Khiếm Khuyết Hoàn Mỹ

Chương 27

Cơ thể lay động lên lên xuống xuống kịch liệt, ánh trăng xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu vào cửa sổ sát đất, bóng hai thân thể quấn lấy nhau hiện lên trên tường trắng như tuyết.

Hai người triền miên quấn lấy nhau như hai linh hồn cô đơn đang cố gắng hợp lại làm một.

Tiền Dương ngửi hương hoa sứ nhàn nhạt trên người Nguyên Mộ Trần, mở đầu từng đợt đòi hỏi va chạm không có điểm dừng, Nguyên Mộ Trần cũng chỉ cắn răng yên lặng thừa nhận.

“Có đau không?” Tiền Dương nhìn thấy Nguyên Mộ Trần cắn chặt môi, khó hiểu nói: “Vì sao không kêu thành tiếng?”

Nguyên Mộ Trần tận lực nhẫn nhịn: “Rất kỳ lạ, em… em sẽ phát ra những tiếng kỳ quái.”

“Em thật là… ngốc nghếch đến mức đáng yêu.” Hiếm khi Tiền Dương bật cười thành tiếng trong lúc nên nghiêm túc và chuyên tâm cày cấy như bây giờ.

Vẫn nói thích một người bắt đầu từ mùi hương của người ấy.

Chẳng biết từ bao giờ, Tiền Dương đã thích mùi hương trên cơ thể Nguyên Mộ Trần.

Chỗ hoa vợ hắn nhặt bỏ vào túi hồi còn ở hải đảo phần lớn là được làm khô, một ít dùng để pha với nước.

Cả hai người đều thích loại nước có hương vị này, hồ nước trang trí trong nhà cũng dần dần có rất nhiều hoa sứ tươi mới trôi bồng bềnh.

Ban đêm Tiền Dương sẽ ôm chặt lấy Nguyên Mộ Trần, ra sức vùi đầu vào cổ cậu ngửi như một con chó bự, nghe được tiếng thở dốc của vợ mình.

Hình như mỗi ngày hắn lại yêu vợ thêm một chút. Tiền Dương không còn hứng thú với các loại tiệc rượu xã giao, trừ những lần cần thiết ra, tối nào về đến dưới lầu cũng nhìn thấy ngọn đèn vàng nhỏ phát ra từ căn nhà của mình, trong lòng cảm thấy ấm áp dạt dào.

Đây là ấm áp mà Nguyên Mộ Trần cho hắn, là căn nhà mà bọn họ cùng sinh sống.

Có lẽ tình cảm của bọn họ không đủ nóng bỏng nhưng thắng ở chỗ lâu dài, Tiền Dương cho là mình và vợ đã hiểu rõ tâm ý của nhau.

Nhưng Nguyên Mộ Trần lại đột nhiên đề cập tới chuyện ly hôn, điều này làm hắn rất khó hiểu.

Đang sống chung êm ấm như vậy sao lại có suy nghĩ muốn ly hôn chứ?

Nhưng cẩn thận bóc mở từng sự việc một thì không phải là hoàn toàn không có chút dấu hiệu gì.

Thảo nào gần đây vợ không cho hắn chạm vào, thảo nào mấy hôm nay đêm nào cũng về trễ, hơn nữa điện thoại còn đề xuất thông tin về các loại phòng ở, chỉ sợ là đang cân nhắc chuyển nhà rồi.

Không phải là vợ có người mình thích ở bên ngoài rồi chứ…