Cướp Vợ Nhà Người Ta

Chương 8: Tới nhà tôi xem bóng đi (1)

Có Wanda ở cùng, chuyện xã giao tụ họp cũng không còn nhàm chán như vậy nữa, Lộ Duy, Wanda cùng với vài omega có quen biết còn thêm Wechat của nhau.

May mà những chuyện này tổ tình báo đã chuẩn bị trước, Lộ Duy lướt một vòng phần trạng thái, phần lớn đều có nào là bữa tối tình yêu chuẩn bị cho chồng, nào là buổi trà chiều đẹp mắt cùng với bạn thân, nào là tranh phong cảnh tự mình vẽ, nếu không thì là ảnh chụp đi dã ngoại.

Lúc đang thảo luận thì một alpha nam của tổ tình báo đề xuất có cần làm một hai dòng trạng thái show tình cảm như khoe hàng xa xỉ với lịch sử chuyển khoản vào ngày lễ hay không.

Nakamura nói thẳng: “No no no! Low quá đấy! Bây giờ omega đã không còn khoe khoang thẳng ra như thế từ lâu rồi. Thứ các omega thuộc tầng lớp trung lưu muốn là kiểu bầu không khí của lối sống sang trọng, là bầu không khí ấy, hiểu chưa?”

Đương nhiên vị nhân viên A thẳng kia vẫn chẳng hiểu, ngay cả tay của omega cậu cũng còn chưa được nắm thì nói gì đến chuyện đoán tâm tư của họ.

Lộ Duy tò mò hỏi: “Chị Natsu, sao chị hiểu rõ chuyện này thế?” Nakamura cũng là một alpha mà nhỉ.

Nakamura Natsu do dự một lúc, không hề muốn nói ra chuyện cô đã chuyển 1314 đồng cho bạn gái trong ngày lễ tình nhân năm nay, sau đó bị người ta chê lên chê xuống mới rút ra được kinh nghiệm này, thế là chỉ đành trưng vẻ mặt cao thâm khó lường ra nói: “Tôi đặc biệt đi điều tra nghiên cứu đó.”

Nhân viên A thẳng ngay lập tức được khích lệ, không hổ là tổ trưởng mà, để nhiệm vụ ngụy trang diễn ra hoàn hảo không tì vết, vậy mà chị ấy lại âm thầm đi điều tra nghiên cứu nhiều phương diện thế kia. Cậu nhất định phải học tập tổ trưởng, phải tăng ca nhiều hơn nghiên cứu nhiều hơn mới được! Đầu óc cũng phải bớt nghĩ đến chuyện đi tìm omega để yêu đương đi!

Gần đến năm giờ thì tiệc trà chiều kết thúc, dù sao thì giờ này các alpha đi đánh golf, tập gym, bơi lội hoặc là đi đánh mạt chược cũng sắp về rồi. Bà Lưu choàng một chiếc khăn choàng lụa lên rồi đi ra ngoài tiễn khách, mọi người đều lần lượt chào tạm biệt bà.

Wanda và Lộ Duy thuận đường cùng đi về phía trước, đi qua cửa nhà Lộ Duy ở tầng 11 thì vừa hay gặp Châu Thịnh đang đi ra ngoài.

Wanda dùng một giọng điệu quá lố kinh ngạc hô lên: “Oh my god! Bạn yêu ơi, chồng của cậu cũng đẹp trai thật đấy!”

Ánh mắt Wanda quét từ đầu đến chân Châu Thịnh dăm ba lần, đặc biệt lưu luyến ở nơi vòng eo và khuôn mặt, sau đó nhìn Lộ Duy bằng một ánh mắt ghen tị “cậu có phúc thật đó”.

Hiển nhiên, cô ấy đã xem alpha tóc đen xuất hiện trước cửa nhà Lộ Duy này là chồng của cậu, tưởng rằng anh đang đứng ở đây chờ vợ yêu nhà mình.

Lộ Duy lấy tay che miệng, thì thầm với cô: “Là hàng xóm nhà bên cạnh đó! Nói nhỏ thôi!”

Thực ra căn bản cũng chẳng có tác dụng gì, giọng nói lớn như vậy, Châu Thịnh đã nghe được từ lâu. Nhưng anh cũng chẳng để bụng, ngược lại khi nghe thấy mình bị nhầm thành chồng của Lộ Duy, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Nếu như đây là sự thật thì tốt biết bao.

Wanda ngại ngùng che miệng, sau đó nhỏ tiếng chào tạm biệt Lộ Duy: “Bái bai nha Lộ, lên Wechat rồi nói chuyện tiếp ha.”

Nhìn Wanda chạy vụt đi như một cơn gió, Lộ Duy chỉ đành cười chào hỏi Châu Thịnh, xem như trước đó chưa có chuyện gì xảy ra.

“Anh đi ra ngoài à?”

“Ừ, đi mua ít bia, tối nay có trận bóng cúp UEFA.”

Nghe câu này của Châu Thịnh, Lộ Duy ngay lập tức lên tinh thần. Đúng rồi! Tối nay là trận khai mạc siêu cúp UEFA mà! Cả tuần này cậu bận đi xã giao nên quên béng mất chuyện này. Thế là cậu bèn xoay gót, đi ra ngoài cùng Châu Thịnh.

“Đi đi đi, đi cùng đi, tôi cũng phải đi mua ít bia để xem bóng.”

Châu Thịnh hơi bất ngờ, sánh bước cùng đi với cậu.

“Cậu cũng thích xem bóng à?”

“Đúng thế, tôi thích Sevilla, anh thì sao?” Dáng vẻ khi nói chuyện của cậu tràn đầy sức sống, giống như một sinh viên đại học tràn đầy năng lượng.

“Ừm, tôi cũng thế.” Châu Thịnh khựng lại một lúc rồi nói: “Cậu rất đặc biệt.”

Lộ Duy hỏi lại: “Đặc biệt chỗ nào?”

Châu Thịnh nói: “Omega bình thường đều không thích xem bóng đá cho lắm.” Anh nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như họ thích làm đẹp với mua sắm hơn.”

Lộ Duy cạn lời: “Có ai quy định omega thì không được xem bóng đá đâu.”

Do nguyên nhân tố chất thân thể, nghề cầu thủ gần như chẳng có omega nào, tuy không có văn bản rõ ràng nào quy định omega không được tham gia thi đấu, nhưng đây gần như đã là nhận thức chung của các trận thi đấu thể dục thể thao rồi.

Hồi đó khi Lộ Duy thi vào trường sĩ quan, cũng là do có thân phận omega nên cậu đã nhận rất nhiều dị nghị, chê bai, chịu khinh thường nhiều lần, cậu đã dùng mồ hôi và thực lực của mình để đổi lấy sự tôn trọng và thừa nhận, cuối cùng trải qua cuộc tuyển chọn một chọi mười ngàn để bước vào tổ lực lượng đặc biệt của cục An ninh Liên bang.