Thật ra phản diện hay chính diện cũng chỉ khác nhau ở lập trường mà thôi, vốn chẳng có ai đúng ai sai cả.
Thời Khinh cảm thấy việc nàng cần làm chính là giúp phản diện xua đuổi những kẻ xem thường, muốn chèn ép hắn, thuận tiện phát huy hào quang mẫu tính của bản thân để sưởi ấm trái tim hắn, dẫn dắt hắn trở thành một đứa trẻ ngoan.
Bởi vì đến giữa và cuối cốt truyện, sau khi Viêm Dịch hoàn toàn hắc hóa trở thành đại lão phản diện, hắn chẳng những tìm cách trốn về mẫu quốc, mà còn gϊếŧ cha đoạt mạng huynh trưởng, cướp lấy hoàng vị đăng cơ.
Sau đó, hắn đích thân thống lĩnh quân đội, bằng khí thế không thể ngăn cản nhanh chóng thôn tính nước láng giềng là Bắc Văn quốc, còn liên kết với Nam Hưng quốc cùng nhau tấn công Đông Việt quốc.
Cuối cùng thì, đại phản diện Viêm Dịch này tất nhiên bị nam chính đánh bại trong chiến tranh, kết cục thê thảm, chết không toàn thây.
Thời Khinh xuyên vào đây đã được hai ngày, bởi vì vẫn chưa thích nghi lắm với cuộc sống làm một tiểu thái giám trong hoàng cung cổ đại, nên vẫn chưa qua xem thử tình trạng hiện tại của Viêm Dịch thế nào. Nhân vật nàng xuyên vào là một nữ pháo hôi song thân không rõ, người Đông Việt quốc, từ nhỏ đã trà trộn vào cung làm thái giám, hiện giờ cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi.
Chỉ vì từ bé dung mạo đã xinh đẹp, sau khi Thái hậu trở thành người thắng lợi trong cuộc đấu tranh hậu cung, thuận lợi vào sống trong cung Thọ Khang, liền chọn nàng vào cung của mình hầu hạ.
Không có lý do gì đặc biệt, đơn giản chỉ vì đồ vật xinh đẹp luôn khiến người ta vui mắt, vui lòng mà thôi.
Thái hậu thích cái đẹp, không chỉ bản thân mình phải đẹp, y phục trang sức phải đẹp, ngay cả các món ăn khi dùng bữa cũng phải đẹp mắt, đến cả cung nữ thái giám bên cạnh cũng phải đẹp.
Hai ngày nay Thời Khinh cũng phát hiện ra, đám cung nữ thái giám trong cung Thái hậu không có ai xấu cả.
Ngay cả Tiểu Bình Tử, một tiểu thái giám thật thà, ngốc nghếch, ngây ngô kia, ngũ quan cũng rất xuất sắc. Nếu đặt ở thời hiện đại, với nhan sắc của hắn muốn trở thành một ngôi sao hạng một hạng hai, chắc cũng chẳng khó khăn gì.
Đây cũng chính là lý do mà Thời Khinh có thể an an ổn ổn làm tiểu thái giám ở cung Thọ Khang của Thái hậu gần mười năm, mà chưa từng bị ai nghi ngờ thân phận thật là nữ nhi.
Thái giám trong cung Thái hậu ai ai cũng có dung mạo âm nhu mỹ lệ, làn da trắng như sứ, đôi môi hồng hào, sống mũi cao thẳng, mắt to tròn, cộng thêm việc cơ thể thiếu đi một vài bộ phận quan trọng mà mang theo vài phần nữ tính.
Thời Khinh đứng giữa đám thái giám như vậy, cũng không có gì nổi bật khác thường, tự nhiên sẽ không làm người ta nghi ngờ.
Thái hậu hiện tại chỉ mới ngoài bốn mươi, tuổi còn trẻ đã góa chồng. Cho dù bà có chọn hết các thái giám đẹp đẽ trong cung vào cung Thọ Khang của mình, thì nam chính với tư cách là con ruột của Thái hậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không can thiệp.
Nhưng trong tương lai không xa, thân phận nữ nhi của nhân vật pháo hôi Thời Khinh này cuối cùng sẽ có một ngày bị bại lộ. Tội khi quân lừa gạt hoàng đế, kết cục tất nhiên càng thêm thê thảm.
Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của Thời Khinh không chỉ là cứu vớt phản diện đại lão Viêm Dịch, mà còn phải cứu cả chính bản thân nàng.