Hỏa Thụ Ngân Hoa

Chương 6

Lúc đó hai người sinh viên hiểu biết về triển vọng chuyên ngành của mình còn hạn chế, cho rằng sau này sư huynh sẽ chuyên tâm làm nghệ thuật, còn sư đệ học hành xong sẽ đi kiếm tiền.

Hiện thực đương nhiên không hoàn toàn như vậy, đôi khi còn phải đổi chỗ cho nhau.

Giải Dặc nhớ lại, mấy hôm trước, hai người còn chưa chia tay, vẫn là đôi cẩu nam nam vừa gặp mặt đã hôn hít, Nghiêm Chiết có nhắc đến chuyện này, còn nhướn mày nói với cậu: "Bây giờ em vừa làm nghệ thuật vừa kiếm tiền, không như anh, chỉ có thể làm em thôi."

Lúc nói câu này, Nghiêm Chiết đang hút thuốc sau khi làʍ t̠ìиɦ trên giường của Giải Dặc, khuôn mặt trong làn khói thuốc, ánh mắt khinh bạc nhìn Giải Dặc, câu nói lưu manh không đứng đắn, rất Nghiêm Chiết, khiến Giải Dặc tim đập chân run.

Nhưng Giải Dặc cũng rất nghi ngờ, câu nói kiểu câu dẫn này của Nghiêm Chiết, chắc chắn không chỉ nói với mình cậu.

Mấy năm sau khi tốt nghiệp, Nghiêm Chiết vẫn là nhân vật huyền thoại trong lòng các sư đệ sư muội ở trường.

Trong truyền thuyết, vị sư huynh đến từ Vân Nam này có tài năng nhảy múa xuất chúng và thực lực đỉnh cao, video Nghiêm Chiết tham gia các cuộc thi lớn nhỏ đến nay vẫn là tài liệu học tập và bắt chước của các sư đệ sư muội.

Có một giai đoạn truyền thuyết mà giờ đây đã tan biến trong khuôn viên trường, các sư đệ sư muội mới không được nghe kể, trong truyền thuyết đó, chuyện tình ái phong lưu của Nghiêm sư huynh nhiều vô kể, đúng là một tên lăng nhăng.

Giải Dặc trước khi gặp Nghiêm sư huynh, truyền thuyết đó vẫn còn, cậu có nghe nói qua.

Nghe nói Nghiêm sư huynh được cả nam lẫn nữ yêu thích, các sư huynh sư tỷ cùng khóa với Nghiêm sư huynh khi nhắc đến đời sống riêng tư của anh ta đều tỏ ra vẻ bí hiểm không thể nói.

Chỉ có một số sinh viên nghiên cứu năm nhất cùng khóa, sẽ lén lút bàn tán riêng, Giải Dặc mới đến nghe được một số chuyện, nghe nói Nghiêm Chiết hồi đại học đã tán tỉnh hết trai gái xinh đẹp trong các lớp lân cận, trong lớp múa nhỏ mười lăm người, hơn một phần ba trai xinh gái đẹp đã từng có quan hệ yêu đương dài ngắn với anh ta.

Giải Dặc chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có người trong mộng, nghe truyền thuyết phóng đại này làm cậu há hốc mồm, vậy mà thật sự có người như vậy sao?

Thời điểm cậu từ nước ngoài trở về không đúng lúc, học giữa chừng, học kỳ một năm nhất đã qua một nửa, còn Nghiêm Chiết đang học năm ba nghiên cứu sinh, được cử đi tham gia một hoạt động giao lưu văn hóa, sẽ biểu diễn một đoạn múa dân tộc cá nhân trước mặt quốc khách.

Nghiêm sư huynh chân trước vừa đi, đi vì nước vì trường làm rạng danh, Giải Dặc chân sau đến làm sinh viên học ghép lớp, trở thành sư đệ cùng trường của Nghiêm Chiết.

Giáo sư hướng dẫn chung của hai người, là một nữ nghệ sĩ múa hơn bốn mươi tuổi, tiến sĩ nghệ thuật, diễn viên cấp một, họ Khổng.

Trước khi Nghiêm sư huynh trở về, Giải Dặc mỗi ngày đều nghe thấy tên anh ta, nghe vô số lời đồn đại về anh ta, về tài năng nhảy múa kinh người, khả năng giao tiếp khéo léo, các giải thưởng đã đạt được, sự ưu ái của các bậc tiền bối, đã lên chương trình Gala chào đón xuân mới, đã biểu diễn trên sân khấu quốc yến... Giải Dặc nghĩ, thật khoa trương, cứ tiếp tục thổi phồng thế này, người này sợ là sắp thành thánh luôn.

Khổng lão sư cũng thể hiện thái độ rất đặc biệt đối với học trò cưng này, nhắc đến Giải Dặc, lắc đầu nhận xét: "Nghiêm Chiết, đó đúng là một thiên tài."