Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Chương 32

Bên ngoài sân mọi người bàn tán xôn xao, trong nhà lại là một tình cảnh khác.

Miếng vải bịt miệng Lâm Hồng Ny được lấy ra.

Không cần ai hỏi, cô bé chủ động khai báo.

Chiều hôm kia Lâm Vĩnh Bắc đến nhà bố vợ uống rượu, sau khi về nhà thì say xỉn, còn giở trò đồϊ ҍạϊ với cô bé, tối hôm đó cô bé đã kể cho bố mẹ.

Trần Tiểu Lan rất tức giận, nói muốn tố cáo anh ta.

Lâm Vĩnh Đông lại có phản ứng khác, người đàn ông thật thà đến mức cùng cực trong mắt người ngoài này, trước mặt bố mẹ anh ta lại là một kẻ nhu nhược, vô dụng nhất.

Nhưng khi trở về phòng mình, anh ta lại lộ ra một bộ mặt khác, luôn bắt nạt vợ con yếu đuối hơn mình, bị người khác chọc tức liền trút giận lên vợ con.

Lúc đó Lâm Vĩnh Đông đã đánh Trần Tiểu Lan một trận, mắng cô làm mất mặt, còn dọa cô không được nói ra ngoài, nói nhà họ Lâm không thể mất mặt.

Đánh vợ xong, còn tát Lâm Hồng Ny hai cái.

Vừa mở miệng liền đổ hết trách nhiệm lên người cô bé, nói bóng gió là cô bé lẳиɠ ɭơ, nhỏ tuổi mà như đàn bà hư hỏng, còn quyến rũ chú mình.

Lâm Hồng Ny bị người ta ức hϊếp, bố ruột không những không bênh vực cô bé, mà còn sỉ nhục cô bé một trận.

Làm sao có thể không hận? Cô bé hận đến tận xương tủy!

So với Lâm Vĩnh Bắc làm ác, Lâm Vĩnh Đông, người cha nhu nhược này càng đáng hận hơn.

Đương nhiên, dù hận Lâm Vĩnh Đông và Lâm Vĩnh Bắc đến đâu, cô bé cũng không đến mức đầu độc cả nhà.

Nguyên nhân trực tiếp chính là cái chết của Trần Tiểu Lan!

Bị đánh một trận, nhưng Trần Tiểu Lan vẫn muốn đòi lại công đạo cho con gái.

Hôm sau, trên bàn ăn, cô vạch trần sự thật, hai em chồng khác thì làm ngơ, mấy chị dâu đều lên tiếng mỉa mai cô, vợ Lâm Vĩnh Bắc còn chỉ thẳng mặt Lâm Hồng Ny mắng là đồ con gái hư hỏng, bố mẹ chồng thì thiên vị con trai út, luôn miệng chê bai Lâm Hồng Ny.

Trần Tiểu Lan trong nhà này hoàn toàn cô độc, một mình chống lại tất cả mọi người.

Ba đứa con thì cùng phe với cô, nhưng tiếc là chúng còn nhỏ, ngoài việc cùng cô chịu đòn chịu mắng, cũng không giúp được gì khác.

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Lâm Vĩnh Đông sợ cô ra ngoài làm ầm ĩ, lại đánh cô một trận, còn nhốt cô trong phòng không cho ra ngoài, mãi đến đêm khuya khi Lâm Vĩnh Đông ngủ say, cô mới có cơ hội chạy ra ngoài, nhưng lại bị Lâm Vĩnh Đông phát hiện, anh ta lập tức đuổi theo.

Lâm Hồng Ny lo lắng Trần Tiểu Lan gặp chuyện không may.

Cô bé bảo em trai Lâm Chí Quân trông em gái, rồi cũng đuổi theo.

Đuổi đến đầu thôn, dưới ánh trăng, Lâm Hồng Ny nhìn thấy một màn khiến cô bé căm phẫn đến tột cùng, Lâm Vĩnh Đông giằng co với Trần Tiểu Lan, Trần Tiểu Lan chạy về phía giếng nước, hai người đuổi nhau quanh giếng nước vài vòng, nhưng Trần Tiểu Lan vẫn không chạy thoát khỏi Lâm Vĩnh Đông, trong lúc giằng co, Trần Tiểu Lan ngã xuống giếng.

Về đến nhà, những người khác trong nhà cũng bị đánh thức.

Lâm Vĩnh Đông không hề nhắc đến việc mình hại Trần Tiểu Lan rơi xuống giếng, còn muốn bôi nhọ cô.

Anh ta liên tục nói Trần Tiểu Lan không giữ tiết hạnh, đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài, không biết đến nhà gã đàn ông nào, sau đó thản nhiên quay về ngủ.

Lâm Hồng Ny tận mắt chứng kiến mẹ rơi xuống giếng, lại nghe người nhà họ Lâm bôi nhọ mẹ.

Lòng căm hận của cô bé dâng lên tột độ!

Sáng hôm sau, Lâm Hồng Ny dậy nấu cơm cho cả nhà, trong nhà vẫn luôn là cô bé nấu cơm, mọi người cũng đã quen rồi.

Vì hôm kia xảy ra chuyện, nên bát mộc nhĩ đã ngâm từ tối hôm kia để chuẩn bị ăn tối hôm đó vẫn chưa được nấu, hôm qua lại ồn ào cả ngày, mọi người ăn uống qua loa cho xong bữa, nên bát mộc nhĩ đó bị quên lãng. Sáng nay nhìn thấy bát mộc nhĩ đó, cô bé nhớ đến mấy năm trước khi đi huyện thành có nghe người ta nói, mộc nhĩ ngâm lâu có thể ăn chết người, lại nghĩ đến mối thù gϊếŧ mẹ, mỗi người trong nhà đều là hung thủ.

Vì vậy, cô bé đã trộn bát mộc nhĩ ngâm hai ngày đó vào món nộm.

Lâm Hồng Ny đã không còn quan tâm sống chết nữa, chỉ sợ bọn họ không chết, em trai em gái sẽ sống khổ sở, cô bé còn trộn thuốc diệt chuột trong nhà vào bát cháo ngô.

Hai biện pháp "bảo hiểm", có hiệu quả rất nhanh.

Sau đó là cầm dao chém người.

...

Sau khi Lâm Hồng Ny khai báo xong, mọi người đồng loạt nhìn về phía thi thể Lâm Vĩnh Bắc, rồi lại nhìn Lâm Vĩnh Đông đầu lìa khỏi cổ, không ngờ lại không chút thương cảm.

Lâm Vĩnh Bắc là đồ súc sinh, Lâm Vĩnh Đông cũng chẳng ra dáng đàn ông, con gái bị ức hϊếp cũng không bênh vực, còn trút giận lên vợ con.

Đồ chó má, thật hèn hạ!

Mắt Lâm Thế Nguyên đỏ hoe vì tức giận.

Những người họ Lâm ở đại đội Thượng Lâm đều cùng một tổ tiên, theo bối phận, Lâm Vĩnh Đông còn phải gọi ông là chú, nhìn mấy đứa trẻ sống chết chưa rõ, ông vô cùng đau lòng!

"Vĩnh Đông và Vĩnh Bắc tội đáng chết, nhưng hai nhà Vĩnh Nam và Vĩnh Tây có tội tình gì? Còn các anh chị em họ của cháu, bọn họ cũng đáng chết sao?"

"Để cho bọn họ sống mà bắt nạt em trai em gái tôi sao?" Lâm Hồng Ny hỏi ngược lại.

"Chúng còn nhỏ! Cháu không có chút nào hối hận sao?"

"Tôi không hối hận, cũng sẽ không hối hận!"

Nói xong, Lâm Hồng Ny nhìn em trai em gái.

Lâm Chí Quân bịt chặt miệng em gái, ánh mắt thằng bé đờ đẫn, từ tối qua khi mẹ không về nhà, ánh sáng trong mắt thằng bé đã tắt.

Thằng bé biết tại sao chị gái lại không tha cho mấy người anh chị em họ, chị gái đã liều mạng che giấu sự thật, thằng bé cũng sẽ giữ bí mật đến chết!

Lâm Hồng Ny quay mặt đi, hít hít mũi.

"Tôi sẽ đền mạng cho bọn họ."

Sáu chữ ngắn ngủi, rất bình tĩnh, nhưng lại chất chứa nỗi xót xa.

Từ khoảnh khắc Trần Tiểu Lan rơi xuống giếng, cô bé đã không còn muốn sống nữa.

Điều duy nhất cô bé không yên lòng chính là hai em.

Lâm Thế Nguyên đột nhiên im lặng, nói cho cùng, cô bé cũng là một người đáng thương, bị ức hϊếp không nơi kêu oan còn bị sỉ nhục, lại tận mắt chứng kiến mẹ rơi xuống giếng, đổi lại là ai cũng sẽ phát điên. Chỉ là cô bé không nên, ngàn vạn lần không nên liên lụy đến mấy đứa trẻ vô tội.

Bạch Thuật nhìn về phía Lâm Chí Quân và Lâm Thanh Ny.

Nhận thấy ánh mắt này, Lâm Chí Quân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Bạch Thuật, ánh mắt của Bạch Thuật như nhìn thấu tất cả, thằng bé sợ hãi run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Ngay khi Lâm Chí Quân đang sợ hãi, Bạch Thuật thản nhiên thu hồi ánh mắt.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả lưng Lâm Chí Quân đã ướt đẫm mồ hôi, như vừa được vớt từ dưới nước lên, đôi bàn tay nhỏ xíu đen nhẻm vẫn còn run rẩy.

Bạch Thuật có con gái, lại có cháu gái.

Cho dù ông phát hiện ra, cũng sẽ không vạch trần chúng.

...

Những người được thúc nôn vẫn chết.

Hung thủ Lâm Hồng Ny bị công an đưa đi, trong nhà này chỉ còn lại hai anh em Lâm Chí Quân và Lâm Thanh Ny, khi Lâm Hồng Ny bị đưa đi, hai đứa nhỏ vừa khóc vừa đuổi theo.

Giày cũng chạy rớt, cũng chỉ có thể nhìn chị gái bị đưa đi.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chị gái nữa, hai đứa nhỏ mới quay lại bên giếng, quỳ trước mặt mẹ.

Hai anh em, người lớn tám tuổi, người nhỏ sáu tuổi, tự nuôi sống bản thân còn khó, nhìn chúng khóc đến sưng cả mắt, những người trong đội sản xuất cũng không đành lòng.

Hậu sự của những người trong nhà, chỉ có thể nhờ họ hàng giúp đỡ lo liệu.

Những gia đình họ Lâm ở đại đội Thượng Lâm ít nhiều đều có quan hệ họ hàng, mọi người cùng nhau giúp đỡ, việc lo hậu sự cho mười mấy người cũng không mất quá nhiều thời gian.

Chỉ là hai anh em Lâm Chí Quân không có ai nhận nuôi.

Cũng có vài gia đình có quan hệ huyết thống khá gần, ông nội của Lâm Chí Quân là anh họ của ông cụ Lâm, vừa mới lo xong đám tang cho anh họ, ông cụ Lâm liền chuồn thẳng.

Ông ta sợ nếu không chuồn nhanh sẽ bị hai anh em Lâm Chí Quân bám lấy.

Vài người có quan hệ huyết thống gần khác cũng chuồn mất.