Những Ngày Ở Thế Giới Comic Làm Đạo Sư Tiếp Dẫn Batman

Chương 17: Thận Batman nguy rồi

Schiller nghiêm túc làm một đợt cố vấn tâm lý cho Gordon, khi Bruce mở cửa ra thì gần như kết thúc.

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, Schiller hỏi: "A..., cậu Wayne, tôi nói rồi, thời gian cố vấn định kỳ của cậu hình như đã không còn, đúng chứ? Tại sao cậu lại không gọi điện sớm, hỏi một chút xem phòng cố vấn có người hẹn trước hay chưa đây?"

Bruce cũng hơi lúng túng, hắn thực sự không nghĩ tới Gordon cũng ở, hắn chỉ tới đưa thư cho Schiller mà thôi. Bruce biết thân phận của hắn ở chỗ Gordon khả năng cao đã lộ rồi, nhưng hắn cũng biết, Gordon không tìm hắn, không đi trang viên Wayne tìm Bruce, có nghĩa là ông ta thực chất không tin Batman.

Điều này làm Bruce hơi ủ rũ, bởi hắn biết Gordon đúng là một vị cảnh sát tốt, mà giờ dòng nước trong duy nhất ở Cục cảnh sát Gotham này không tin tưởng hắn, thậm còn có chút địch ý không tên, Bruce biết Batman nhất định phải làm càng nhiều chuyện, làm những việc thực sự đem đến hiệu quả thì mới có thể được nhìn bằng đôi mắt khác.

Schiller nói: "Xem ra Thượng Đế cũng hi vọng chúng ta làm đồng minh với nhau, nếu mọi người đều tới đây rồi, không bằng chúng ta nói chuyện công bằng đi."

"Chúng ta đều biết tối đó xảy ra chuyện gì, tôi biết, ba người chúng ta đều không hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, nhưng không liên quan, chúng ta vẫn có thể vì một mục tiêu tạm thời mà bắt tay nhau, ví dụ như là, khiến đồng nghiệp của tôi, vị tiến sĩ chế tạo khí độc hoảng sợ - Jonathan - đi ngồi tù."

Gordon biết mình cũng không có gì hay để che giấu, nếu không thể giải quyết việc này, bị cấp trên với Cục trưởng Cục cảnh sát biết ông là người âm thầm điều tra chuyện người thuê Jonathan, vậy ông nhất định chết không chỗ chôn thây, mặc kệ là Schiller hay là Bruce, Gordon chỉ có thể hy vọng rằng bọn họ tốt xấu là phái trung lập, coi như không thể giúp đỡ, ít nhất cũng cho ông ta chút kiến nghị.

Gordon cau mày, nói: "Tình huống chắc chắn bết bát hơn so với tưởng tượng của hai người, Victor. . ., À. . ., cũng chính là cục trưởng cục cảnh sát hiện tại, trước đây ông ta bị kiện vì buôn bán thuốc mê nồng độ cao, nhưng không bị phạt gì, trái lại một đường thăng tiến, có người đoán sau lưng ông ấy là Sal, nhưng không ai có bằng chứng cả, lãnh đạo trực tiếp của tôi, Lantalos, tôi từng thấy hắn ra vào khu câu lạc bộ của Băng Quạ Đỏ, nhưng đám cảnh sát cũ này quá xảo quyệt, ai cũng không tóm được sai sót từ bọn họ."

Schiller thở dài một hơi, hắn biết Gordon đã giữ cho cục cảnh sát Gotham mấy phần mặt mũi, người ở nơi đó từ trên xuống dưới đều là nanh vuốt của xã hội đen, dù là cảnh sát hiền lành nhất cũng hiền lành theo kiểu cầm tiền trong tay rồi đi làm ít chuyện hơn vậy.

Schiller hỏi: "Ngài biết Harvey không? Harvey Bullock."

Gordon suy tư cau mày, nói: "Người ngài nói là tên béo ở Bộ hậu cần chuyên đi hút thuốc say rượu sao, hắn như thế nào? Ngài biết hắn?"

Trong một số bản truyện tranh, Harvey Bullock được miêu tả như một tên béo lôi thôi hút thuốc say rượu, Gordon nói cũng không sai, phần lớn thiết lập, ông ta là một cảnh sát tốt lấy bề ngoài tồi tệ để ngụy trang cho mình, nhìn như cùng mấy tên xã hội đen kia cá mè một lứa, nhưng trên thực tế là lén lút trợ giúp Gordon, thậm chí khi Batman không xuất hiện kịp thời trong bộ truyện nào đó, ông còn hợp tác với Gordon đánh bại Joker.

