Đại Vương, Xin Tha Mạng!

Chương 23. Kiểm tra sức khoẻ toàn quốc

Việc lấy máu được thực hiện cùng một lúc cho mười người trong một hàng. Ngay khi Lữ Thụ nói bản thân nhìn thấy máu là chóng mặt thì bên cạnh liền có một người thấy máu bị choáng váng đầu óc đến ngất xỉu. Nhưng... Nhưng mà... đám người mặc áo blouse trắng kia mặc kệ người ta có phải xỉu thật hay không, trực tiếp đè người ra lấy máu rồi mới đưa đi nghỉ ngơi. Mẹ kiếp! Trong lúc bọn họ lấy máu, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng của người đàn ông kia. Cho nên, bây giờ mà có ai nói với hắn nhóm người này không phải là mấy người mặc đồ đen hắn liền đi bằng đầu cho coi. Làm éo gì có ai gặp qua loại tình huống cưỡng chế lấy máu xét nghiệm chứ!? Mà cũng chả ai gặp qua người giám sát quá trình kiểm tra sức khoẻ là dị năng giả như này cả. Chả lẽ.. mấy vị bác sĩ nam này là quân nhân à? Mịa nó, thật là không thể đen hơn được nữa. Lữ Thụ thầm chửi thề một câu trong lòng, đối với mấy người này thì thật sự không thể không cúp đuôi mà làm người. Hắn mà làm không khéo, kiểu gì bọn họ cũng nghi ngờ hắn có vấn đề.

Tới đi! Tới đây mà lấy máu!! Lữ Thụ bày ra vẻ mặt cuộc đời này không còn gì để hối tiếc, chấp nhận số phận để cho người đến lấy máu mình đi. Hắn đem bản đồ sao trong cơ thể cùng với nội công vừa mới tu luyện ban ngày khoá chặt lại, sau đó duỗi cánh tay của chính mình ra. Lúc này hắn mới phát hiện hắn làm một loạt thao tác đó mà không một ai mảy may nghi ngờ hay có phản ứng gì khác thường. Ủa, là sao? Mấy người này không cảm ứng được điều đó à?

Lữ Thụ nhìn dòng máu đỏ sậm chảy ra từ mạch máu của bản thân, chui vào xi lanh. Nhìn qua thì có vẻ như màu máu của hắn không có gì bất thường. Hắn chợt có cảm giác mấy người này nhất định còn có thao tác khác sau khi lấy xong máu. Hắn tập trung cảnh giác. Bọn họ tập trung nhiều dị năng giả đã thức tỉnh như vậy. Xem ra đã làm công tác chuẩn bị vô cùng tốt. Có lẽ tất cả đã nằm trong tính toán của chính phủ hết rồi. Dị năng giả đối phó với một đến hai người thì không có việc gì nhưng khi gặp phải một tổ chức có quy mô thì chắc chắn không chống lại được. Căn cứ theo tình hình hiện tại, có lẽ bên nhà nước chính phủ đã thiết lập được một tổ chức dị năng giả vô cùng lớn. Hiện tại nhìn qua một chút thì có vẻ như mọi diễn biến đều đang nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Nhưng liệu mọi việc có luôn nằm trong khả năng khống chế của bọn họ không?

Thế giới tương lai này vô cùng tráng lệ, đến mức Lữ Thụ cảm thấy có chút ngột ngạt khi nghĩ về nó. Nếu như tương lại xuất hiện dị năng giả cấp C, cấp B, thậm chí là cấp A có khả năng chống lại vũ khí nóng thì sao? Liệu bọn họ còn tình nguyện đi làm việc cho chính quyền? Chuyện này không ai có thể chắc chắn được. Ai mà chẳng có dã tâm chứ.

Buổi chiều, sau khi lấy máu xong, nhà trường không cho học sinh tan học sớm mà yêu cầu học sinh tự học trên lớp. Lữ Thụ nhàn rỗi không có việc gì làm nên hắn cầm điện thoại, lướt mạng một chút. Hiện tại trên mạng khá là náo nhiệt, đa số mọi người đều thảo luận về chuyện dị năng giả. Lướt thêm một chút, hắn phát hiện một bài viết có lượt tương tác cực kỳ cao mang tiêu đề "Phát hiện cực khủng: Xế chiều hôm nay, ba thành phố đồng thời tiến hành công tác lấy máu". Người đăng bài lấy biệt danh Lâu Chủ, là một học sinh cấp ba. Nội dung bài nói về việc tất cả các lớp học buổi chiều đều bị huỷ mà thay vào đó là buổi kiểm tra sức khoẻ, sau đó bọn họ thông qua đàn anh từng học trong trường mà biết được việc không chỉ trong trường học mà ngay cả người dân toàn thành phố cũng phải kiểm tra. Những trường học khác cũng không ngoại lệ. Đọc xong bài viết, khu bình luận một dàn lại một dàn nổ tung, tranh luận vô cùng nhiệt tình.

Bình luận 1: "Toạ độ Hình Châu, ở đây cũng tiến hành kiểm tra sức khoẻ."

Bình luận 2: "Toạ độ Ảnh Xuyên, nơi này cũng thế."

Lữ Thụ kéo xuống dưới, mấy ngàn bình luận đều nói chỗ bọn họ đều tiến hành công tác kiểm tra sức khoẻ, mà đại đa số đối tượng nhắm đến là học sinh cấp ba. Có mấy nơi tựu trường muộn, lúc học sinh còn đang vui vẻ đi du lịch với gia đình thì phụ huynh nhận được thông báo. Nội dung là lần kiểm tra sức khoẻ kế tiếp vào một tuần sau, nếu bạn nhỏ nhà họ không làm kiểm tra sức khoẻ đúng hạn sẽ ảnh hưởng đến học bạ, không tốt cho tương lai sau này. Moá, chuyện này quá bá đạo rồi nha. Trong lòng Lữ Thụ có chút kích động, chuyện gì cần đến đều phải đến. Chiến dịch khám sức khoẻ quy mô lớn do chính phủ tiến hành lần này rất có thể sẽ vén bức màn chân chính của tương lai.

