Ma Quỷ Tặng Quà Lễ

Thế giới 1 - Chương 5

200 năm trước, tộc Elf nắm giữ ma pháp và trật tự đã từ bỏ lãnh thổ cuối cùng của họ trên lục địa chính, thông qua Cây Mẹ Cầu Vồng trở về quê hương của họ.

Ngay khi tộc Elf rời đi, loài người vốn luôn đứng thứ hai suốt vạn năm cuối cùng cũng vươn lên, nhưng vì rào cản huyết thống mà không thể tiếp quản "ma pháp", lại vứt bỏ "trật tự" đã có trong tay như rác rưởi. Từ đó, lục địa Ripas bắt đầu chia năm xẻ bảy, trở nên hỗn loạn không còn yên bình. Vô số vương quốc mọc lên như nấm sau mưa trên vùng đất rộng lớn và để tranh giành lợi ích, không tiếc dùng đao kiếm để tương tàn.

Hai quốc gia Cardan và Abilene là hai gã khổng lồ láng giềng trên lục địa. Đúng như câu "một núi không thể có hai hổ", theo sự tăng trưởng của quốc lực, tranh chấp lợi ích là điều khó tránh khỏi. Quan hệ giữa hai bên những năm gần đây dần trở nên xấu đi, ma sát liên tục.

Nửa năm trước, hai nước vốn đã tích tụ nhiều oán hận cuối cùng bùng nổ chiến tranh, khói lửa nhanh chóng lan rộng. Sau ba tháng giằng co ngang tài ngang sức, cán cân chiến thắng bắt đầu nghiêng về phía Abilene. Tiền tuyến Cardan tan vỡ, bị quân địch tràn vào sâu trong lãnh thổ với thế như chẻ tre, vương triều kéo dài hàng trăm năm sụp đổ trong chốc lát.

Vị vua đương thời bị đưa lên giá treo cổ, em trai ông ta là Thân vương Aier kế vị lúc lâm nguy. Kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc, lợi thế lớn đã mất nên để bảo toàn những thành viên còn lại của hoàng thất, Aier buộc phải chấp nhận điều kiện đầu hàng, dùng một hiệp nghị kết thúc cuộc chiến dai dẳng giữa hai nước.

Theo lệ thường, Cardan phải dâng lên cho Abilene những lễ vật như vàng bạc châu báu để thể hiện sự thành tâm thần phục.

Giun chết vẫn ngo ngoe, có lẽ để phòng Cardan ngấm ngầm giở trò, Abilene còn yêu cầu trong hiệp định đình chiến rằng quốc vương Aier chỉ có một con trai và một con gái phải hiến tặng một vị công chúa. Danh nghĩa là làm sứ thần cao quý đến Abilene tạm trú vài năm, nhưng nói trắng ra đó là một quân cờ để khống chế Cardan, viên ngọc quý trên tay ngươi vẫn nằm trong tay chúng ta, muốn giở thủ đoạn xé bỏ hiệp ước, phải suy nghĩ kĩ trong lòng trước.

Margrethe là nữ tỳ thân cận của Diệp Miểu, từ khi Diệp Miểu còn nhỏ đã chăm sóc nàng, trung thành tuyệt đối chẳng khác nào người chị ruột. Bởi vậy, chuyến đi này nàng ta cũng đi theo đến Abilene để tiếp tục chăm sóc tiểu điện hạ.