Đỉnh Cấp Chó Điên Alpha Liều Mạng Đánh Dấu Tôi

Chương 2

Thanh niên gần 18 tuổi sức sống dồi dào, đang trong thời kỳ chống chọi với giá rét. Cậu hớn hở vui vẻ, chẳng thấy lạnh tí nào dù đang ngồi xổm ở đầu ngọn gió.

Hôm nay thứ Sáu, có tiết học nhưng Lục Thừa An không đi. Hôm qua đánh nhau với người ta, hôm nay vết bầm ở khóe miệng vẫn chưa tan.

Là một Alpha cứng cỏi, diện mạo của Lục Thừa An có những đặc điểm điển hình của A. Khuôn mặt sắc sảo, đường hàm rõ ràng.

Da trắng môi mỏng, màu sắc nhạt nhòa.

Đường mí hai mắt ép xuống ở đuôi mắt, tạo nên vẻ ngoài nội tâm đa cảm, có phần sâu thẳm.

Đôi mắt màu xanh khói trong suốt đặt trong đôi mắt đa tình như vậy, khi quyến rũ người khác thì không thể thất bại.

Đôi bên nữ A nam O giằng co kịch liệt, tình hình đã phát triển thành ông bố của nữ A có quan hệ bất chính với nam O đến tận nơi, đòi cầu hôn nam O ngay tại chỗ.

Vốn không muốn gây rắc rối, đám đông thưa thớt dần đã giải tán, vì có thêm người mới nên lại càng đông đúc hơn.

Quang cảnh vô cùng náo nhiệt.

Lục Thừa An đứng dậy, đầu hơi choáng do ngồi xổm quá lâu, dạ dày cũng nôn nao cuộn trào.

Sao lại có lắm thằng ngu thế nhỉ?

Nữ A cười lạnh, mặt tái xanh, đột nhiên rút từ sau lưng ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào mi tâm của người cha ruột.

Người không có quyền hạn không được mang súng.

Nam O lập tức thét lên the thé, sợ hãi ngã mềm xuống đất, khóc lóc thảm thiết.

Đám đông càng thêm kinh hãi, tản ra thành một vòng tròn lớn, không ai dám lại gần.

"Phù - ngầu phết." Chỉ có một người huýt sáo, ngược dòng người đang lùi lại, tiến vào tâm điểm.

Lục Thừa An thèm thuồng nhìn khẩu súng của nữ A một cái, sợ bị coi là kẻ xấu mà bị bắn chết nên vội vàng lùi lại.

Cậu đột nhiên vung tay túm tóc ông bố của nữ A, nhanh như sét đánh. Không đợi bất kỳ ai kịp phản ứng, cậu kéo căng da đầu tên khốn đó, buộc gã nghiêng vai cúi người, rồi hung hãn quật ngã xuống đất.

"Đồ súc sinh ngu ngốc, thiếu gia không phải nghĩa hiệp gì đâu. Chỉ muốn xem bọn khốn như chúng mày có thật sự đủ 18 cái đầu không, mà dám tự cho mình là cao nhân một cõi?"

"Nhìn cái mặt khỉ môi chuột, sao lại xấu xí thế này? Mấy cái đầu chuột của chúng mày chắc bị tắc nghẽn, bên trong toàn nước thải cống rãnh, không thì làm sao khiến thiếu gia ngửi thấy mùi tanh tưởi từ xa thế này. Làm tao sặc rồi đây này, chịu trách nhiệm đi."