Ngồi cùng bàn với Lữ Thụ là một bạn nữ tên Diệp Linh Linh. Bởi vì bạn này nói chuyện không có duyên mấy cho nên nhân duyên của Linh Linh cũng không được tính là tốt lắm. Kết quả đệ nhất vô duyên Lữ Thụ liền ngồi cùng bàn với nhỏ Diệp Linh Linh. Mà nhỏ này nói rất nhiều, còn hay kể chuyện trên trời dưới biển cho hắn nghe làm hắn luôn thấy phiền không thôi. Bát quái gì đó, đại gia ta đây không thân, không có hứng thú với mấy cái đó.

Diệp Linh Linh thấy Lữ Thụ im lặng làm bài thì không nhịn được hỏi một câu: "Lữ Thụ này, cậu cảm thấy việc mấy người thức tỉnh dị năng có đáng tin không? Nếu có thể thức tỉnh thì cậu muốn dị năng của bản thân là cái gì?"

Nghe vậy, cây bút trong tay hắn hơi khựng lại. Tất cả dị năng giả đều có thể chọn dị năng cho chính mình sao? Hắn nghĩ một chút rồi quay qua nhìn Diệp Linh Linh, đàng hoàng đáp lời: "Tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, dân chủ, văn minh, hài hoà, yêu nước, chuyên nghiệp, thành tín, thân thiện..."

Diệp Linh Linh ngu người, đầu đầy dấu hỏi chấm. Cô hỏi hắn chuyện người thức tỉnh dị năng, liên quan cái mẹ gì đến giá trị quan cốt lõi của xã hội chủ nghĩa!?

[Thông báo: Giá trị tiêu cực đến từ Diệp Linh Linh, +76 điểm.]

Nghe thông báo, Lữ Thụ ở trong lòng gào thét muốn nở hoa con mợ nó rồi. Hôm nay là khai giảng đầu năm đó! Mới ngày đầu thôi mà hắn đã có thu hoạch lớn như này rồi!!! Nhìn con số sắp đột phá đến bốn ngàn điểm, tâm tình hắn bay lên tận trời lúc nào không hay. Buổi tối trở về nhà, hắn phải hảo hảo quan tâm đến hệ thống nhà mình mới được.

Kết quả là Diệp Linh Linh ngoác miệng đến tận mang tai. Trong lúc toàn dân đang xôn xao về sự tình dị năng giả thì cả lớp lại biết một chuyện, Lữ Thụ không tin dị năng giả tồn tại trong khi hắn hoàn toàn không bình luận về nó, không phủ định cũng không khẳng đinh. Nghe xong chuyện này, mọi người trong lớp liền phá lên cười. Sự thật đã bày ra trước mắt như vậy mà hắn không tin thì chỉ có thể là do bản thân hắn không thể thức tỉnh chứ gì. Cho dù là Hội Ngân Sách hay là chuyện của Lý Tề thì chúng đều là bằng chứng rõ rành rành trước mắt, làm gì có chuyện hắn không thấy được. Lúc này đám bạn học trong lớp không chỉ cho rằng Lữ Thụ không thể thức tỉnh dị năng mà còn thấy hắn có phần cố chấp.

"Tin hay không thì đó là chuyện của cậu ta. Tớ có cảm giác cậu ấy không hy vọng bản thân thức tỉnh dị năng để được tiếp tục sống tốt ở thế giới của chính mình."

"Kỳ thực Lữ Thụ học rất giỏi. Chỉ là đến lúc mọi người ai ai cũng thức tỉnh rồi, mình cậu ấy học giỏi nhưng không có dị năng thì quả thực quá phí phạm của trời cho."

Đại đa số mọi người đều cho rằng bản thân Lữ Thụ không thể thức tỉnh dị năng được. Cho dù là cả thế giới thức tỉnh rồi thì kiểu gì thì kiểu cũng sót lại hắn là người cuối cùng. Căn bản lúc trước hắn đã ở ngoài rìa, nay triệt để rời khỏi vòng bạn bè kia luôn. Bên trong vòng tròn đó là những người cho rằng mình có thể thức tỉnh, còn người bên ngoài thì họ cho rằng không thể. Vốn dĩ bạn bè chung một lớp vui vẻ với nhau, sau chuyện lần này liền phân biệt ra thành một lằn ranh lớn. Giống như thể thức tỉnh dị năng hệt như một bước lên trời.

Lữ Thụ vô tình nghe được một chút nhưng cũng không để ý lắm. Bản thân hắn như nào, hắn là người biết rõ nhất. Làm gì có chuyện người ngoài nói như thế nào thì hắn là người thế ấy được. Hiện tại, chuyện hắn cần làm nhất chính là nhanh chóng lấy được quả Tẩy tuỷ, đem thể chất của bản thân đột phá đến cấp E. Mấy người kia muốn nói gì cũng được, hắn làm gì có dư giả thời gian mà quan tâm nhiều đến thế. Duy chỉ có một điều mà hắn biết được từ miệng bọn họ, chính là sự kiện này đã tăng lên quy mô toàn cầu rồi. Thức tỉnh dị năng dạng lực lượng cũng tốt, nhưng hắn ngưỡng mộ những dị năng giả nguyên tố cấp E hơn. Cũng không biết sau khi đột phá tầng tinh vân thứ nhất sẽ như thế nào. Hắn rửa mắt mong chờ.