Nửa năm trôi qua trong chớp mắt.
Cùng với bánh xe thời gian lăn đi là những tin tức xấu ngày càng nghiêm trọng không thể kiểm soát từ tiền tuyến truyền về.
Tin này nối tiếp tin kia ập đến.
Lạc Dương thất thủ, thiên tử nổi giận, gϊếŧ hai tướng Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh.
Đồng Quan được Ca Thư Hàn cố thủ, quân phản loạn và quân triều đình rơi vào thế giằng co.
Thiên tử ép Ca Thư Hàn xuất chiến, Ca Thư Hàn bất đắc dĩ xuất quan, sau đó thua trận rồi đầu hàng.
Đồng Quan thất thủ, Trường An nguy cấp.
Chưa đầy nửa năm, An Lộc Sơn đã áp sát kinh thành, sắp sửa vây thành!
Tin dữ bay đến Trường An, cả thành chấn động!
Toàn bộ Thái Cực cung đã hỗn loạn.
Trời vừa hừng sáng đã có vô số tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hoàng cung, nhưng ai nấy đều hết sức kìm nén âm thanh phát ra, khiến toàn bộ hoàng cung đều tràn ngập không khí quỷ dị.
Tạ Trường An thức trắng đêm.
Canh ba đêm qua, nàng cuối cùng đã hấp thụ hoàn toàn viên bảo châu ấy.
Viên bảo châu trong lòng nàng tan thành tro bụi, tiêu tan không dấu vết.
Canh bốn, Trình Nguyên Chấn lén lút chạy đến, báo cho nàng một tin chấn động lòng người.
Thiên tử sắp rời khỏi thành Trường An!
Chuyện này là tuyệt mật, dù đã có chuẩn bị trước cũng không thể công bố rộng rãi, ngay cả đại thần cũng chưa chắc biết hết huống chi là cung nhân như Tạ Trường An.
Nhưng một khi đã quyết định, ý định của hoàng đế không thể giấu được tất cả mọi người.
Tạ Trường An không ngạc nhiên, vì nửa năm trước thông qua từng mảnh manh mối vụn vặt nàng đã sớm đoán ra kết quả này, thế nên nàng mới ngày đêm gấp rút tận dụng viên bảo châu để tu luyện.
Lớp vỏ hào quang phồn thịnh của đế quốc cuối cùng cũng bong tróc lộ ra sự mục ruỗng bên trong.
Ai cũng biết An Lộc Sơn đánh tới, Trường An không giữ nổi.
Hoàng đế đi, Dương quý phi được sủng ái tất nhiên phải đi theo, thái tử cũng vậy, còn những người khác thì sao?
Bên cạnh thiên tử cần người hầu hạ, còn cần cận thần làm cảnh, nhưng ngoài ra chẳng thể mang theo cả hoàng thành, như vậy không phải chạy nạn mà là tự biến thành bia ngắm cho địch rồi!
Dù sao đi nữa, bên cạnh thiên tử có cấm quân cùng cận vệ, khẳng định là tương đối an toàn.
Vậy những người bị bỏ lại thì sao?
Quân phản loạn vào thành không bắt được thiên tử, khi đối mặt với hoàng cung trống rỗng sẽ làm gì?
Giận dữ đốt phá, tàn sát thành trì, sử sách chiến tranh bao triều đại trước đã sớm viết rõ đáp án.