Bằng Tình Yêu Giữ Lấy Nguyệt

Chương 24

“Tôi đổi với đầu heo làm gì?” Giang Hạo Nguyệt liếc cô bé một cái, đưa tay ôm đầu, đáp dứt khoát: “Không đổi.”

“Giang Hạo Nguyệt!” Cô bé quả nhiên mắc câu, tức tối nhảy dựng lên, túm lấy đầu cậu: “Đổi đi! Đổi đi!”

Cậu gỡ tay cô, vẫn cố trêu: “Không đổi không đổi—”

Giang Hạo Nguyệt đáng ghét, Lục Miêu cảm thấy không bắt cậu bày mình làm bài tập 300 năm thì không hả giận.

Vì thế ăn cơm tối xong, cô bé hổn hà hổn hển mà sang nhà bên.

“A, bình sô cô la của tôi ở đây này!”

Không màng chủ nhà, cô bé xộc thẳng vào trong, quen cửa nẻo mà tới chỗ cất bánh kẹo.

“Khi nào cậu về?” Giang Hạo Nguyệt nói thẳng: “Cậu quá ồn, ở đây tôi không làm bài được.”

“Ờ ờ, tôi biết rồi, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa.”

Đặt tập sách lên bàn, cô bé xoay người tìm ghế của mình: “Có điều, hí hí— Tôi không về đâu, tối nay tôi sẽ ở đây làm bài tập với cậu.”

“Được mãi một lý do, cậu tưởng tôi dễ lừa lắm sao?”

Giang Hạo Nguyệt dịch dịch chồng sách của mình, nhường cho cô bé một vị trí.

“Không nói chuyện, cậu còn có thể nói nhảm, ca hát, tóm lại cậu có rất nhiều cách làm ồn.”

Lục Miêu mặc kệ cậu có mắc lừa hay không, ghế đã kê, cô bé chỉ còn việc ngồi cạnh cậu.

“Bài tập nhiều quá đi, ngữ văn, toán học, tiếng Anh, đạo đức, khoa học hôm sau phải nộp mà tôi còn chưa xong nữa. A, còn có bài thi, tôi phải chép phạt ‘tuyết lai’ 30 lần nữa…”

Lật sách qua loa mấy trang, Lục Miêu nhăn nhó mặt mày.

“Làm tiếng Anh trước đi.”

Bạn Giang chủ động xếp bước làm bài giúp bạn Lục, rồi giục cô bé nhanh nhanh động bút.

“Viết nhanh lên, viết xong chúng ta cùng xem TV.”

Chiêu này luôn hiệu nghiệm với Lục Miêu.

Vì có thể xem TV sớm, cô bé tập trung toàn lực vào làm bài, tay viết như bay.

Ước chừng đến 8 giờ, cô bé đã làm xong, bắt đầu nhấp nhổm trộm xem Giang Hạo Nguyệt đang đọc sách bên cạnh… Rõ ràng cậu còn nhiều bài hơn cô, nhưng lần nào cũng xong trước.

Nhận được tín hiệu của Lục Miêu phát tới, Giang Hạo Nguyệt thoải mái mà gác sách lại.

“Đi thôi! Xem TV!”

Đêm còn sớm, phim hoạt hình còn đang chiếu, trong nhà còn đầy đủ đồ ăn vặt.

Chỉ cần nói với bố mẹ “Con làm xong bài tập rồi, đang xem TV với Giang Hạo Nguyệt ạ” thì sẽ không bị ăn mắng.

Hai cô cậu xem “Doraemon”.

Đang xem say sưa, bỗng nhiên Giang Hạo Nguyệt chỉ vào màn hình, hỏi Lục Miêu: “Cậu đi đóng phim hồi nào thế?”

Lục Miêu khó hiểu, ngẩng mặt nhìn TV.