Nuôi Sói Giữa Điện Ngọc

Chương 2

Càn Nguyên là tầng lớp có sức mạnh quân sự và có khả năng chiến đấu vượt trội. Càn Nguyên có thể là nam nhân hoặc nữ nhân, họ thường có sức mạnh, có tuyến thể phát triển, có tố chất lãnh đạo và còn có khả năng "đánh dấu" Khôn Trạch. Tuy nhiên, Càn Nguyên thường bị hoàng cung và hoàng tộc kiểm soát chặt chẽ, vì sức mạnh cơ thể của họ là mối đe dọa với quyền lực hoàng thất.

Đặc biệt, trong thế giới này, Khôn Trạch lại là tầng lớp nắm giữ quyền lực tối cao của hoàng tộc, họ là kẻ đứng đầu, thống trị và kiểm soát các tầng lớp còn lại. Hoàng thất phần lớn đều là Khôn Trạch, những Khôn Trạch này không chỉ mang dòng máu đặc biệt, giúp họ sinh con nối dõi có năng lực vượt trội. Họ còn được các tầng lớp khác tôn thờ như thần tiên, hay là thiên tử. Nhưng mặt trái là Khôn Trạch sẽ bị ép phải sống trong khuôn khổ nghiêm ngặt của hoàng cung từ nhỏ, nên tâm lý dễ biến dạng nếu không được kiểm soát. Và có một điểm đặc biệt, là trên cơ thể Khôn Trạch có tuyến mùi hương hay còn gọi là tuyến thể, có thể khống chế, mê hoặc Càn Nguyên phục tùng mình.

Ngoài hai tầng lớp trên còn có một loại tầng lớp không khác người bình thường, đó là Trung Dung. Trung Dung là tầng lớp trung lưu, họ có cuộc sống ổn định nhưng không có vai trò quyết định vị thế của mình trong cuộc chơi quyền lực. Trung Dung chiếm số đông, nhưng lại là công cụ để duy trì trật tự xã hội dưới tay Khôn Trạch và Càn Nguyên.

Hoàng đế hiện tại (nguyên chủ mà Khương Ngọc Nguyên xuyên vào) là một Khôn Trạch trẻ tuổi nhất đăng cơ trong lịch sử, y luôn được người đời truyền miệng là "thiên mệnh chi nữ". Nhưng vị hoàng đế trẻ tuổi này bẩm sinh lại có tính tình tàn độc và còn có bệnh điên. Y nghiện quyền lực, còn có xu hướng ham mê hành hạ Càn Nguyên để chứng tỏ địa vị.

Khi vị Hoàng đế này đăng cơ y đã ra lệnh, Càn Nguyên nếu bị kết tội sẽ bị giam trong cung, khóa tuyến thể bằng xiềng bạc đặc chế để mất khả năng đánh dấu và phản kháng, giống như Bùi Tiêu Lễ.

Mỗi một Khôn Trạch trưởng thành đều có một nghi lễ quan trọng. Nếu là Khôn Trạch hoàng tộc, thì có có thể chọn Càn Nguyên của riêng mình. Càn Nguyên nào bị đánh dấu sẽ thuộc về Khôn Trạch đó, cả thể xác lẫn tinh thần. Một khi đã đánh dấu, Càn Nguyên sẽ chịu ảnh hưởng bởi tuyến mùi hương của Khôn Trạch, mãi mãi phải khuất phục dưới chân Khôn Trạch đã đánh dấu mình. Việc cưỡng ép đánh dấu là tội ác, nhưng nếu là do hoàng thất làm, mọi người chỉ có thể im lặng.

Theo thiết lập ban đầu, dù có nhắc đến việc Khôn Trạch cưỡng ép đánh dấu Càn Nguyên nhưng thực chất họ chỉ dùng tuyến thể của mình tỏa ra mùi hương để mê hoặc Càn Nguyên, khiến Càn Nguyên phải phục tùng mình.

Trong nguyên tác, hoàng đế này còn ép Bùi Tiêu Lễ quỳ suốt ba ngày ba đêm ngoài điện, vì hắn không nghe lời. Y còn ra lệnh đánh thuốc cưỡng ép đánh dấu, khóa lại tuyến thể, phá nát nhân cách của hắn từng chút một. Rồi đúng lúc tưởng đã thuần phục được con sói hoang cao ngạo này, Bùi Tiêu Lễ đột nhiên lại bùng nổ, gϊếŧ sạch tả hữu, lôi hoàng đế cao cao tại thượng từ ngai vàng xuống mà cắn nát tuyến thể y.