Ma Quỷ Tặng Quà Lễ

Thế giới 1 - Chương 4

16 năm lớn lên trong cung điện Cardan, nàng hiếm khi mơ. Nhưng kể từ khi lên con tàu này, trong hành trình ngắn ngủi nửa tháng nàng đã hết lần này đến lần khác bị một sức mạnh không tên kéo vào cùng một giấc mơ khó nói, thân mật với một người lần đầu gặp mặt, có lẽ thật ra không phải là người.

Cảm giác xấu hổ và tức giận khi bị giam cầm trong vòng tay và tùy ý trêu chọc, những tiếng thì thầm và hơi thở ái muội liên tiếp, còn có những lời cầu xin tha thứ và yếu đuối mà ngày thường nàng tuyệt đối không thể nói ra vì lòng tự trọng và sự xấu hổ… Tất cả những điều đó, sau khi tỉnh lại, vẫn còn rõ mồn một.

Nói nó là một cơn ác mộng thuần túy, chi bằng nói nó là một giấc mộng kỳ lạ vừa kinh dị vừa vô cùng chân thực.

Vừa hồi phục sau cơn kinh hoàng, khóe mắt Diệp Miểu vẫn còn vương chút ửng đỏ. Margrethe ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, lo lắng quan sát vẻ mặt nàng: "Điện hạ, ngài không sao chứ?"

Diệp Miểu khép mắt lại, lau mồ hôi trên trán, cố gắng đè nén những tạp niệm đang làm rối loạn tâm trí, khẽ nhếch khóe miệng với Margrethe: "Không có gì, chỉ là một cơn ác mộng thôi."

Khi mở miệng, giọng nói vẫn còn khàn khàn yếu ớt vì hơi thở chưa đều.

Margrethe sững người, lập tức hiểu ra điều gì đó, trong lòng thoáng qua vẻ thấu hiểu và thương xót, đứng dậy rót một cốc nước ấm cho Diệp Miểu.



Nửa tháng trước, con tàu lớn này xuất phát từ cảng không đóng băng của vương quốc Cardan, lần lượt tránh xa vịnh Chartres thường bị lũ hải yêu Siren gây sóng dữ, vượt qua biển Xà Phu rộng lớn giờ đang lao nhanh trên con đường ngắn nhất đến đế quốc Abilene.

Trên tàu chở đầy vàng bạc châu báu, khiên bạc giáo vàng, hương liệu tinh thể và vô số vật phẩm quý giá khác. Trong đó, thứ có giá trị cao nhất lại không phải là những trân bảo vô tri vô tri vô giác kia mà chính là vị công chúa nhỏ của vương quốc Cardan trước mắt Margrethe, Diệp Miểu Aizheka.

Nói thẳng ra, nàng là con tin mà Cardan, kẻ bại trận trong chiến tranh dâng lên cho Abilene, kẻ chiến thắng.

Đây là một thế giới rực rỡ và mê hoặc. Ngoài con người ra còn tồn tại những chủng loài kì lạ hoang dã khó thuần như người cá, người lùn, hải yêu Siren, quỷ khổng lồ đầm lầy, kỳ lân… Trên đại dương xanh thẳm, hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ rải rác bao quanh lục địa phì nhiêu rộng lớn, lục địa Ripas, cùng nhau tạo thành bản đồ thế giới hoàn chỉnh.