Xuyên Thành Bảo Bối Ngoan Của Nhà Thủ Phụ Vai Ác

Chương 5

Phượng Miên dù còn chưa thấy rõ gương mặt của Lâm Thanh Huyền, nhưng trong lòng cậu, người này đã là phụ thân của mình. Cậu nắm chặt lấy ngón tay Lâm Thanh Huyền không buông, rồi vui vẻ nở một nụ cười ngây thơ rạng rỡ.

Trong mắt Lâm Thanh Huyền, nụ cười ấy thật thuần khiết, đáng yêu, mang theo tình cảm chân thành vô điều kiện.

Hắn không kìm được cúi xuống khẽ ngoắc ngón tay lại, như muốn cảm nhận sâu hơn sự gắn kết máu mủ đang truyền qua đầu ngón tay ấy. Khóe môi hắn cũng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng.

Dù sao Phượng Miên cũng chỉ là một đứa bé sơ sinh, chẳng mấy chốc đã vì mệt mỏi mà thϊếp đi, ngủ say lúc nào chẳng hay.

Trong ba ngày tiếp theo, Phượng Miên gần như chỉ có tỉnh tỉnh rồi lại ngủ, mơ mơ màng màng cũng không rõ mình bú sữa của ai. Trong giấc ngủ ngắn lại hoàn thành xong “chuyện ăn uống”, đến khi thực sự tỉnh táo thì mới phát hiện trong nhà đã có thêm một vυ' nuôi.

Thì ra là do mẫu thân của cậu không đủ sữa, không thể tự mình cho con bú nên Lâm Thanh Huyền đã thuê vυ' nuôi về chăm sóc.

Là một đại tài tử nổi tiếng ở Thanh Phong Thư Viện, lại có danh tiếng vang xa, Lâm Thanh Huyền xưa nay không thiếu người muốn kết giao. Nhờ vậy, cuộc sống trong nhà cũng khá dư dả, muốn mời vυ' nuôi thì chỉ cần nói một tiếng là có ngay.

Nhưng khi Phượng Miên ngủ đủ giấc, đầu óc tỉnh táo trở lại thì lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, không tình nguyện uống sữa từ vυ' nuôi lắm.

Thế nhưng trẻ con thì sao có thể chịu được đói? Đói đến mức đầu váng mắt hoa thì còn quan tâm được gì nữa, Phượng Miên cuối cùng vẫn phải chịu thua mà bú sữa.

Cậu cứ nghĩ chuyện nhỏ như vậy sẽ chẳng ai để tâm, không ngờ sang hôm sau Lâm Thanh Huyền lại mang ra một bình sữa.

Đây là một món hàng hiếm mới xuất hiện trên thị trường, nghe nói được đưa đến từ vùng Lĩnh Nam, vừa hiếm vừa đắt, muốn mua cũng chưa chắc đã mua được. Lâm Thanh Huyền phải nhờ đến mối quan hệ với ân sư của mình, Tề Việt Xuyên rồi tiêu tốn không ít tiền tích góp mới đặt mua được một cái từ cửa hàng Thịnh Vượng.

Phượng Miên cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Hệ thống cũng vui mừng khôn xiết, không ngừng khoe khoang rằng mình đã chọn đúng phụ thân cho Bảo Bối Ngoan rồi!

Sau vài ngày được chăm sóc cẩn thận, lớp da nhăn nheo đỏ hồng trên người Phượng Miên dần biến mất, thay vào đó là làn da trắng trẻo, mềm mại như bông. Đôi mắt đen láy, long lanh như hắc diệu thạch, trông vừa trong trẻo vừa linh động. Vì tầm nhìn còn chưa rõ, mỗi khi có người nói chuyện, cậu thường nghiêng đầu lắng nghe, để lộ vẻ lanh lợi và vô cùng ngoan ngoãn.