên, còn xử lý sạch ở trên mặt đất, dùng cuốc dọn gọn gàng mọi thứ.

Quý Kinh Bạch bình nước và cái liềm xuống, cầm cái rìu lên, tiếp tục chặt tiếp những cái cây đang chặt dở ở núi bên này.

Tốc độ làm của Diệp Quả Quả rất nhanh, Quý Kinh Bạch dùng hết sức lực của một người nam tử để chặt cây nhưng mà với số lượng đó căn bản là vẫn không đủ để cho Diệp Quả Quả đào, Diệp Quả Quả không đào rễ cây nữa, đặt cái cuốc xuống rồi liền cầm cái lưỡi liềm lên dọn sạch sẽ những đống cỏ ở phía trước.

Chỉ có thể thấy cái lưỡi liềm giống như ảo ảnh, không thể nhìn rõ tình hình, đã rất nhanh cắt hết những đám cỏ rơi xuống đất, tốc độ rất nhanh, cho dù đã biết trước là như vậy, nhưng động tác tay của Quý Kinh Bạch vẫn khựng lại một lúc.

Bởi vì buổi tối là sẽ đến nhà đại bá ăn cơm, cho nên hôm nay sau khi mà mặt trời sắp lặn, Quý Kinh Bạch và Diệp Quả Quả đã bắt đầu dọn dẹp để trở về rồi.

Vừa về đến nhà, Quý Đại Nha liền kéo Diệp Quả Quả vào phòng của nàng ấy, rõ ràng là nàng ấy muốn nói gì đó với Diệp Quả Quả, nhưng mà không muốn để cho Quý Kinh Bạch nghe được.

Diệp Quả Quả gãi đầu: “ Đại nha, muội định làm gì vậy?”

Quý Đại Nha trông cứ như một tên trộm vậy, nhìn ra bên ngoài xem thử, khi nhìn thấy ánh trai của nàng ấy đi đến chuồng ngựa để cho ngựa ăn cỏ, chờ đến cả căn phòng chính không có ai ở đó, thì nàng mới yên tâm , cố nhỉ giọng xuống hỏi Diệp Quả Quả: : “Tẩu tử, muội hỏi tẩu, chiếc giường nhỏ ở phòng chứa củi là sao vậy? Đồ của ca ca muội hình như cũng đều ở đó.”

“ Ồ, là việc này à.” Diệp Quả Quả gật đầu, đã hiểu. “ Về cái việc này thì muội cứ việc đi hỏi ca ca của muội, là do hắn tự yêu cầu muốn đến ở đấy, ta không biết gì cả.”

“ Vậy tẩu không hỏi thêm gì sao?!” Quý Đại Nha rất nóng lòng.

Diệp Quả Quả lắc đầu.

Quý Đại Nha càng thêm nóng nòng hơn : “Đã là phu thê thì làm sao mà có thể chia phòng ngủ được chứ, tẩu thử nhìn xem ở trong cái thôn này, có nhà nào mà tướng công và thê tử chia phòng ngủ chứ?!”

Diệp Quả Quả chỉ nhìn Quý Đại Nha.

Nhìn thấy dáng vẻ không chút lo lắng gấp gáp tí nào của Diệp Quả Quả, lại còn rất bình tĩnh, Quý Đại Nha trực tiếp nói thẳng ra, âm thanh cũng vô thức là nói to lên: “ Không phải tẩu giỏi dùng nắm đấm lắm sao, dùng nắm đấm của tẩu đi, làm gì thì làm chứ không thể để huynh ấy với tẩu phân chia phòng ngủ !”

Diệp Quả Quả từ từ mở cái miệng của mình ra: Ồ...

Quý Kinh Bạch vừa cho ngựa ăn cỏ xong, vừa bước chân vào căn phòng chính: “.....”

Quý Đại Nha vẫn chưa phát hiện ra Quý Kinh Bạch đã nghe được rồi, ngược lại thì đã phát hiện ra bản thân mình vừa nói ra những thứ đại nghịch bất đạo, liền nhanh chóng nói: “ Không, không, không phải vậy, muội không phải bảo tẩu đấm ca ca muội, muội chỉ không muốn ca ca muội và tẩu phân chia phòng ngủ. Hơn nữa, huynh ấy ở phòng chứa củi, muộn cũng thấy bất tiện, vì muội cũng hay phải đến phòng chứa củi đấy.”

Lúc này, đôi mắt tinh tường của Diệp Quả Quả cũng đã phát hiện ra Quý Kinh Bạch đang đứng ở ngoài cửa của căn phòng chính, lập tức liền vui vẻ chảy qua đó: “Tướng công!”

Lúc này thì Quý Đại Nha mới phát hiện ra ca ca của mình, liền muốn dùng cái chết để tạ tội. Nàng làm sao có thể bảo tẩu tẩu đâm ca ca của mình được! Cho dù là có hồ đồ hay nóng lòng đến mức nào thì cũng không thể như thế được chứ!

Ai mà có thể ngờ được, ca ca của nàng không hề tức giận, còn rất dịu dàng mà xoa xoa đầu của tẩu tử, nhỏ nhẹ mà nói với tẩu tử: “Đi thôi, cùng ta đến phòng chứa củi sắp xếp đồ đạc .”

“ Ừ ừ.” Diệp Quả Quả lập tức gật đầu. Trong lòng thì rất muốn nói : Cảm ơn đại nha.

Quý Đại Nha cũng ngẩn người ra đấy. Thì ra là ca ca của nàng cũng sợ nắm đấm của tẩu tử.

Quý Kinh Bạch đâu có phải là sợ nắm đấm của tiểu thê tử này đâu, mà là hắn chỉ cảm thấy muội muội của hắn nói cũng có đạo lý, hắn ở phòng chứa củi, muội muội của hắn cũng không tiện.

Muội muội của hắn dù gì thì cũng là cô nương, nam nữ có sự khác biệt, phòng chứa củi lại còn chứa củi và dụng cụ làm nông, muội muội của hắn cũng không thể không đi vào căn phòng nhỏ.

Là do hắn suy nghĩ không chu toàn.

Nhưng mà, tiểu thê tử của hắn lại không bài xích chút nào khi ở chung phòng với hắn, ngược lại thì hắn cũng có chút kinh ngạc, trong lòng thì cũng có cảm giác thích thú kỳ lạ.