Đóa Hồng Xinh Đẹp Của Cửu Gia Đất Kinh Thành: Vừa Quyến Rũ Vừa Ngoan Hiền

Chương 3

Trái tim tan nát rỉ máu của Nghiêm Mạc Cửu bỗng dưng ngừng đau vào khoảnh khắc này.

Anh nhìn cái đầu nhỏ mềm mại trong lòng, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ mơ hồ.

Cô lấy cái chết ra ép anh.

Anh đã đồng ý.

Nhưng tại sao phản ứng của cô lại... Như thế này?

Rõ ràng là cô không cần anh nữa, sao cô lại có thể nói ngược lại, bảo là anh không cần cô?

Mọi người trong phòng riêng: "..."

Mẹ kiếp, người lật mặt nhanh hơn lật sách thì họ đã gặp nhiều. Nhưng lật như Mạnh Minh Huyên thế này thì đúng là lần đầu tiên họ thấy!

Giờ phút này, Mạnh Minh Huyên biết hành vi của mình rất vô lý.

Cô vừa mới tự làm hại bản thân để ép Nghiêm Mạc Cửu đồng ý hôn sự với Ân Đình, vậy mà trong nháy mắt đã hối hận, chẳng khác nào bị trúng tà.

Nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy nữa.

Cô nhất định phải để anh Cửu tự mình đồng ý đưa cô về nhà, tự mình đồng ý rằng “anh cần cô”.

Chỉ có như vậy thì anh Cửu mới không giống kiếp trước, ngày hôm sau liền biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới của cô.

"Anh Cửu, sau này em sẽ ngoan mà, anh không được bỏ rơi em..."

Mạnh Minh Huyên ôm chặt eo Nghiêm Mạc Cửu, chỉ sợ anh gỡ tay cô ra.

Nghiêm Mạc Cửu đã rất lâu rồi không ôm Mạnh Minh Huyên. Đừng nói là ôm, dù anh chỉ lại gần cô một chút thôi cũng sẽ bị cô né tránh.

Anh biết, là Ân Đình đã dạy hư cô.

Dạy cô phải giữ khoảng cách với anh.

Nhưng giờ phút này, cô đang ở trong lòng anh, lại còn là cô chủ động ôm anh.

Cô nói anh không cần cô nữa, sao anh có thể không cần cô được chứ...

"Không có bỏ rơi em." Nghiêm Mạc Cửu như cam chịu mà ôm lấy cô gái đang khóc đến khiến tim anh gần như tan nát trong lòng, cũng chẳng buồn để tâm xem giây tiếp theo cô có đá văng anh ra không.

Mấy người đàn ông trong phòng riêng: "..." Xoa trán.

Anh Cửu coi như bị con nhóc này nắm trong lòng bàn tay rồi, cả đời này cũng không thoát ra được nữa.

Trước kia, Mạnh Minh Huyên đúng là rất biết cách nắm thóp Nghiêm Mạc Cửu.

Nhưng Mạnh Minh Huyên của hiện tại, là Mạnh Minh Huyên của kiếp trước đã ba năm không gặp Nghiêm Mạc Cửu.

Cô không biết nên nắm thóp Nghiêm Mạc Cửu thế nào nữa.

Điều duy nhất cô có thể chắc chắn là, chỉ cần là chuyện Nghiêm Mạc Cửu đã mở miệng đồng ý với cô, anh đều sẽ làm được.

Vì vậy sau khi Nghiêm Mạc Cửu mở miệng nói sẽ không bỏ rơi cô, trái tim cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng.