Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp Nuôi Nhãi Con, Tui Trở Thành Tinh Tế Đệ Nhất Phú Hào

Chương 36

Ngón tay Minh Hữu nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, sóng năng lượng màu xanh nhạt lan tỏa khắp phòng nhạc, xoa dịu tinh thần của khán giả đang xem livestream.

Mỗi lần đều như vậy.

Dù là livestream nấu ăn, làm đồ thủ công, hay chơi nhạc, chủ kênh nhỏ luôn khiến tâm trí họ lắng lại trong tích tắc, như thể trở về một không gian yên bình và thoải mái nhất.

Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, vẻ mặt thư thái hiện rõ trên khuôn mặt lông lá vàng óng.

"Đùng đùng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng!"

Một chuỗi âm thanh hỗn độn làm gián đoạn sự tĩnh lặng của hoàng đế bệ hạ, ngài không hài lòng ngẩng đầu.

"A! Đại Hôi, đừng dẫm lên phím đàn, đừng ngồi lên phím đàn nữa." Minh Hữu bế sói xám nhỏ xuống, ngượng ngùng nói: "Chúng ta tiếp tục nhé."

Giai điệu du dương vang lên.

"Loảng xoảng loảng xoảng đinh lục lạc đang!"

"Ôi trời! Đại Hôi, đừng nghịch phím đàn nữa! Xuống đi xuống đi."

"Đại Hắc, sao cậu cũng nhảy vào?! Đừng chạy nhảy trên phím đàn nữa!"

"Đại Hôi! Đã bảo rồi, xuống đi!"

"Đại Hắc!!!!! Múa ba lê cũng không được!"

Gấu trắng nhỏ đứng ngây ra, năng lượng hệ băng trong cơ thể bùng nổ.

Minh Hữu đặt bức tượng băng mèo mun nhỏ và sói xám nhỏ lên giá đàn, kéo một chiếc ghế đến bên cạnh mình rồi đặt một cái ghế đẩu lên đó. Cậu ôm gấu Đại Bạch đặt lên ghế đẩu, để nó ngồi ở độ cao ngang tầm phím đàn piano.

Minh Hữu mỉm cười với ống kính: “Được rồi, mọi ồn ào đã được giải quyết, mọi người hãy tiếp tục thưởng thức bản nhạc piano nhé.”

Gấu Đại Bạch vỗ tay gấu, đôi mắt cong lên vì cười, trông hệt như chú gấu bông mà các bé gái yêu thích nhất.

Khán giả hoàn toàn không thể ngủ nổi.

Vừa… vừa rồi, chắc chắn streamer có nói là "thoái hóa" đúng không? Không phải tiến hóa mà là thoái hóa đúng chứ? Nhưng tại sao sau khi thoái hóa vẫn có thể sử dụng dị năng? Hơn nữa, còn dùng một cách nhẹ nhàng như vậy?

Không đúng, điều làm họ kinh ngạc không phải chuyện đó. Vừa nãy streamer và mèo mun nhỏ, sói xám nhỏ cùng bị dị năng giả hệ Băng tấn công đúng không? Vậy tại sao linh thú như mèo mun nhỏ và sói xám nhỏ lại bị đóng băng thành tượng băng, còn streamer thì chỉ rùng mình một cái?

Chẳng lẽ khả năng điều khiển dị năng của Đại tá Herman đã cao siêu đến mức có thể chỉ nhắm vào mèo và chó trong lòng streamer mà không làm tổn thương cậu sao? Ghê gớm đến vậy à?

Sao có thể chứ! Rõ ràng đó là một đòn tấn công phạm vi không phân biệt mục tiêu! Nghĩ bọn họ mù hết rồi à!

Bản piano Minh Hữu đang chơi có giai điệu rất dịu dàng, tựa như một chú bướm nhỏ đang tung bay trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân, phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều là sắc xuân rực rỡ.

Nhưng trong lòng khán giả lại lạnh buốt.

Họ nhìn hai bức tượng băng động vật trên giá đàn rồi lại nhìn Minh Hữu với gương mặt dịu dàng và gấu Đại Bạch với vẻ ngoài ngoan ngoãn.

Run rẩy…

Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!