Ma Quỷ Tặng Quà Lễ

Thế giới 1 - Chương 6

Diệp Miểu uống liền hai cốc nước, dòng nước ngọt mát thấm vào cổ họng khô khốc cũng khiến sắc mặt nàng dần hồng hào trở lại. Nàng đặt cốc xuống, cảm thấy người vẫn còn nhớp nháp khó chịu, liền định đi tắm.

Con tàu này tuy là tàu áp giải con tin nhưng tiện nghi đầy đủ, không hề sơ sài. Phòng tắm thông với phòng Diệp Miểu còn có cả bồn tắm.

Sương mù mờ ảo, tiếng nước chảy róc rách.

Diệp Miểu tựa vào thành bồn đá mặc cho dòng nước nóng từ vòi chảy xuống lưng, cảm giác các lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều giãn nở ra, sợi dây căng thẳng trong đầu cũng từ từ thả lỏng, thoải mái khẽ thở ra. Đợi đến khi ngâm mình thơm tho nàng mới bước ra khỏi bồn, tiện tay lau đi hơi nước trên chiếc gương phía trước.

Trong gương là một thiếu nữ phương Đông khoảng 16, 17 tuổi, xinh đẹp vô cùng. Làn da trắng trẻo thanh tú, mái tóc đen dài, đôi mắt màu nâu nhạt, hình dáng mắt rõ ràng là xếch lên nhưng đuôi mắt lại tròn và rộng. Khi rũ mắt xuống tựa như chứa đựng một vũng nước trong veo say lòng người, trông vừa dịu dàng lại vừa ngây thơ.

Giọt nước men theo đường cằm thon gọn mềm mại của nàng trượt xuống, khẽ "tách" một tiếng, rơi xuống bờ vai thon thả. Làn da toàn thân ánh lên những vệt nước lấp lánh như những vì sao, tựa như được phủ một lớp bột kim cương đã mài giũa.

Ở lục địa Ripas, vẻ ngoài chiếm ưu thế chủ đạo là kiểu dáng phương Tây với sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, đường nét khuôn mặt sắc sảo, màu tóc và màu mắt cũng theo tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh. Nhưng làn da của họ dù trắng, chất da lại không tốt lắm, rất dễ nhăn nheo hoặc nổi tàn nhang, lộ ra những đường gân máu đỏ.

Những đặc điểm trên lại hoàn toàn không liên quan đến Diệp Miểu. Điều này có lẽ là nhờ công của mẫu thân nàng - vương hậu đương triều của Cardan, vốn mang họ Diệp, dòng dõi phương Đông đã tuyệt tích từ lâu ở lục địa Ripas.

Đây chính là lý do Diệp Miểu rõ ràng có một người cha tóc vàng mắt xanhnhưng bản thân lại mang một khuôn mặt đậm nét phương Đông, hoàn toàn thừa hưởng gen của vương hậu. Chữ "Diệp" trong tên nàng cũng được lấy từ họ của vương hậu.

Khi biết Abilene đòi người, em trai và mẫu thân nàng như sét đánh ngang tai. Cậu em trai còn nhỏ tuổi thậm chí nảy ra ý định "tìm người thay thế tỷ tỷ đi", nhưng thứ nhất, tìm một cô gái có khuôn mặt phương Đông quá khó, thứ hai, Abilene căn bản sẽ không bị qua mắt bởi kế hoán đổi vụng về này. Một khi bại lộ, chắc chắn sẽ lại gây ra tranh chấp. Diệp Miểu tự biết không thể trốn tránh, ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh hơn họ, còn quay lại an ủi người cha đang cau mày lo lắng, rồi mới bước lên con tàu đến Abilene.