Schiller nói: "Chuyện tôi từng hợp tác với cảnh sát ở mấy thành phố kia ngài cũng biết rồi, tôi nghe nói hắn từng được huấn luyện tại trường Cảnh sát thành phố Star, một cảnh sát thâm niên ở Metropolis đã nói cho tôi về hắn, ông ta bảo Harvey cũng rất muốn làm cảnh sát tốt, nhưng từng dính phải chuyện trả thù, vậy nên bất đắc dĩ phải lấy bề ngoài sa đoạ ngụy trang, thậm chí là chủ động cấu kết làm bậy với xã hội đen, tự tìm ô dù cho bản thân mình"

"Ngài thấy hắn đáng tin sao?" Gordon hỏi.

Bruce xen vào, nói: "Trong cục cảnh sát Gotham, cứ để ngài một mình một ngựa quyết tâm chiến đấu cũng không phải cách giải quyết, nếu một đồng minh cũng không có, vậy hầu như không thể lật đổ Thủ trưởng và Cục trưởng Cục cảnh sát của ngài, càng khỏi nói thế lực phía sau."

"Tôi cho rằng ngài có thể liên lạc Harvey một chút, nhưng không nói thẳng, tôi tin hắn nhất định cũng đang nhìn chăm chăm vụ án này, nếu hắn thật sự đáng tin, có lẽ sẽ lén giúp ngài một chút, hai người có thể một cái ngoài sáng một cái trong tối, ít nhất cũng biến ra cho cấp trên của ngài không ít việc ngáng chân."

Gordon nói: "Tôi sẽ đi hỏi hắn xem ."

Bruce nói: "Còn về trưởng cục cảnh sát, tôi sẽ điều tra, đương nhiên, bằng một thân phận khác mà hai người đều biết."

Từ đầu Bruce cũng không có ý giấu Gordon, vì hắn biết, muốn được sự trợ giúp từ bất kì ai trong Cục cảnh sát mà không tự bại lộ thân phận mình hầu như là không thể.

"Còn bọn xã hội đen kia. . ." - Schiller nói: "Mặc kệ người ngài nhắc tới là Sal, hay Băng Quạ Đỏ, ngược lại thật ra tôi cũng có thể đi xem xem."

Hai người đồng thời nhìn chằm chằm Schiller, Gordon hơi chần chừ, nói: "Giáo sư, tôi biết ngài từng du lịch qua nhiều thành phố, nhưng tôi phải nhắc ngài, xã hội đen ở Gotham cùng tất cả những chỗ còn lại đều khác nhau, bọn họ là mãnh thú cùng hung cực ác, không xem trọng bất cứ một loại pháp lý hay đạo đức gì, một đám lang sói hung ác mười phần. . ."

"Đúng, vậy nên giờ tôi cần phải đi, đã nói, nếu để hai tháng nữa trôi qua, Đại học Gotham có thể sẽ bắt đầu kiểm tra cuối kỳ, vậy tôi sẽ không có nhiều thời gian nữa".

Schiller liếc mắt nhìn Bruce một cái, nói tiếp: "Dù sao ở đây có rất nhiều học sinh thà rằng ban sáng đi hộp đêm lêu lổng, cũng không chịu dành thêm một chút tâm tư nào cho học tập."

Bruce lúng túng xoa xoa mũi, Gordon nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Tuy tôi lớn hơn cậu không mấy tuổi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, nếu cậu thật sự vẫn muốn làm quái nhân quần áo bó, tốt nhất nên giữ kín cuộc sống riêng tư của mình một chút đi, thử nghĩ xem trong số họ rốt cuộc có bao nhiêu cái góa phụ đen đây chứ?"

Bruce nói cho có: "Được rồi, tôi sẽ chú ý, cảm ơn ngài nhắc nhở."

"Tiếng tốt" của Bruce nổi tiếng toàn Gotham, phải thừa nhận rằng Bruce mới mười tám thôi đã đẹp trai đến long trời lở đất, dù không mang khí chất tang thương từng trải, chỉ vẻ điển trai bề ngoài của mình, hắn có thể chiếm được tình cảm của vô số người khác giới, báo giải trí của Gotham hầu như mỗi ngày đều có tin đồn nhỏ liên quan tới hắn, mà bạn gái của Bruce trong ảnh cũng chưa trùng nhau bao giờ.

Schiller không lo chuyện mình có thể bị người tình của tên trùm xã hội đen nào đó ám sát mấy đâu, hắn lại lo cho hai quả thận của Bruce, nếu cậu ta cứ tiếp tục chơi, sớm muộn có ngày phải uống thuốc tráng dương.

Thật không may, Bruce vừa về trang viên Wayne, lão quản gia Alfred đã nói: "Tôi xin phép hủy buổi hẹn hò tối nay của cậu, thưa cậu chủ, vì số liệu từ buổi kiểm tra sức khỏe đợt trước của cậu không lạc quan chút nào. . ."

Bruce sửng sốt một chút, nhớ lại ánh mắt khá là kỳ quái của Gordon với Schiller ban ngày, hắn ho khan một tiếng, nói: “Hủy hết mấy cuộc hẹn tối tháng nay cho cháu luôn đi ạ.”

Alfred cũng sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt ông ta dần dần trở nên kỳ quái: "Cậu chủ, hai tháng trước cậu đã mời cô Christine đến dùng cơm. Cậu có chắc mình muốn hủy buổi hẹn với cô ấy không?"

