Vạn Tinh

Chương 20: Thiên lý ở đây

Tạ Trường An hoàn toàn không để ý đến việc đối phương cướp công vì bản thân nàng cũng không định lộ mặt trước Chung mỹ nhân, nhưng nàng vẫn cảm ơn thiện ý của Trình Nguyên Chấn.

"Ngươi đi đưa đồ cho Chung mỹ nhân là phụng mệnh hoàng đế sao?"

"Đúng vậy." Trình Nguyên Chấn quả thật biết gì nói nấy.

"Nói cũng lạ, bổng lộc tháng này của Chung mỹ nhân rõ ràng đã ban rồi, nhưng hôm qua Cao ông đột nhiên sai người đến, nói là phụng mệnh hoàng đế ban thưởng cho các quý nhân dưới phi tần khắp hậu cung, cuối cùng việc chạy vặt này lại do ta làm, nhưng bình thường làm gì có ngoại lệ như vậy..."

Cao ông trong lời hắn nói chính là Cao Lực Sĩ nội quan được hoàng đế sủng ái nhất, do thân phận siêu nhiên, ngay cả thái tử cũng phải gọi một tiếng "nhị huynh", cung nhân gọi là Cao ông để tỏ lòng tôn kính.

"Lẽ nào trời lạnh, bệ hạ nổi lên lòng tốt? Nhưng năm nay cũng không lạnh hơn năm ngoái, tiền phương còn đang có chiến tranh..."

Trình Nguyên Chấn vẫn đang thắc mắc khó hiểu.

Tạ Trường An dặn dò: "Việc này tự nhiên có đạo lý của bề trên, ngươi cũng đừng đi khắp nơi nói lung tung."

Trình Nguyên Chấn vội nói: "Ta tự nhiên biết điều ấy, cũng chỉ dám lảm nhảm vài câu trước mặt tỷ thôi, thời gian không sớm, tỷ còn có việc, ta không làm phiền tỷ nữa!"

Hai người hàn huyên vài câu rồi vội vã chia tay.

Đi được vài chục bước, nét mặt Tạ Trường An không biểu hiện gì nhưng lòng càng thêm trĩu nặng.

Chính vì năm ngoái không có lệ này, nên chuyện mới càng kỳ lạ.

Vị hoàng đế bệ hạ kia sủng ái Dương quý phi hết mực, nhưng cũng không ngăn được việc hậu cung năm này qua năm khác đón thêm người mới, đừng nói Chung mỹ nhân vào cung từ mấy năm trước, tất cả phi tần trong hậu cung hiện tại tập hợp lại, hoàng đế cũng chưa chắc đã nhận ra được một nửa trong số ấy.

Trước đây những người này bị ném vào hậu cung, cả năm cũng không gặp được thiên tử mấy lần, huống chi là được sủng ái, bây giờ thì tốt rồi, tiền tuyến thua trận, tình thế không lạc quan, hoàng đế lại nhớ ban thưởng thêm cho họ, chuyện này bình thường sao?

Tất nhiên là không bình thường.

Trước là bổng lộc của cung nữ bị cắt giảm, sau là phi tần cấp thấp lại được ban thưởng thêm.

Cái trước là có người cố ý thu tiền bạc đề phòng bất trắc, phần của quý nhân không thể khấu trừ, vậy tự nhiên chỉ có thể bóc lột từ cung nhân tầng dưới. Còn cái sau có lẽ là thiên tử đột nhiên mềm lòng, nhớ đến những nữ nhân này của mình.

Hai cái kết hợp lại…

Lẽ nào hoàng đế chuẩn bị bỏ Trường An để rời đô?