Xuất phát từ cá nhân, Lục Miêu cảm thấy Giang Hạo Nguyệt cũng chả viết hay được bao nhiêu, văn cậu quá logic như tập toán mà cậu vẫn thường giải vậy.
Trong các thể loại cậu am hiểu nhất là văn nghị luận, luận điểm luận cứ luận chứng rành mạch rõ ràng. Những câu từ duyên dáng đều được cậu chọn lọc từ cuốn “Văn hay chữ tốt”. Cậu biết rõ viết thế nào để ăn điểm, viết thế nào mới hợp ý thầy cô.
Còn Lục Miêu thì thấy văn cậu khô khan nhạt nhẽo không có chút chân tình thật cảm. Đáng tiếc cô không phải giáo viên sửa bài, nên tiêu chuẩn của cô không áp dụng được, bài cậu vẫn cứ điểm cao.
Dưới cơn mưa dầm thấm đất của dàn loa, sân trường không ai không biết Giang Hạo Nguyệt.
Hết tận lớp 7, toàn trường chỉ có hai người bạn biết Lục Miêu và Giang Hạo Nguyệt là thanh mai trúc mã.
Nhờ phúc của các bộ phim thần tượng, nhắc đến cụm từ “thanh mai trúc mã” người ta sẽ liên tưởng đến ngay các thể loại loại tình cảm ái muội… Lục Miêu lo lắng nếu không giữ mồm giữ miệng mình cẩn thận, ngày nào đó cô sẽ bị Giang Hạo Nguyệt tóm lại mà chất vấn: tại sao lại đi gièm pha bôi nhọ cậu.
Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại vẻ lạnh lùng của cậu khi nói câu “Tôi không phải là bạn của cậu, chúng ta chỉ là hàng xóm mà thôi”, Lục Miêu vẫn còn cảm thấy kinh hãi.
Đến trường sớm hơn Lục Miêu một năm, chỉ có duy nhất một việc Giang Hạo Nguyệt thua kém cô, đó chính là khoản kết bạn.
Lên trung học bất luận nam nữ đều thích tụ tập với nhau. Nữ sinh mỗi lần đi vệ sinh cũng phải rủ năm kéo ba, nam sinh chơi bóng rổ thì càng mênh mông cuồn cuộn.
Chỉ duy Giang Hạo Nguyệt vẫn luôn độc lai độc vãng.
Lục Miêu thầm đoán chắc cậu vờ tỏ ra ngầu lòi đó thôi.
Mà không chỉ mình cô, nhiều người cũng nghĩ cậu ngầu thật.
Là số một vừa kiêu ngạo vừa thanh cao, mọi người tranh nhau khen cậu, cậu chẳng để ý đến ai.
Dĩ nhiên cậu chẳng cần để ý đến ai rồi… Dù sao cậu chính là Giang Hạo Nguyệt, cậu muốn làm bạn với ai mà chẳng được.
Vậy nên Lục Miêu thật sự không ngờ được, Giang Hạo Nguyệt đúng là gặp chuyện.
Cậu bị bắt nạt ở trường.
Ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ cuốn sách luyện tập toán ở lớp một.
Vốn là lớp trọng điểm, để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông, giáo viên bộ môn đã yêu cầu học sinh mỗi ngày làm thêm một số bài tập.
Sách mới có sẵn đáp án, vì vậy sau khi phát xong, thầy ta yêu cầu mọi người xé phần đó ra nộp lại.