Ma Quỷ Hồi Sinh? Đã Bị Tôi Xử Đẹp Rồi

Chương 2

Đậu Kha thở phào nhẹ nhõm, đi theo y tá ra khỏi nhà vệ sinh.

Trong phòng bệnh, ông Lý đang nghe tin tức: "Theo tin tức mới nhất, trung tâm thành phố Đông Nam đột nhiên xuất hiện lốc xoáy, đã khiến 2 người chết, 11 người mất tích."

"Hiện tại nguyên nhân thảm họa và thiệt hại cụ thể vẫn đang được điều tra."

Ông Lý bị mất chân trái vì tai nạn xe cộ vài năm trước, cuộc sống rất khó khăn, con trai duy nhất của ông lại mất trong trận thiên tai. May mà con ông được công nhận là liệt sĩ, vợ ông vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc ông, hai vợ chồng vẫn lạc quan sống qua ngày.

Chính sách phúc lợi của đất nước dành cho gia đình liệt sĩ rất toàn diện, từ đảm bảo cuộc sống cơ bản, hỗ trợ y tế, đến việc học hành và việc làm của người thân liệt sĩ đều được quy định rõ ràng. Vì vậy, dù mẹ đã mất tích hai năm, nhưng nhờ các chính sách hỗ trợ này, Đậu Kha vẫn có thể thi đậu vào Học Viện Hình Sự.

Sau khi mẹ mất tích, cô thường xuyên gặp ác mộng. Mãi đến khi nhân viên của "Trung tâm quản lý người thân liệt sĩ" giúp cô đăng ký trị liệu tâm lý, cô mới dần trở lại cuộc sống bình thường.

Chẳng lẽ dòng chữ máu này... Là ảo giác của cô sao? Vậy là cuối cùng cô cũng phát điên rồi?

Hai năm trôi qua, cô cũng đã trưởng thành, không biết có còn được coi là người thân của liệt sĩ để xin trị liệu tâm lý tiếp không nữa. Nhà cô cũng... Chẳng còn nhiều tiền.

So với việc bị ác mộng dày vò thì vấn đề tiền bạc càng khiến Đậu Kha đau đầu hơn nữa.

Cô và mẹ cô – Kha Nhiễm, đều là kiểu người kiếm bao nhiêu xài bấy nhiêu, trước khi bà mất tích cũng không để dành được bao nhiêu.

Nhưng nếu cô đậu vào Học Viện Hình Sự thì có thể mang giấy báo nhập học tới "Trung tâm quản lý người thân liệt sĩ" để xin vay học phí không lãi suất.

Nếu mọi chuyện thuận lợi thì sau khi tốt nghiệp, cô sẽ được phân về Cục Điều Tra Hình Sự thành phố H. Theo nguyên tắc quản lý của địa phương, cô có thể mở lại vụ án điều tra sự mất tích của mẹ mình.

Mà tất cả điều đó đều phụ thuộc vào ca mổ cận thị này phải diễn ra suôn sẻ.

Học Viện Hình Sự xếp hạng 6 thế giới, hạng 3 trong nước, chỉ sau hai trường tổng hợp hàng đầu là Thanh Hoa và Bắc Đại.

Trong những năm gần đây, vì các vụ án mất tích và thiên tai dị thường liên tiếp xảy ra nên nhân tài trong ngành điều tra hình sự rất khan hiếm. Trước ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, hiện tại ngành này đã vượt cả trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật cơ khí và trở thành ngành học hot nhất ở Lam Tinh với hàng chục triệu thí sinh đăng ký thi vào.