Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp

Chương 12

Nương thân đưa cho một ít bột mì, lương khô, cùng ít đường và một miếng thịt khô nhỏ. Y lấy đường và thịt ra:

“Cái này chắc là thứ nương muốn ta mang theo làm lễ vật hồi môn.”

Y tức giận trừng mắt nhìn Trình Diệp Nhiên:

“Lẽ ra lễ hồi môn phải do ngươi chuẩn bị, kết quả lại để nương ta phải hao tâm tổn sức…”

“Ngày kia chẳng phải chúng ta phải đi chợ sao? Đúng lúc mua thêm ít lễ hồi môn, người khác có gì, chúng ta cũng không thể kém hơn.”

Trình Diệp Nhiên xem nương của Thẩm Vân Đường như một NPC phát nhiệm vụ, mà chuẩn bị lễ hồi môn chính là nhiệm vụ đầu tiên, nhất định phải làm cho tốt.

“Hừ, coi như ngươi còn chút lương tâm.”

Cùng hắn ăn lương khô, trong nhà đến nước cũng không có để uống.

Thẩm Vân Đường nhìn tình hình trong nhà, trước phải gánh ít nước về, sau đó còn phải lên núi chặt củi…

Y nhìn sang nam nhân bên cạnh, nam nhân của y là một tên lười biếng, mấy chuyện này e rằng đều phải do y tự tay làm.

“Nước trong vại sao mà bẩn thế, rêu xanh mọc đầy, thường ngày chúng ta uống nước gì vậy?”

Trình Diệp Nhiên người đến từ tương lai, vốn quen ăn gạo trắng, giờ ăn lương khô cũng cay họng. Hắn định uống chút nước trong vại, nhưng vừa thấy nước bẩn bên trong liền vội vàng lùi lại hai bước.

“Ra sông gánh nước về.”

Thẩm Vân Đường vào kho tìm ra hai cái thùng và cái đòn gánh:

“Ngươi đợi ta một lát.”

“Nước sông á? Là con sông hôm qua ta tắm đó hả?” Trình Diệp Nhiên kinh hãi: “Uống vào không tiêu chảy à?”

“Cả thôn đều uống nước đó. Một kẻ mỗi ngày bỏ ra năm văn mua cơm thừa của người ta còn dám kén cá chọn canh nữa hả?”

Thẩm Vân Đường không nói thêm lời nào, gánh hai thùng nước rời khỏi nhà.

Trình Diệp Nhiên nhìn cái vại nước, rất nặng, hắn phải dùng sức mới có thể lật đổ, đổ sạch nước mưa bên trong, dùng vải sạch lau đi lau lại mấy lần mới lau sạch được bảy tám phần lớp cáu bẩn.

Hắn còn đặc biệt đi tìm nguyên liệu, làm một cái lọc nước đơn giản, muốn lọc bớt tạp chất trong nước sông.

Đến khi Thẩm Vân Đường trở về, y liền nhìn thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng.

“Cái thân thể nhỏ bé này, phải rèn luyện thêm nữa, nam nhân mà yếu thế này sau này sao tìm được tức phụ?”

Thẩm Vân Đường thấy mồ hôi trên trán hắn gần như nhỏ vào mắt, vội vàng đưa tay lau giúp.

“Ta vốn không phải là nam nhân.”

Thẩm Vân Đường đặt thùng xuống, nhìn thấy hắn thật sự đã lau sạch cái vại nước, vô cùng kinh ngạc.

“Không phải nam nhân thì là cái gì?”

Trình Diệp Nhiên phát hiện y rất nghiêm túc, không giống như đang diễn. Cái kiểu toàn tâm toàn ý này thật khiến người ta khâm phục.

“Nếu ta là nam nhân, sao có thể thành thân với ngươi?”

Thẩm Vân Đường cảm thấy hắn đôi khi nói năng rất kỳ quái, toàn là những lời người ta nghe không hiểu. Tuy rằng ca nhi trông chẳng khác gì nam nhân, nhưng họ có thể sinh con, nên tự nhiên bị phân ra khỏi hàng nam nhân, đây là lẽ thường ai cũng biết, cớ sao Trình Diệp Nhiên lại nói ra mấy lời kỳ quái như vậy? Hay là sống một mình lâu quá, đầu óc có vấn đề rồi?

“Ngươi vào trong nhà nghỉ ngơi đi, ta đi gánh nước.”

Trình Diệp Nhiên luôn cảm thấy việc để Thẩm Vân Đường đi gánh nước là đang ức hϊếp người ta. Rõ ràng đều là nam nhân, mà hắn lại sinh ra một cảm giác muốn bảo vệ y mãnh liệt đến vậy, nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường.

Hắn thử đặt đòn gánh lên vai, hai cái thùng lắc lư không ngừng, không hề "ngoan ngoãn" như khi ở trên vai Thẩm Vân Đường.

“Không phải như vậy.”

Thẩm Vân Đường giúp hắn điều chỉnh vị trí, lo lắng hỏi:

“Ngươi làm được không? Nếu không thì để ta đi.”

“Nam nhân không thể nói là không được.”

Tinh thần hiếu thắng của Trình Diệp Nhiên bùng lên, lập tức gánh thùng nước ra khỏi cửa.

Trên đường đi, hắn gặp rất nhiều thôn dân, ai thấy hắn cũng đều dừng tay lại nhìn, có người còn lên tiếng chào hỏi.

“Tiểu Nhiên đi gánh nước đấy à?”

“Thành thân xong quả nhiên khác hẳn, ngay cả gánh nước cũng làm rồi.”

“Tối qua ta đã nói hắn quét dọn cả nhà một lượt mà mấy người còn không tin, giờ thì tin rồi chứ?”

“Nam nhân đúng là chỉ sau khi cưới tức phụ mới trưởng thành…”

Trình Diệp Nhiên vừa đi vừa nghe những lời bàn tán công khai ấy, trong lòng tự hỏi, chăm chỉ thì có liên quan gì đến thành thân chứ.