Cô ấy muốn hòa nhập vào thế giới của họ, nhưng lại phát hiện giữa mình và họ mãi mãi tồn tại một khoảng cách khổng lồ. Mỗi khi chạm mắt họ, cô ấy sẽ sợ hãi, sẽ rụt lại.
Bởi vì trong mắt họ, cô ấy chỉ là con gái của người giúp việc, không phải người thuộc cùng một thế giới.
Họ không kỳ thị cô ấy, mà là hoàn toàn phớt lờ.
Sau khi nguyên chủ vào Học viện quý tộc Lan Du, cô ấy đã cố gắng thay đổi bản thân, chăm chỉ đi theo sau Lam Kỳ, muốn có được sự yêu thích của cậu ta, muốn chen chân vào vòng bạn bè của những kẻ là con cưng của trời.
Thế nhưng tất cả chỉ là công cốc. Nguyên chủ chỉ là một pháo hôi trà xanh trong thế giới này.
Ngay khi nữ chính Bùi Hiểu Nhiễm xuất hiện, đã lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của những người kia. Rõ ràng xuất thân và ngoại hình của nữ chính đều bình thường, thế nhưng tính cách lại cởi mở, lương thiện mà kiên cường, rất nhanh đã trở thành tâm điểm toàn trường, cũng thuận lợi bước vào vòng bạn thân của Lam Kỳ, đứng vào vị trí mà nguyên chủ hằng mong muốn.
Lam Kỳ đi theo kịch bản nam chính bá đạo. Cậu ta và Bùi Hiểu Nhiễm thường xuyên cãi vã, khi thì ghen tuông, khi thì ngọt ngào, còn nguyên chủ thì cố gắng thể hiện bản thân đến mức như một kẻ hề diễn trò vô độ, buồn cười đến mức thảm hại.
Nguyên chủ vốn trầm mặc, u uất, nhưng lại luôn nở nụ cười lấy lòng trước mặt Lam Kỳ, cả ngày đi theo sau bọn họ, tìm mọi cách gây sự chú ý, cuối cùng chỉ nhận lại sự chán ghét, trở thành trò cười của cả trường.
Chuyện ngã cầu thang hôm nay cũng chỉ vì tâm thần nguyên chủ hoảng loạn không cẩn thận mới dẫn đến, chẳng ai ngờ cú ngã ấy lại khiến cô ấy trở thành người thực vật, từ đó biến mất khỏi câu chuyện này.
Mà hiện tại, Thời Nguyệt đã nhập vào thân thể này, tiếp tục sống thay cô ấy.
Nhiệm vụ của cô ở thế giới này cũng đơn giản. Việc đầu tiên là để đám con cưng của trời kia phải nhìn thấy cô, coi như hoàn thành một tâm nguyện của nguyên chủ.
Việc thứ hai là lựa chọn một mục tiêu trong mỗi thế giới, hoàn thành công lược sẽ nhận được 1 điểm “độ đậm trà xanh”.
Thời Nguyệt đứng trước gương trong nhà vệ sinh, đưa tay chạm vào miếng băng gạc dưới mái tóc, vẫn còn cảm thấy chóng mặt quay cuồng. Cô chống hai tay lên bồn rửa mặt, ho khan mấy cái, cuối cùng chỉ nôn ra một ngụm nước chua.
Dù đội ngũ y tế của trường rất giỏi, nhưng lại không có thiết bị kiểm tra não bộ. Nguyên chủ có thể ngã một cú mà thành người thực vật, vậy chấn thương lần này chắc chắn không hề nhẹ.