Còn về phía Bạch Phàm, có lẽ cần một khoản tiền để đuổi cậu ta đi cho sạch sẽ.
Ban đầu định lừa Bạch Phàm nói con đã chết để cậu ta chết tâm, nhưng giờ nghĩ lại thấy phiền phức quá, thà là chết thật còn đỡ rắc rối hơn.
Phu nhân Lục nói: "Bác sĩ Úc, phía anh..."
Ồ.
Úc Sắt tuy hàng ngày chỉ thích đóng cửa nghiên cứu, nhưng thực tế cậu đã làm bác sĩ bốn năm, đã tiếp xúc với hàng nghìn gia đình, có một số kỹ năng giao tiếp xã hội nhất định.
"Giấy chứng tử gì đó phu nhân Lục không cần lo lắng."
Dù sao toàn bộ bệnh viện tư nhân này đều là của Úc Sắt.
Tuy chỉ có hai tầng, hơn 1000 mét vuông, hai bác sĩ chính và sáu nhân viên y tế.
So với những người xuyên không khác, cậu quả thật may mắn hơn nhiều, vừa mở mắt đã thừa kế được một bệnh viện sản khoa tư nhân nhỏ.
Phu nhân Lục giơ tay phải ra, một vệ sĩ cung kính đưa tới cuốn séc, bà ta tiện tay viết một dãy số, dặn dò nhỏ: "Chuyện hôm nay..."
À, tôi hiểu.
Úc Sắt nói: "Tôi biết phải nói thế nào."
"Không, cậu không biết đâu." Phu nhân Lục xé tờ séc ra, đưa cho Úc Sắt, trong mắt lóe lên tia máu lạnh: "Ý tôi là, nếu có ai đến hỏi, cậu có thể làm hai giấy chứng tử không?"
Để cho Bạch Phàm cũng "chết luôn", dù sao con cậu ta cũng không còn nữa, chẳng còn gì để đàm phán cả.
Úc Sắt: Có vẻ cậu vẫn đánh giá thấp sự điên rồ của thế giới này rồi.
Phu nhân Lục nói: "Tôi phải quay lại lễ đính hôn ngay, chuyện còn lại giao cho cậu xử lý."
Úc Sắt và Vương Tề đứng nghiêm chỉnh, cung kính tiễn bà ta rời đi.
Vương Tề bình phẩm: "Lòng dạ đàn bà thật thâm độc, chậc chậc."
"Thôi đừng cảm thán nữa, mau đi xem tình hình đứa bé đi." Úc Sắt bình tĩnh dặn dò.
Vương Tề là một trong hai bác sĩ chính của bệnh viện sản khoa tư nhân Từ Khang, vừa là đệ tử vừa là phụ tá đắc lực của Úc Sắt.
Úc Sắt đã chết vì làm việc quá sức ở thế giới thực, nên khi xuyên không vào thế giới tiểu thuyết, cậu cũng đã hiểu ra, sống hai lần, tốt nhất nên chọn cách sống thoải mái hơn dựa trên những kinh nghiệm đã có.
Vì thế, cậu và bệnh viện của mình chỉ nhận các ca bệnh từ những gia đình quyền quý như phu nhân Lục.
Và chỉ nhận sản phụ nam.
Hiện tại đã tiếp nhận được hai ca.
Vương Tề liếc nhìn con số trên tờ séc, tặc lưỡi: "Hai trăm triệu đấy, sư phụ à, lời nói dối của anh đúng là đáng giá thật."