Cướp Vợ Nhà Người Ta

Chương 12: Omega bị bắt nạt (1)

Tối hôm đó Châu Thịnh nằm mơ vài lần, trong giấc mơ đều chỉ có duy nhất bóng người của Lộ Duy. Sao lần trước pheromone của mình lại xao động như thời học cấp hai chứ.

Anh đứng dậy thay quần áo ấm, sau đó vẫn chạy bộ buổi sáng như cũ, nhưng tiếc là sáng sớm hôm nay anh vừa không vô tình gặp được Lộ Duy cũng đang chạy bộ, cũng không chờ được Lộ Duy dắt chó đi dạo nói thật trùng hợp với anh.

Người mà anh vẫn luôn nhung nhớ lúc này lại đang đeo khẩu trang lên tàu cao tốc đi thẳng đến trung tâm thành phố, Lộ Duy kéo vành nón mũ lưỡi trai xuống rất thấp, ánh mắt thi thoảng liếc về phía Lupes đang ngồi ở một góc.

Sáng nay cậu nghe lén được Lupes nhận một cuộc điện thoại ở cách vách, sau đó lại nói với Thẩm Nguyệt ông ta phải ra ngoài một chuyến. Lộ Duy lập tức báo cho tổ tình báo, mà đồng nghiệp của tổ tình báo lập tức điều tra ra ghi chép số liệu vệ tinh trong nội dung trò chuyện.

Trong điện thoại là một giọng nữ chào hàng nói cô ấy có máy vật lý trị liệu chạy bằng nano kiểu mới, hôm nay chỉ bán 999, nếu muốn thì gặp ở chỗ cũ. Lúc vừa nghe thì tưởng là cuộc điện thoại rác, nhưng thượng nghị sĩ Lupes cũng không phải một ông lão về hưu thích mua đồ chăm sóc sức khỏe đâu, sao có thể mua những thứ này được.

Cho nên Lộ Duy mới nghi ngờ, cuộc điện thoại này có ám hiệu gì đó, chắc chắn là Lupes đến chỗ hẹn để gặp ai đó, người đó rất có thể là thành viên của tổ chức phản chính phủ liên bang.

Vì vậy Lộ Duy đi theo Lupes, hôm nay Lupes không lái xe, mà lại ngồi trên vài phương tiện giao thông công cộng. Lộ Duy đi theo ông ta đến phố thương mại nhộn nhịp thì xuống xe, đối phương lại bắt taxi đến trước một con hẻm ở khu phố cũ.

Lộ Duy vẫn luôn không ngừng không xa đi theo phía sau Lupes, sau khi thấy mục tiêu trước mắt quẹo qua quẹo lại, Lộ Duy cũng bước nhanh hơn. Ai ngờ vừa đến ngay giao lộ, ngay bên cạnh xuất hiện một cú đấm, Lộ Duy khéo léo né tránh. Ngay sau đó một bên khác lại xuất hiện thêm hai người che mặt, ba người kẹp Lộ Duy ở ngay khúc cua, ngăn chặn tất cả đường đi.

Ba người áo đen che mặt này đều là alpha, lúc này tản ra pheromone áp chế, ý muốn chế trụ Lộ Duy. Nhưng Lộ Duy không phải omega bình thường, đối mặt với alpha tản ra pheromone áp chế, Lộ Duy hừ lạnh một tiếng, khinh thường siết chặt quả đấm.

Cậu dời trọng tâm, đầu tiên đánh trúng bụng của một alpha, lại xoay người đá một cước, mạnh đã đá trúng cằm của một alpha khác.

Một cái răng văng ra máu văng tung tóe trên đường, alpha nổi giận, cũng thấy được thực lực của Lộ Duy, vội vàng rút binh khí ra. Hai người trong đó cầm một con dao ngắn trong tay, người còn lại thì cầm một ống thép đặc chế.

Trong lòng Lộ Duy thầm mắng một tiếng, cậu vốn mang theo một cây chủy thủ chiến thuật ở bên người, nhưng sáng nay Lupes ngồi tàu cao tốc, trước khi cậu qua cổng an ninh đã vứt vào trong thùng rác. Vốn là một địch ba, ba người này còn là ba alpha không biết xấu hổ mà móc vũ khí ra.

Mặc dù khó giải quyết, nhưng Lộ Duy cũng không sợ, cậu chủ động tấn công lần nữa. Ra quyền, tránh né, nhân lúc người kia có ý định đâm cậu thì nhanh chóng dùng cùi chỏ đánh vào hõm vai của alpha.

Tiếng dao ngắn rơi xuống, Lộ Duy thuận tiện nhặt lên. Ai ngờ alpha cầm ống thép lao đến sau lưng cậu, dùng sức vung một gậy, ống thép cứng rắn đập lên tuyến thể sau cổ của Lộ Duy.

Tuyến thể là chỗ yếu ớt nhạy cảm nhất trên người, chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút lên tuyến thể thì thần kinh đã phóng đại lên gấp trăm lần. Đặc biệt là omega, tuyến thể lại vô cùng mềm mại, ngay cả là người thân chinh bách chiến, bước ra từ trung tâm huấn luyện đặc biệt đẫm máu như Lộ Duy cũng phải rên lên một tiếng.