Bạch Chồn Sóc Ngậm Bé Con Đi Tìm Papa

Chương 40

Cậu nghiêng người nằm dài trên bệ cửa, một móng vuốt nhỏ chống lên má, còn móng kia thì cầm một miếng dưa lưới đã được cắt nhỏ.

Phải rồi, đây là hoa quả mà chú Lario đã cắt riêng cho cậu.

Hí hí hí, phần lớn đã bị Bạch Ngọc ăn hết dưới nhà rồi, còn phần nhỏ này, chú nói là để dành riêng cho nó.

Chú còn bảo, từ nay trong nhà chỉ còn hai đứa nhỏ thôi, Bạch Ngọc có gì thì nó cũng sẽ có cái đó.

Vui quá đi mất.

Tiểu bạch chồn từng miếng từng miếng nhấm nháp dưa lưới giòn tan, ngọt lịm. Ăn xong, cậu chạy đến bên bể cá để rửa móng.

Aizz, cá nhiệt đới đúng là đẹp thật, không biết mùi vị có ngon không nhỉ?

Tiểu bạch chồn dán chặt vào bể cá, cẩn thận quan sát rồi chép miệng liếʍ liếʍ mép.

"Kỉ kỉ kỉ." Thôi vậy, hôm nay cậu đã ăn no rồi, không ăn mấy con cá này nữa.

Cậu vuốt vuốt cái bụng tròn vo, đầy tiếc nuối, rồi lại nhảy lên bàn làm việc, cầm lấy thiết bị thông tin, suy nghĩ một chút, thử nhắn cho Tuyết Sơn:

Bạch Bạch: "Tuyết Sơn, Tuyết Sơn. Có nhớ em không nào."

Bạch Bạch: "Kỉ kỉ kỉ. Bạch Bạch nhớ Tuyết Sơn quá đi.."

Tin nhắn bên kia được trả lời ngay lập tức!

Tuyết Sơn: "Hừm, Omega nhỏ chẳng biết giữ giá chút nào."

Tuyết Sơn: "Lần này về, anh sẽ mang quà cho em. Muốn gì nào?"

Tuyết Sơn: "Chloe nổi tiếng với các loại đá quý, thích không? Anh sẽ chọn cho em viên đẹp nhất."

Lần đầu tiên rơi vào tình yêu, lại còn là phiên bản tình yêu thần tốc, Agnes hoàn toàn không biết làm thế nào để lấy lòng một Omega nhỏ. Chỉ có thể cố nhớ lại những điều mà đồng nghiệp thỉnh thoảng nhắc tới.

Nào là phải mua thật nhiều quà đắt tiền cho tình nhân nhỏ, túi xách, trang sức, đá quý, quần áo, nhà cửa, xe cộ… Tóm lại là cứ thứ gì đắt tiền thì mua thứ đó.

Dù cho có là vợ chồng lâu năm thì cũng vậy, ngoài miệng bảo không cần, nhưng trong lòng lại vui chết đi được.

Thế là, một Agnes hoàn toàn thiếu kinh nghiệm quyết định học theo: Mua! Cứ mua! Chọn thứ đắt nhất, to nhất mà mua!

Tiểu bạch chồn ngồi trên bàn làm việc, dùng chân sau gãi gãi tai, không hề ảnh hưởng đến tốc độ "tách tách tách" gõ phím của hai móng trước.

Bạch Bạch: "Không thèm đá quý đâu, em chỉ thèm anh thôi."

Agnes, lúc này vừa bắt đầu lịch trình làm việc trong ngày, nhìn tin nhắn trên thiết bị thông tin, lập tức có cảm giác lâng lâng như say rượu.

Nhìn xem, Omega nhỏ của anh ngọt ngào biết bao? Rành rẽ nói lời yêu thương thế này cơ mà?

Sao mà có thể đáng yêu đến vậy chứ? Sao mà lại thích anh nhiều đến vậy, chẳng hề e dè chút nào.