Sau Khi Sống Lại Tôi Trói Buộc Với Hệ Thống Nuôi Heo

Chương 3

Đúng vậy, trùng sinh.

Nói ra có lẽ rất khó tin, rất giống tiểu thuyết. Nhưng đây là sự thật, Cố Cẩn Dương thật sự đã trùng sinh.

Cố Cẩn Dương của kiếp trước, vì một dự án, đã luôn làm việc với cường độ cao.

Sau đó, không ngoài dự đoán mà đột tử.

Thế nhưng ông trời có lẽ thật sự coi anh là con ruột, anh vừa nhắm mắt mở mắt đã quay về ngày vừa tốt nghiệp đại học, còn liên kết với một hệ thống nuôi heo tên là 0338.

Khoảnh khắc đó, niềm vui sướиɠ khôn xiết bao trùm toàn thân anh.

Phất rồi!

Trùng sinh cộng thêm Hệ thống, buff chồng chất luôn chứ đùa à.

Giàu lên sau một đêm hoàn toàn không phải là mơ!

Thế là, để không phụ lòng yêu mến của ông trời dành cho mình, Cố Cẩn Dương quyết định "nằm thẳng"*.

(* "Tǎng píng" - nằm thẳng, từ lóng hiện đại chỉ việc từ bỏ chạy đua, chọn cuộc sống an nhàn, ít áp lực.)

Cày cuốc làm gì nữa?

Anh muốn buông xuôi! Anh muốn làm một con cá muối!

Ngay hôm đó Cố Cẩn Dương đã thu dọn hành lý, mua vé tàu cao tốc ngay trong đêm để về quê ở thôn Đào Hoa nuôi heo.

Nỗi chua xót trong quá trình đó tạm thời không nhắc tới.

Tóm lại, anh đã về thôn Đào Hoa được hai tháng rồi.

Rồi phát hiện ra, hoàn toàn không thể làm cá muối nổi chút nào!

Sau khi anh cuốn gói đi nuôi heo, cuộc sống vốn đã không nhàn nhã lại càng thêm khó khăn.

Rốt cuộc là ai đã nói với anh nuôi heo là việc nhẹ nhàng hả, bây giờ ngày nào anh cũng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó...

Suy cho cùng, còn không bằng ngày ngày đi làm giờ hành chính nhẹ nhàng hơn...

Một giọng nói máy móc phá vỡ dòng suy nghĩ viển vông của anh...

[Ký chủ, lái xe phải tập trung.] Giọng của 0338 nghiêm túc và đứng đắn: [Hơn nữa cậu có thể trùng sinh là nhờ tôi, chứ không phải là nhờ Thiên Đạo. Bởi vì Thiên Đạo căn bản không hề coi cậu là con ruột.]

0338 tranh thủ "ăn" một đoạn dữ liệu.

Cố Cẩn Dương cười ngượng ngùng: "Không ngờ vẫn có người tán thưởng tài hoa của tôi."

0338: [...]

Cậu vui là được rồi.

Dòng suy nghĩ của Cố Cẩn Dương nhanh chóng chuyển sang lũ heo, anh hơi không chắc chắn: [0338, cậu nói dùng thuốc bắc nuôi heo thật sự có tác dụng sao?]

Đúng vậy, không sai.

Cố Cẩn Dương nuôi heo dựa vào kỹ thuật chăn nuôi công nghệ hiện đại, cộng thêm công thức nuôi heo do 0338 cung cấp để cải tiến giống thuốc bắc, rồi tiến hành cho ăn.

[Hàng Hệ thống sản xuất, tất nhiên là hàng tuyển.] 0338 tự tin.

Nó từng tra trên mạng rồi, dựa theo kinh nghiệm mà nói, chỉ cần có hệ thống ở đây, tỷ lệ thành công của bọn họ là tám mươi phần trăm, hai mươi phần trăm còn lại hoàn toàn là do ký chủ không chịu cố gắng, không liên quan nửa xu đến hệ thống.