Sau Khi Bé Ngốc Omega Trở Thành Liều Thuốc An Ủi Cho Đại Lão

Chương 7

"Việc giải tỏa cứ tiến hành theo quy hoạch và quy trình. Thương lượng chưa xong thì cứ từ từ mà thương lượng. Những chuyện không nên làm..." Hạc Bách nói lấp lửng.

Giám đốc dự án vội lau mồ hôi: "Đương nhiên, đương nhiên ạ, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch."

Trợ lý của Hạc Bách đẩy gọng kính, nói: "Theo điều tra, tình hình trị an ở khu này khá phức tạp. Nếu có gặp phải rắc rối gì, phải báo cáo kịp thời, không được tự ý giải quyết."

"Vâng vâng, đương nhiên rồi ạ. Còn về vấn đề trị an, Hạc tổng ngài cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng tôi đã lo liệu xong xuôi từ trước rồi..."

Một tiếng kêu cứu trong trẻo vang lên cắt ngang.

"Cứu mạng! Cướp tiền! Có kẻ xấu cướp tiền của Du Bảo!" Du Bảo dùng hết sức giãy giụa, tìm được cơ hội thoát ra liền tiếp tục bỏ chạy.

Bị cát trong tay Du Bảo ném vào mắt, gã tóc vàng tức điên lên gào thét.

"Thằng nhãi nhặt ve chai thối tha, đứng lại! Mày mà còn dám chạy nữa tao đánh gãy chân mày!" Gã tóc vàng vừa dụi mắt vừa ra lệnh cho đàn em đuổi theo.

Tim Du Bảo đập thình thịch, nhanh đến mức làm đau cả màng nhĩ, nhịp tim tăng vọt đến mức bất thường. Chạy chưa được bao xa, mặt cậu đã đỏ bừng lên, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng cậu không dám dừng lại, chỉ biết cắn răng chạy tiếp.

Đúng lúc thở hổn hển sắp không chạy nổi nữa, Du Bảo cuối cùng cũng nhìn thấy có người phía trước.

Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Du Bảo chạy thẳng vào đám đông, nấp sau lưng người đàn ông trông cao lớn và đáng sợ nhất.

"Thằng ngu kia, đứng lại!"

"Hôm nay tao quyết không tha cho mày!" Tên tóc đỏ và tên đầu mào gà vừa đuổi tới gào lên, liền thấy trước mặt là một đám người mặc đồ đen đứng đó, chúng vội dừng lại, âm thầm quan sát tình hình.

Không khí trong phút chốc như ngưng đọng lại.

"Đây là vấn đề trị an mà anh bảo tôi cứ yên tâm đấy à?" Hạc Bách nhếch mép cười lạnh.

Là một Alpha hàng đầu, Hạc Bách không cần phải giải phóng bất kỳ một tia pheromone nào, khí thế lạnh lẽo cực điểm của anh đã vô hình lan tỏa ra xung quanh, giống như một trận tuyết lớn đang rơi không ngừng.

Giám đốc dự án lạnh đến run cả người, hai chân tức khắc mềm nhũn, suýt chút nữa thì khuỵu thẳng xuống đất.

Giám đốc dự án mồ hôi nhễ nhại.

Có ai thấu cho không, vừa mới vỗ ngực đảm bảo trước mặt Hạc tổng xong.

Thế mà chưa đầy một phút sau đã bị vả mặt bôm bốp.

Mặt mũi giám đốc dự án như bị đánh cho sưng vù.

Một trong những rắc rối phải đối mặt khi triển khai dự án tại khu phố cũ này, chính là ngoài những người dân bình thường, khu vực này còn tồn tại vài băng đảng tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu kéo bè kết phái.

Ngày thường, bọn chúng kiếm sống bằng cách thu tiền bảo kê, ngoài ra còn tổ chức điều hành các sòng bạc lưu động hoặc hoạt động ngầm.

Trong đám người này, những kẻ cầm đầu đa phần đều là Alpha nam có sức chiến đấu cao, tính tình hung bạo và tôn sùng vũ lực.

Việc phát triển khu vực này cũng nhằm mục đích cải thiện mỹ quan đô thị.

Một trong những lý do chính phủ chọn hợp tác với Hạc thị để phát triển dự án này là vì có một số việc cần phía Hạc thị ra mặt giải quyết.

Dưới trướng Tập đoàn Hạc thị có một vài công ty dịch vụ an ninh tư nhân, nhân viên ở đây đa số là quân nhân giải ngũ hoặc những người có chuyên môn tốt nghiệp từ các học viện võ thuật.

Đối mặt với các băng nhóm xã hội đen chuyên dùng bạo lực để hành sự, Hạc thị hoàn toàn có năng lực giải quyết.

Trước khi công trường chính thức khởi công, giám đốc dự án cùng với người của công ty an ninh Hạc thị đã gần như dọn dẹp xong các phần tử gây rối trong khu vực này.

Ai mà ngờ được hôm nay Hạc tổng chỉ ngẫu hứng đến kiểm tra tiến độ dự án một chút.

Vậy mà lại đúng lúc oái oăm đυ.ng phải chuyện thế này.