Bruce xua tay, nói: "Đương nhiên, bây giờ cháu cũng không có hẹn hò với bọn họ."

Ánh mắt Alfred càng kỳ quái hơn, ông ngập ngừng: "Nếu cậu có bất kỳ thay đổi nào về xu hướng tính dục, tôi hy vọng cậu có thể thông báo ngay cho người quản gia tận tâm của mình. . ."

Bruce đưa tay che trán, nói: "Mấy đêm nay cháu muốn ra ngoài điều tra chút chuyện... Tốt thôi, buổi hẹn hò của Christine không cần hủy. Cô ấy thực sự rất gợi cảm, còn quyến rũ."

Sau khi Alfred đi rồi, Bruce thấy điện thoại mình đổ chuông, trên đó tất nhiên là cuộc gọi từ Schiller.

Hắn bấm nhận, Schiller nói: "Đoàn trưởng vũ đoàn Lala của đội bóng bầu dục Nightingale - Christine, cậu có hẹn với cô ta không?"

Bruce ngạc nhiên. Schiller đọc được suy nghĩ thật à?

Nhưng hắn sớm nhận ra mình nghĩ quá nhiều rồi, Schiller nói: “Cô ta từng nói đùa về cậu trước mặt chị gái mình, nhưng chỉ sau câu nói đó hai hôm đã mất tích. Chị cô ta thông báo cho trường, cô Anna ở Bộ nhân sự nhờ tôi hỏi cậu. . ."

“Em vẫn chưa hẹn hò với cô ấy,” Bruce nói, “Buổi của chúng em được sắp sau hai tuần nữa, thầy biết đấy, hiện tại lịch của em. . .khá là kín.”

"Nghĩa là cô ta biến mất không liên quan gì đến cậu? Thật đúng là kỳ quái."

"Bộ nhân sự nói với tôi rằng Christine biết mặt mình xinh đẹp nên cũng rất cẩn thận, không có chuyện gì thì sẽ không rời trường. Hiện tại đã sắp tốt nghiệp, giờ mất tích".

Bruce có chút cảnh giác, nói: "Liệu nó có liên quan tới trường hợp của Jonathan không? Jonathan có quen cô ấy không?"

"Đương nhiên không. Một cô bé như vậy làm sao quen thân với Jonathan được, cô ta thuộc dạng xinh đẹp lại phú quý, mà Jonathan suốt ngày đều ngồi bức rức trong văn phòng."

Schiller nói: "Được rồi, Bruce, giờ cậu có việc để làm: Nhanh chóng tìm ra đối tượng hẹn hò tương lai của mình, tốt nhất là trước buổi hẹn cậu sắp xếp."

"Nhưng mà em. . ."

"Đội Nightingale là danh thϊếp của Đại học Gotham, sự biến mất của Đội trưởng Đội cổ vũ giáng mạnh một đòn vào trường, Giải vô địch Quốc gia sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa, nếu cậu không tìm được người, tôi lập tức treo môn của cậu"

"Ha ha, Giáo sư, thầy không thể. . . Alo? Alo??"

Bruce miễn cưỡng cầm điện thoại xuống, sau đó tự gọi đến trường. Hắn phát hiện Christine rất được yêu thích trong nhóm cổ vũ, nhiều nữ sinh đã tới đòi người, không ai lãnh đạo, động tác của họ không được điều chỉnh, làm các thành viên trong đội bóng bầu dục vô cùng bất mãn.

Theo chuyện Jonathan bị tóm, ai trong trường cũng đều nghĩ cách xoa dịu dư luận, mọi người không rảnh, Giáo sư mới như Schiller liền bị tóm đi làm công dịch.

Sau đó Batman liền bị Schiller tóm đi làm công dịch.

Bruce bắt đầu suy nghĩ, một cô gái xinh đẹp mất tích ở Gotham, kết quả việc này thậm chí còn không cần phải nghĩ suy, mà ý của Schiller là: Vị tiểu thư Christine cẩn thận lại không dễ rời trường, nghĩa là cô ta biến mất ngay trong trường Đại học.

Khó làm người ta không nghi ngờ nó liên quan đến vụ án của Jonathan.

Đuổi một con cừu cũng là đuổi, thả hai con cừu cũng là thả, Bruce không để ý thứ uy hϊếp nhỏ nhoi từ Schiller chút nào, sao hắn lại phải quan tâm mình có thi trượt hay không đây?

Trừ lớp tâm lý, nơi hắn sẽ nhìn lên nhìn xuống mặt Schiller, các lớp khác nếu không phải đi chép phao thì là chung chạ.

Nghĩ tới đây, Bruce lại ngờ ngợ chuyện Schiller vừa nhắc, Christine từng nói với người khác chuyện sắp hẹn hò với hắn, có đúng không?

Thứ này sẽ liên quan đến vụ mất tích của cô ta à?