Xuyên Thành Bảo Bối Ngoan Của Nhà Thủ Phụ Vai Ác

Chương 6

Sau khi hồi phục không ít nguyên khí, Chúc Kiều tựa vào đầu giường, mỉm cười dịu dàng nhìn Phượng Miên đang vui vẻ bú sữa. Nàng không nhịn được đưa tay chọc nhẹ vào má cậu, phát hiện làn da mềm mại đáng yêu đến bất ngờ, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, lại nhịn không được chọc thêm mấy lần nữa.

Lâm Thanh Huyền đi tới đúng lúc bắt gặp cảnh tượng ấy, thuận tay nhận lấy bao đồ của nàng.

Chúc Kiều có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng nói:

“Phu quân, chàng cũng thử sờ thử xem, mềm lắm, đáng yêu lắm đó.”

Lâm Thanh Huyền vốn không đồng tình với việc coi con trẻ như đồ chơi nhưng khi chạm vào rồi thì cũng phải thừa nhận xúc cảm đúng là mềm mại đến khó tin, còn mềm hơn bất kỳ loại tơ lụa nào mà hắn từng sờ qua. Thế là hắn cũng không nhịn được mà xoa xoa vài cái.

Phượng Miên đang vùi đầu bú sữa cũng dần nhận ra, quay đầu nhìn hai người họ. Trong mắt tràn đầy tò mò lẫn khó hiểu, nhưng lại không hề tỏ vẻ từ chối, ngược lại còn cố gắng đưa mặt lại gần tay họ như muốn được cưng nựng thêm.

Hành động đó khiến hai phu thê đều mềm lòng không thôi.

“Phu quân, chàng xem nên đặt tên cho con là gì thì tốt?” Chúc Kiều quay sang hỏi Lâm Thanh Huyền.

Lâm Thanh Huyền nhìn đứa bé đang bú sữa, trong lòng nhớ đến cảnh tượng kỳ lạ vào buổi sáng hôm sau ngày con ra đời.

Hôm ấy trời mưa suốt đêm, đến sáng sớm thì mây tan trời quang, trên bầu trời xuất hiện một đám mây hình phượng hoàng như đang tái sinh, dang rộng đôi cánh mà cất tiếng hót. Điều kỳ lạ là phượng hoàng ấy lại dừng ngay phía trên Lâm gia khiến cả thôn ai nấy đều kinh ngạc trầm trồ.

“Gọi là Phượng Miên đi.”

Phượng Miên sững sờ, đến động tác bú sữa cũng khựng lại, kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Huyền.

Phụ thân... sao phụ thân lại biết tên mình là Phượng Miên?

【Ngoan nào, phụ thân của cậu dĩ nhiên là không biết rồi. Có lẽ là do đám mây phượng hoàng xuất hiện vào sáng hôm sau ngày cậu sinh ra dẫn đường. Nhưng việc hắn đặt đúng cái tên ấy chứng tỏ giữa hai người thật sự có huyết thống liên kết, là người thân chân chính.】Hệ thống nói.

Lâm Phượng Miên nghe vậy thì trong lòng tràn đầy vui sướиɠ. Cái tên Phượng Miên là do một thầy bói tình nguyện ở cô nhi viện đặt cho cậu, còn nói cậu là mệnh quý không thể nói ra.

Chính vì lời đó mà ba mẹ nuôi mới quyết định nhận nuôi cậu.

Lâm Phượng Miên lại một lần nữa cảm thấy tên thầy bói năm xưa kia đúng là một kẻ lừa đảo.