Yêu 2 Anh Em

Chương 11: Tình cũ

Tuy Hoàng tò mò lật lên lật xuống nhưng Long vẫn không chịu trả lời thật mà chỉ ấp a ấp úng nói rằng mình đi làm chăm chỉ nên tiết kiệm được không ít. Hoàng thấy thế thì cũng không hỏi thêm mà nhờ Long chở qua cở sở mới của Khôi để tham quan. Sau hôm bình tĩnh lại thì Hoàng đương nhiên hiểu rõ, người hôm đó cứu mình chính là Khôi chứ không phải Long. Tất nhiên, không thể nào trách Long được, chẳng qua vì lần đó được Khôi cứu cho nên Hoàng có chút vấn vương rồi.

Lúc 2 đứa qua thì Khôi đang bận chuẩn bị để đầu tháng sau sẽ bắt đầu khai trương cơ sở mới của mình cho nên cũng không thể nào dẫn đi tham quan được. Tuy rằng nói là bận, nhưng nhất cử nhất động của Hoàng đều được Khôi để ý kỹ càng, chứ nếu mà Hoàng đến 1 mình thì có khi Khôi sẽ dẫn đi tham quan đấy.

Ngoài ra, ở phía đằng xa kia, có 1 bóng đen đang quan sát Hoàng mà không 1 chút rời mắt.

Reng! Reng! Reng!

"Alo, dạ em chào Sếp. Dạ vâng em vẫn bảo vệ cậu ấy từ đằng xa, mong sếp yên tâm ạ...Dạ vâng..."

Người ở đầu dây bên kia cũng khá quen thuộc, nếu Hoàng có mặt ở đây, đương nhiên sẽ nhận ra chính là Lâm. Hôm Hoàng bị Tuấn "làm áo làm quần" thì Lâm có việc không ở Việt Nam, phải đến 3 ngày sau về nước nghe vệ sĩ nói thì tức đến điên người.

Sau đó tên Tuấn kia đương nhiên là không có kết quả tốt đẹp gì cả. Ngay cả Hiếu không biết vì lí do gì cũng biết chuyện của Hoàng, mặc dù trước đó giao tình giữa 2 người cũng không nhiều nhưng cũng nhiều lần Hoàng giúp Hiếu có cơ hội được gặp Ngân, cho nên Hiếu đương nhiên sẽ giúp lại. Hai tập đoàn lớn bất ngờ cùng liên hợp đánh sập 1 cái công ty con khiến cả nước trấn động.

Chuyện này tất nhiên là Long cũng sẽ biết được tin, tuy rằng hơi nghi hoặc nhưng Long cũng vội vã chạy xe vè tận nhà báo tin cho Hoàng biết. Tên Tuấn bị phán tội danh ăn hố lộ, trốn thuế nhà nước cùng nhiều tội danh khác bị phán ngồi tù gần 20 năm.

(mình cũng không biết luật liếc gì đâu, chỉ viết bừa thôi, mn đừng ném đá nha...)

Hoàng cũng không ngờ tên này bị quả báo nhanh vậy, mặc dù là Tuấn có hơi quá đáng nhưng thực ra là Hoàng cũng chưa bị thịt cho nên sau hôm đó Hoàng cũng dần quên chuyện đó luôn. Ai có ngờ được là nửa tháng sau tên này đã phải ngồi tù rồi.

...

Tết nguyên đán

Đây là lần nghỉ tết đầu tiên khi Hoàng lên đại học, cho lên khi về nhà thì phải nói là cảm xúc moe moe như cún lâu năm nhìn thấy chủ vậy. Việc đầu tiên mà Hoàng về chính là chạy thật nhanh vào nhà và ôm chầm lấy mẹ.

Còn Long và Khôi thì cũng về quê, bởi 2 người vẫn còn bà nội, bà năm nay cũng gần 80 rồi, không còn minh mẫn như trước nữa. Hiện bà đang ở cùng với người Bác ruột của Long.

Người Bác của Long cũng không có giàu có gì cả, cũng chỉ có đủ ăn để nuôi gia đình. Chính vì thế mà ngày bé khi bố mẹ Long qua đời thì chỉ có bà nội là vẫn không bỏ rơi 2 anh em Long.

Mặc dù nhiều lần Long muốn đón bà lên để ở cùng với mình để tiện báo hiếu, nhưng lại sợ cả 2 đều đi làm hết không có ai trông nom, sợ bà xảy ra chuyện nên vẫn để bà ở cùng người bác.

Bác của Long cũng không nỡ xa mẹ, mặc dù cuộc sống có đôi chút thiếu thốn nhưng chưa bao giờ để cho bà nội phải chịu khổ. Long cũng biết rõ điều đó cho nên lần nào về Long cũng biếu bác 1 ít. Long cũng dự định, sang năm sau khi mà công ty đã ổn định sẽ đón bà lên ở cùng, cùng lắm thì sẽ thuê người chăm sóc bà...

Về nghỉ tết thì ai cũng vui vẻ nhưng Hoàng cũng không mấy vui vẻ đâu. Bởi Hoàng cũng có 1 bí mật dấu riêng, ngay cả Long cũng không có biết. Đó chính là người yêu cũ của Hoàng tên là Vũ, đắng cay thay đó chính là nhà của Vũ ở ngay cạnh nhà Hoàng.

