Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 21.1

Giống như chọn ngựa phải xem răng, bắt cá là phải xem ngực.

Lí do Sheeper chọn người cá này là vì nó lớn nhất bầy, cơ ngực phát triển, ngâm mình trong nước, vừa nhìn là biết đấy là nhân vật ưu tú trong dàn hợp ca người cá. Hơn nữa, phần đuôi cũng rất to khỏe, vỗ nhịp vô cùng mạnh mẽ.

Sheeper nói rất đúng, người cá này đích thực là “sự lựa chọn hàng đầu”, nhưng độ hiếu chiến thì cũng không phải dạng vừa, Olly cầm lưỡi búa nhỏ trong tay mình, cảm thấy chưa chắc đã bắt được.

Lúc này, Lâm Ân sau khi phát hiện người cá không hợp xướng theo sự chỉ huy của mình nữa thì bỏ tay xuống, chạy tới chỗ Olly mách lẻo:

“Bọn nó coi thường em! Căn bản không thèm nghe em chỉ huy!”

Olly muốn nói lại thôi, cuối cùng nể tình Lâm Ân không sống được thêm mấy ngày nữa, quyết định đi con đường dỗ dành, nhẹ giọng an ủi:

“Không sao, có thể là chúng nó không hiểu ngươi đang làm gì thôi.”

Thực ra, chính hắn nhìn cũng chẳng hiểu gì.

Nhưng Lâm Ân lại không nhận ra sự dịu dàng này của Olly, chỉ nhìn miệng hắn khẽ mấp máy, lớn tiếng hỏi:

“Anh nói gì cơ?”

Olly:…

Lâm Ân:

“Em đọc truyện cổ tích thấy trong đó người cá mà khóc sẽ rớt xuống ngọc trai, mặt mũi chúng nó thế kia thì không mong chờ gì ngọc trai rồi, nhưng chúng nó đấm một cái chắc cũng rớt hai đồng vàng đấy chứ?”

Sheeper buồn bã đáp:

“Cái này thì không biết, nhưng chúng nó mà đấm ngươi một cái thì chắc chắn ngươi có thể rớt hai cái răng đó.”

Lâm Ân vẫn không nghe thấy gì:

“Cái gì cơ?”

“Không có gì, ngươi im lặng chút đi.”

Olly hiếm khi mới gật đầu phụ họa ý kiến của Sheeper một lần, trực tiếp đưa tay ra bụm chặt miệng Lâm Ân, ra hiệu cậu bớt ồn ào, kẻo lát nữa lại ho sống dở chết dở.

Hiện tại, vấn đề lớn nhất mà bọn họ gặp phải chính là “Làm thế nào có thể vớt được người cá từ trong bầy, mà mình vẫn toàn thân trở ra?”

Điều kiện đã biết là móng cừu của Sheeper không có đủ năm ngón tay, xe tải Sói rơi xuống nước chính là phiên bản tổ tiên của chó rơi xuống nước, tài xế khỉ gặp phải chuyện gì sẽ trốn nhanh hơn ai hết, và Olly có vẻ là gương mặt vàng cho cuộc thi vớt cá.

Nhưng hắn quay đầu nhìn về phía Sheeper, không tin con cừu đầu đàn này không chuẩn bị gì mà đến đây tay không. Hiển nhiên, Sheeper cũng có chuẩn bị trước thật, trực tiếp lấy trong túi trên xe tải ra một mớ sợi màu trắng, hai chân run lên một cái, giũ ra một tấm lưới.

Sợi tơ lưới trắng muốt tỏa ra ánh lấp lánh óng ánh như ngọc trai dưới ánh sáng của bóng đèn Lâm Ân, bên trong còn có gì đó đang lóe sáng, không biết có pha lẫn thứ gì.

Lâm Ân vô thức đưa tay giật giật, phát hiện sợi lưới rất mảnh như bền chắc, đàn hồi, lại còn hơi dính.

“Thứ này ở đâu ra thế?”

Lâm Ân hỏi.

Sheeper vừa kêu be be vừa đắc ý nói:

“Đây là tơ của nhện khổng lồ trong rừng rậm, ta cố ý tìm bọn nó làm cho đấy, lưới của bọn nó có thể ngăn lại Minotaur (1) trong mê cung, chứ đừng nói là người cá.”

Nó đưa lưới cho Olly, nhìn thoáng qua đàn Sói bên cạnh và nói:

“Ngươi yên tâm, bọn ta đều sẽ giúp ngươi, sẽ không để một mình ngươi đấu sức với người cá đâu.”

Olly kéo lưới trong tay, cảm giác còn xịn hơn búa trong tay mình, bèn khẽ gật đầu với Sheeper, không thể không nói thân phận của tên Bán Thần cừu đầu đàn này vẫn có chút tác dụng.

Thấy đại ca cầm lưới tơ nhện xoay người đi về phía biển rộng, Lâm Ân hấp tấp chạy đuổi theo. Đi được nửa đường Olly đột nhiên dừng lại, xoay người dựa sát vào Lâm Ân, gần như là dán vào lỗ tai cậu mà nói:

“Kêu lớn tiếng vào, hấp dẫn lực chú ý của người cá.”

Hơi thở ấm áp phả vào tai, lúc này Lâm Ân đã nghe thấy.

Cậu đưa tay xoa cái tai hơi ngứa, ngẩng đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho Olly rằng mình đã hiểu, sau đó chạy về phía trước vài bước, bắt đầu giơ tay lên với bầy người cá đang chìm đắm trong nghi hoặc vì không biết bọn cậu đang làm gì kia.

“Các bằng hữu dưới kia ơi, chào các bạn!”

