Xuyên Thành Bác Sĩ Trong Truyện Tổng Tài 18+ Sinh Con

Chương 3

Sau đó cùng với trợ thủ đắc lực Vương Tề vội vã bước ra ngoài cửa phòng phẫu thuật.

Cánh cửa điện tự động từ từ mở ra, để lộ một khung cảnh kỳ lạ ngoài hành lang.

Trong thế giới thực, hiếm khi thấy nhiều vệ sĩ riêng đến thế. Nhưng trong những bộ tiểu thuyết đam mỹ, vệ sĩ riêng là một phụ kiện cơ bản không thể thiếu của giới thượng lưu.

Giữa hơn chục vệ sĩ cao to vạm vỡ là một quý bà trung niên phong thái cao quý.

Gương mặt bà ta tinh xảo như được điêu khắc, giữa đôi lông mày toát lên vẻ uy nghiêm không thể xem thường.

Bà khoác trên mình chiếc váy lụa dài lộng lẫy, viền váy đính đầy đá quý lấp lánh dưới ánh đèn.

Từ cách trang điểm đến phụ kiện đều toát lên địa vị và thân thế bất phàm của bà ta.

Rõ ràng là vừa vội vã rời khỏi một buổi tiệc sang trọng nào đó để chạy đến đây.

Vừa thấy bác sĩ phẫu thuật bước ra, quý bà ấy liền tiến thẳng đến hỏi: "Đã sinh chưa? Con trai hay con gái?"

Úc Sắt: "..."

Cũng chẳng phải lần đầu cậu gặp kiểu hỏi thẳng thừng như vậy.

Quý bà lại nói: "Đúng rồi, hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi. Tên tiểu tiện nhân Bạch Phàm này biết chuyện liền đòi bỏ trốn, tự nó ngã cầu thang đấy, tôi thấy rõ là cố tình, chắc muốn gây chuyện, phá đám lễ đính hôn của Vân Thành."

Úc Sắt còn nghe thấy bà ta lẩm bẩm: "Cậu ta mà xứng làm thiếu phu nhân nhà họ Lục sao, chỉ là đứa con của người giúp việc, đứa con cậu ta sinh ra cũng chỉ là thứ vô danh tiểu tốt."

Ừm...

Người ta thường nói trong và ngoài phòng mổ là một ranh giới, chứng kiến bao cảnh cốt nhục chia lìa, sống chết mong manh, tình thân tan vỡ và trăm mùi cay đắng của cuộc đời.

Tiểu thuyết chắc chắn bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng một số tình tiết còn phải bi thương hơn cả cuộc sống thực.

Trong đầu Úc Sắt thoáng hiện lên vài đoạn cốt truyện khi xuyên không, hiểu rõ tâm địa xấu xa của đối phương, cậu tháo khẩu trang, giọng đau xót: "Xin lỗi, phu nhân Lục."

"Đứa bé... không giữ được."

Người được gọi là phu nhân Lục sững sờ một lúc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường, dù sao cũng chỉ là một kẻ thấp kém dùng thủ đoạn hèn mọn để mang thai một đứa con dơ bẩn.

Nếu chuyện này lộ ra ngoài, hoàn toàn có thể trở thành vết nhơ của gia tộc họ Lục.

Huống chi Lục Vân Thành đã đính hôn rồi, đứa bé của Bạch Phàm sinh ra sẽ lập tức được gửi đến trại trẻ mồ côi, sau này tìm cớ nhận nuôi về.