Trước đó 2 người chia tay thì Vũ cũng bỏ vào Nam làm gần 3 năm nay, lần này Hoàng về nghỉ tết thì bất ngờ Vũ cũng về. Đây là chuyện mà Hoàng nghe được từ mẹ hôm qua xong. Thế là Hoàng hết muốn ra khỏi nhà luôn, cứ ru rú ở trong nhà hoàn toàn trái ngược với hôm mới về.

Hoàng cũng có 1 bà nội, tuy đã ngoài 70 nhưng bà vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh, ngày thường bà và bà của Vũ là đôi bạn thân từ trẻ cho nên 2 người rất hay sang nhà của nhau chơi. Đó cũng chính là lí do mà Hoàng và Vũ quen nhau.

Hôm nay Hoàng định bỏ thời gian ra chơi cùng với bà nhưng khổ nỗi vừa mới đặt mông được 1 lúc thì bà đòi rủ Hoàng sang nhà Vũ chơi. Chuyện đó tất nhiên là Hoàng không chịu và lấy cớ bỏ chạy ngay lập tức...

Lại nói về Vũ, hơn Hoàng 3 tuổi, sau khi 2 đứa chia tay thì Vũ bỏ vào Nam làm thuê làm mướn, nhưng do quen công việc trong đó nên lần này về nghỉ tết là về luôn.

Ngoại hình Vũ khá là điển trai, cao 1m75, cũng 1 thời là hotboy của làng, hơn nữa sinh lý của Vũ cũng khá cao mà Hoàng lại không chịu, chính vì thế mà 2 người mới chia tay.

Lần này về quê, Vũ muốn bắt đầu làm lại tất cả, đương nhiên là kể cả chuyện quay lại với Hoàng nhưng lại không biết rằng người ta đã vui vẻ bên người mới rồi.

Đến sáng hôm nay khi thấy bà của Hoàng sang chơi thì Vũ mới biết là Hoàng đã về, và hiển nhiên chuyện Hoàng từ chối sang nhà Vũ chơi cũng bị bà nội kể không sót 1 chi tiết nào. Vũ đương nhiên hiểu rõ điều đó, chuyện quay lại không phải cứ muốn là được mà phải cần thời gian...

Hoàng lúc này vẫn không hề hay biết ý định của Long mà vẫn cứ nằm dài ở nhà chơi để gϊếŧ thời gian. Mặc dù đã là 24 tết nhưng bố mẹ Hoàng vẫn chưa nghỉ, còn cô em gái đang học lớp 10 kia cũng vậy, vẫn chưa ai được nghỉ tết. Thành ra trong nhà chỉ còn mình Hoàng với bà nội mà bà nội thì qua nhà Vũ chơi mất rồi. Vũ sau 1 hồi thăm dò bà nội của Hoàng thì lấy cớ có chút việc rồi trốn luôn, mà mục tiêu chính là sang nhà Hoàng nhằm kết đèn giăng tơ nối lại tình xưa với tiểu thịt tươi bé bỏng.

Ngày đó chẳng qua là Vũ nhất thời không giữ được bình tĩnh trước cho nên mới lỡ miệng nói lời chia tay trước, ai ngờ lỡ đâm lao thì theo lao luôn, cũng vì lòng tự tôn mà Vũ không thèm xin lỗi, thành ra...

Đang thì hào hứng vì sắp được gặp lại người yêu cũ mà mình mong ngóng đến phát thèm phát khát, muốn được làm này làm kia mà người ta không chịu, thì từ xa Vũ đã nghe được tiếng của Hoàng, nghe giọng điệu giường như là Hoàng đang nói chuyện điện thoại với ai đó:

"Anh đang làm gì thế?"

"Anh chuẩn bị chở bà đi chơi 1 chút, em đang làm gì thế?"

"Em á, em có làm gì đâu, về quê mà chán quá, mọi người đi làm hết rồi chả có ai chơi với em..."

"Thôi không sao, chiều anh qua dẫn bé đi ăn nha..."

"Thế thì tuyệt quá..."

Vũ ở cách đó không xa đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện thì không khỏi sững sờ, vội vội vàng vàng rời đi khi thấy Hoàng đứng lên. Trong lúc về nhà, Vũ đơ đơ ngốc nghếch chậm rãi suy nghĩ :"Thì ra em đã có người mới mà dường nhu là cũng ở gần đây, tôi thì lại cứ tưởng rằng em vẫn chưa quên được tôi, chẳng lẽ cuộc tình 2 năm kia cứ như vậy mà em lãng quên hay là nói em vốn không hề trân trọng nó..."

Vũ cứ nghĩ hoài nghĩ mãi nghĩ đến chán chê thì bắt đầu đổ lỗi là do Hoàng không chung thủy, lừa dối mình suốt 2 năm trời yêu nhau, chính vì thế mà 1 ý tưởng mới đã lóe lên ở trong đầu Vũ nhằm đạt được ý niệm thèm khát mà hồi đó Hoàng không chịu cho mình...

Đến chiều, khi Long đến chở Hoàng đi chơi thì Vũ cũng xuất hiện và đám theo 2 người. Vì là ở quê, cho nên chỗ khiến mọi người có hứng thú nhất chính là siêu thị, nói là siêu thị nhưng nó cũng không có to lắm, cùng lắm là chỉ bằng 1 nửa so với siêu thị ở trên thành phố mà lại chỉ có 1 tầng duy nhất.