Hối Hận Thì Sao? Tôi Đã Không Cần Nữa Rồi!

Chương 2

"Kiếp sau đi." Thấy những bình luận hỏi khi nào lộ mặt, Nhạc Hoặc khẽ cười nhẹ: "Tôi bán nghệ, không bán sắc."

Nhạc Hoặc bắt đầu livestream khá sớm, vẫn chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào vì cậu còn chưa đủ tuổi, việc ký kết sẽ khá phiền phức.

Những năm qua, cậu dựa vào niềm đam mê vẽ tranh để tự tạo dựng chỗ đứng trong giới, kiếm được không ít tiền ngoài.

Số lượng fan cũng gần một triệu.

Nhưng cậu chưa bao giờ lộ mặt, chỉ dùng tài năng và đôi tay để thu hút vô số người hâm mộ.

Trong xã hội hiện đại khi mọi kiểu tình yêu đều được tự do, fan nam của cậu lại còn nhiều hơn cả fan nữ.

Còn có rất nhiều tin nhắn riêng, giọng điệu nồng nhiệt hỏi cậu có hứng thú với thế giới bɖʂʍ... và những thứ lung tung khác.

Cũng vì vấn đề tuổi tác, những người từ đầu đã phát hiện ra streamer nhỏ Nhạc Hoặc này đều rất tự nhiên gọi cậu là "bảo bối". Hơn nữa khi Nhạc Hoặc mới bắt đầu stream, ID của cậu là 【Muốn làm đứa trẻ được yêu thương】, mãi đến năm ngoái mới đổi thành 【Hoặc】.

Qua nhiều năm, dù là người gọi hay người được gọi, đều đã quen với điều đó.

"Được rồi, hôm nay vẽ xong rồi. Ai muốn hợp tác thì nhắn tin trực tiếp cho tôi, ai đến trước được phục vụ trước. Tôi đều có thời gian, đều sẽ nhận hết."

Nhạc Hoặc đặt cọ xuống, tùy ý liếc nhìn các khớp ngón tay đã dính màu vẽ của mình: "Các bạn muốn tán gẫu một lúc thì tán gẫu, không muốn thì tôi tắt livestream đây."

【Đừng đừng đừng tắt đừng tắt! Em muốn nói chuyện với anh! Này bảo bối, hôm nay là sinh nhật anh phải không?】

【Đúng rồi, bảo bối hôm nay tròn 17 tuổi rồi! Em nhớ không nhầm chứ?】

【Chúc mừng sinh nhật chúc mừng sinh nhật chúc mừng sinh nhật!!!】

……

Cậu không còn hứng thú: "Ừm."

【Hôm nay là ngày 31/8, mai khai giảng rồi. Bảo bối năm nay lên lớp 11 phải không?】

【Thời gian trôi nhanh thật, từ khi em theo dõi anh, hồi đó anh mới lớp 7 giờ đã lên lớp 11 rồi】

【Còn nhỏ thế mà đã livestream? Học hành cho tử tế không hay hơn sao?】

【Người trên kia, sao không tự hỏi bản thân tại sao lại ở đây xem livestream thay vì đi học?】

【... Tôi khuyên cậu ấy có gì sai? Anh bị làm sao vậy, sao hung dữ thế?】

Phòng livestream của cậu không thể đồng thời xuất hiện hai từ "học tập" và "tuổi tác", vì chắc chắn sẽ có người cãi nhau.

Tuổi của Nhạc Hoặc là một vấn đề nhạy cảm, tất nhiên sẽ có nhiều người cho rằng, tuổi còn trẻ không chịu học hành tử tế lại đi làm mấy cái livestream vô bổ, lãng phí tuổi xuân.

Nhạc Hoặc không thấy những người đó nói sai, nhưng cậu đáp: "Đừng cãi nhau với fan của tôi. Tôi cần kiếm tiền học phí. Học hay không là việc của tôi."