Vai Ác Này Siêu Đáng Yêu

Quyển 1 - Chương 2

Vị đế vương trí dũng song toàn này mặc dù tại vị đã mười năm, nhưng hậu cung phi tần của hắn lại chỉ có rất ít người, có thể thấy hắn cực kỳ lý trí và kiềm chế, luôn đặt giang sơn xã tắc lên hàng đầu.

Nữ chính là Lâm Lạc Nhiên, con gái ruột của Tả tướng Đông Việt quốc, năm nay mười bảy tuổi. Vì muốn tránh việc bị tuyển vào cung, nàng bất chấp tất cả bỏ nhà ra đi.

Nếu đổi thành những nữ nhân khác, e rằng đã sớm bị Hoàng đế hạ lệnh tru di cửu tộc rồi.

Nhưng Lâm Lạc Nhiên nàng ấy có hào quang nữ chính mà!

Nam chính thân là Hoàng đế chẳng những không nổi giận, ngược lại còn cảm thấy nàng vô cùng đặc biệt, thành công khiến hắn chú ý.

Để có được nàng, nam chính thậm chí còn đặc biệt xuất cung vi hành, hai người cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện trong dân gian, cuối cùng vui vẻ trở về hoàng cung sinh con.

Đương nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Sau khi nữ chính tiến cung, tất nhiên sẽ gặp phải sự nhằm vào và hãm hại từ các nữ phụ ác độc, cuối cùng mới cùng nam chính có thể đi đến kết cục viên mãn thực sự.

Có điều, nhiệm vụ chủ yếu của Thời Khinh là đi sưởi ấm cho phản diện, những chuyện của nam nữ chính hay nam nữ phụ khác, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của nàng, nàng chẳng buồn quan tâm làm gì.

Phản diện đại lão của thế giới này chính là Viêm Dịch, lục hoàng tử của Tây Loan quốc. Từ năm mười hai tuổi, hắn đã bị đưa đến Đông Việt quốc làm chất tử, đến nay cũng đã mười tám tuổi rồi.

Để cầu hòa, hai nước còn lại cũng đều gửi một vị hoàng tử đến Đông Việt quốc làm chất tử.

Đáng tiếc, hai vị hoàng tử kia lại không có sự nhẫn nhịn và mưu lược như Viêm Dịch. Sau khi rời xa quê nhà đến làm chất tử, bọn họ sa sút tinh thần, buông xuôi mặc kệ bản thân, đương nhiên sẽ bị loại trừ, trở thành pháo hôi trong cuộc tranh giành hoàng quyền.

Ở giai đoạn đầu của cốt truyện, Viêm Dịch còn chưa hắc hóa thành phản diện, đất diễn của hắn cũng không nhiều lắm.

Nhưng với thân phận là chất tử đến từ một quốc gia yếu thế, hoàn cảnh của hắn ở Đông Việt quốc vô cùng khó khăn. Ăn mặc ở đi đều bị đám hoạn quan mắt chó coi thường người khác chèn ép, ra ngoài lại càng không có tự do.

Nếu như mẫu quốc của hắn và Đông Việt quốc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh, vậy hắn có thể bị Đông Việt quốc gϊếŧ chết bất cứ lúc nào.

Hằng ngày trên cổ đều treo một thanh đao vô hình, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, ai ở hoàn cảnh như vậy chắc chắn đều sẽ gặp vấn đề về tâm lý.

Cho nên, phản diện không phải vô duyên vô cớ mà hắc hóa, mà là do thiếu thốn tình thương trong thời gian dài, thường xuyên chịu áp bức, môi trường sống quá khắc nghiệt mới dẫn đến việc hắc hóa thành phản diện.