Nữ A nhướn mày, bèn cất súng.
Ra tay đánh đập nam O.
......
Vết bầm tím ở khóe miệng càng trở nên sẫm màu, vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết mới. Lục Thừa An ngồi phệt xuống vỉa hè, dạng hai chân ra, gối co lên, khuỷu tay chống lên đùi.
Màn hình điện thoại nứt như mạng nhện phản chiếu khuôn mặt tuấn tú bị cắt thành nhiều mảnh vỡ, Lục Thừa An tặc lưỡi một cái, hạ điện thoại xuống. Chỉ có góc dưới bên trái là còn nguyên vẹn, hiển thị gương mặt cậu bình thường và đầy đủ.
Hôm qua ăn cơm ở trường, cậu giật của bạn học hai tờ khăn giấy, nhét vào túi nhàu nhĩ. Cậu lôi một tờ ra lau khóe miệng, vết máu gần khô thấm lên một chút.
Thật sự đã khô gần hết rồi, lau không sạch. Cố gắng lau thêm thì như vết rỉ sét.
Màu bầm tím pha lẫn sắc đỏ, sưng lên một chút.
"Đệt, lỡ lát hắn về chê mình xấu thì sao." Lục Thừa An xoay mặt, nhìn đi nhìn lại cả mặt trái lẫn mặt phải mấy lần.
Lưỡi đẩy vào chỗ má bị thương, cố nhìn cho rõ hơn.
Quả nhiên không được đẹp cho lắm.
Giữa lúc cuộc ẩu đả đang diễn ra, bụng dưới của nam O bất ngờ chảy máu, thấm ướt chiếc quần màu nhạt, khiến mọi người kinh hãi. Bàn tay đang giơ cao của nữ A run rẩy rồi cứng đờ giữa không trung.
Gã đàn ông lên tiếng rằng đó là con của nữ A, và nếu không tin thì có thể làm xét nghiệm ADN thai nhi.
Lúc đó Lục Thừa An chỉ có một cảm nhận rõ ràng. Đệt mẹ, may là không phải cậu đầu óc không tỉnh táo mà ra tay đánh nam O.
Không thì chắc bị ép chết.
Bị súng bắn chết còn hơn bị ép tiền, cậu có đâu ra tiền.
Ngoài dự đoán, nữ A chẳng thèm nói với cậu lấy một lời, bế nam O lên rồi chạy mất. Lúc đi, cô ta còn giẫm lên tay bố mình bằng đôi giày cao cổ quân đội cứng cáp, khiến gã đau đớn kêu thét vang trời.
Nơi này là một công trường xây dựng bị bỏ hoang nhiều năm do thiếu vốn. Tuy nhiên, vì vị trí không quá hẻo lánh nên hàng ngày vẫn có nhiều người qua lại.
Lục Thừa An ghét ngày Valentine.
Ngày này khắp nơi người ta thành đôi thành cặp với nhau. Cậu đỏ mắt ghen tị, không muốn nhìn thấy những cặp đôi trong trường cười đùa tình tứ bên nhau.
Từ khi biết rung động đầu đời, Lục Thừa An đã khao khát yêu đương. Dù sao cậu cũng là đứa trẻ hư - đánh nhau, gây gổ, trốn học, trèo tường - không có việc gì cậu không dám làm.
Yêu sớm, hôn nhau, rồi đến những chuyện cấm kỵ theo lẽ tự nhiên, cậu đều muốn nếm trải hết.