Lâm Ân vừa kêu vừa kêu vừa bước về phía bầy người cá, đây quả thực là sự mê hoặc chí mạng với người cá trong biển, bờ biển lập tức sôi trào cả lên.

Tới rồi! Con người tới rồi!

Olly nhìn đám người cá này đồng loạt nhìn về phía Lâm Ân, căn bản không ai để ý đến mình thì càng cảm thấy nữ thần nói đúng, sinh vật sống trong biển, đầu óc bị ngâm nước lâu rồi sẽ không được thông minh cho lắm.

Nhân lúc người cá đều dũng mãnh lao về phía Lâm Ân, hắn nhắm chuẩn thời cơ nhằm vào mục tiêu, quăng mạnh tấm lưới trên tay ra, chuẩn xác cho anh người cá cường tráng kia một đòn thiên la địa võng.

Trúng rồi!

Người cá bị trùm lưới lên đầu thì ngây người luôn tại chỗ, tung hoành bốn biển nhiều năm, nó căn bản không ngờ sẽ có người nổi điên ra biển bắt người cá, mất một lúc lâu mới phản ứng được đã xảy ra chuyện gì.

Ta bị đánh lưới rồi hả? Ô, ta bị đánh lưới thật rồi!

Anh người cá lập tức làm một cú cá chép quẫy đuôi, bắt đầu giãy dụa kịch liệt. Những người xem may mắn không bị lưới đánh cá chọn trúng ở bên cạnh cũng kịp phản ứng lại, nhưng Lâm Ân vẫn còn đứng ở đó, sự dụ hoặc đến từ loài người quả thực quá lớn.

Đúng lúc chúng nó còn đang xoắn xuýt xem nên dụ dỗ con người trước hay cứu người một nhà ra khỏi lưới trước, thì đã nghe Sheeper kêu một tiếng be be, nắm quyền trượng làm từ chạc cây chỉ lên trời một cái:

“Sói đến!”

Đàn sói kéo xe và cả tài xế khỉ lập tức gia nhập đội quân chiến đấu, giúp đỡ Olly kéo lưới đánh cá lên. Ngay cả Sheeper cũng đứng bên bờ biển vung quyền trượng bằng chạc cây lên ý bảo người cá mau cút.

Nhưng quan trên đất liền không quản được cá trong biển, căn bản không có con cá nào thèm để ý đến một con cừu.

Cuối cùng, người cá quyết định phải cứu đồng loại ra khỏi lưới trước, bắt đầu vươn bàn tay có móng vuốt sắc nhọn của mình về phía lưới đánh cá, lại không ngờ đây là lưới dệt bằng tơ nhện chứ không phải lưới đánh cá bình thường, móng tay gãy rồi mà lưới vẫn chưa rách.

Hai bên bắt đầu triển khai cuộc thi kéo co giữa đất liền và biển cả, nhưng Olly nắm được tiên cơ, chiếm ưu thế, lại có Lâm Ân ở bên bờ biển vừa ca hát vừa nhảy múa làm loạn lòng quân địch, chỉ nghe Olly gầm lên một tiếng cùng đàn sói một hai ba, đồng tâm hiệp lực cùng nhau kéo người cá trong lưới lên bờ.

“Chạy mau, chạy mau!”

Lâm Ân thấy người cá trong biển cũng nổi cáu thật rồi, bộ dạng như thể chuẩn bị bò lên bờ thì sợ mình sẽ phải chứng kiến hiện trường biến dị đáng sợ gì đó, vội nhảy tung tăng qua chỗ Sheeper, phụ nó kéo xe gỗ, tròng dây thừng lên người sói.

Người cá trong lưới bị kéo thẳng lên thùng xe, kẹt ở giữa hai hàng ghế ngồi. Lúc bấy giờ Olly mới kịp nhận ra điều bất thường, con cá này lên bờ không có nước, nhỡ đi được nửa đường chết khô thì phải làm sao?

Nhưng giờ quay đầu lại múc nước biển cũng là bất khả thi, những người cá khác còn ở ngay bờ biển nhìn chằm chằm, thôi thì đành cầu nguyện cho nó có thể kiên trì, chí ít hãy cố sống đến lúc đánh thức được người khổng lồ rồi hãy ngỏm.

Tài xế khỉ ngồi trên đùi Sheeper, sau khi xác định bọn họ đều ổn định chỗ ngồi thì lập tức rú lên một tiếng xuất phát, đàn sói bắn ra như đạn bay khỏi nòng.

Bởi vì đuôi của người cá này quá dài, có một nửa thò ra ngoài thùng xe, Lâm Ân phải một mực chú ý đến tình hình của nó, kẻo để đuôi bị đυ.ng gãy, đến lúc đó thả về biển người anh em này lại không bơi được chìm thẳng xuống đáy thì toi.

Hai mắt cậu nhìn chăm chú vào người cá, đột nhiên phát hiện có gì sai sai, mắt mình hình như hình một thành hai, dùng sức dụi mắt thật mạnh rồi nhìn lại, phát hiện không phải mình hoa mắt, mà bên dưới thật sự còn một cái đuôi nữa!

Bờ biển tối om, cộng thêm tình hình khẩn cấp, ánh sáng trên người mình hôm nay cũng không sáng lắm, vừa rồi hiển nhiên không phát hiện trong lưới có hai người cá!

-------

Chú thích:

(1) Nguyên văn 牛头人 là quái vật hình người đầu bò, có tên là Tauren hoặc Minotaur trong thần thoại Hi Lạp, là kết quả tình một đêm giữa hoàng hậu của vua Minos với một con bò. Minotaur bị vua Minos nhốt trong mê cung, sau này bị Theseus gϊếŧ chết