Vạn Tinh

Chương 7

Trong lòng hắn chợt xao động, không nhịn được bước lên một bước, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, hơi nhíu mày, lùi lại nửa bước, tay đặt sau lưng nắm chặt, vẻ mặt càng thêm trầm ngâm.

Thiếu nữ áo xanh đã đến gần ngay trước mặt.

Nàng nhấc váy bước vào đình, cúi người hành lễ với Vương Đình.

"Để Vương lang quân đợi lâu, ta còn tưởng ngài sẽ hẹn ở Đại Đồng điện, từ đó đến đây xa quá."

"Đại Đồng điện đông người không tiện nói chuyện." Vương Đình nói: "Nàng gầy đi nhiều quá."

Đối diện với sự quan tâm kín đáo của Vương Đình, Tạ Trường An nở nụ cười:

“Không sao đâu, người khác khổ vì mùa hè, còn ta thì ngược lại, mỗi mùa đông gầy đi, đến mùa hè thì lại béo trở lại.”

Hai người đã không phải là lần đầu tiên gặp gỡ.

Năm xưa, gia tộc họ Tạ từng hứa hôn với gia tộc họ Vương. Nếu không có vụ án Thái tử trước đây, Tạ Trường An lúc này đã là vị hôn thê của Vương Đình. Vương thị ở Thái Nguyên danh tiếng lẫy lừng, từ khi Đại Đường khai quốc đến nay, không kể đến vương hầu tướng quân, ngay cả hoàng hậu cũng đã xuất hiện hai vị. Cuộc hôn nhân này vốn là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng chỉ vì biến cố năm xưa mà không thành.

Phụ thân của Vương Đình nhớ ơn cứu mạng của phụ thân Tạ Trường An ngày trước nên đã từng sai người mang đồ đến vài lần, chăm sóc Tạ Trường An, cũng coi như là giữ trọn tình xưa nghĩa cũ giữa hai nhà.

Tạ Trường An tuy không phải là nữ quan, nhưng nhờ mối quan hệ với nhà họ Vương nên nàng thỉnh thoảng cũng có thể rời cung gặp họ.

Từ năm năm trước, người mang đồ đến đã trở thành Vương Đình, hai người vì thế dần dần trở nên thân quen.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, Tạ Trường An biết cuộc gặp gỡ lần này ngắn ngủi và quý giá nên không dám nói chuyện phiếm nhiều.

“Hôm nay không phải ngày lễ tết, ngài đặc biệt nhắn tin hẹn ta ra đây, chắc hẳn là có chuyện quan trọng phải không?”

Vương Đình trầm ngâm nói: “Hiện tại thời thế bất ổn, e rằng sẽ có biến cố, nàng ở trong cung chắc cũng nghe được một số tin đồn rồi.”

Tạ Trường An: “Ta cũng nghe nói qua, quân phản loạn tiến quân thần tốc đã đánh đến Cảo Thành.”

Vương Đình: “Không chỉ vậy, theo tin tức ta nghe được họ đã chiếm được Trần Lưu rồi.”

Tạ Trường An kinh ngạc: “Nhanh đến vậy sao?!”

Vương Đình: “Sư phụ của ta đêm qua xem thiên tượng nói rằng đại loạn sắp đến, có lẽ sẽ cuốn phăng cả Cửu Châu, ngay cả hoàng thành cũng không tránh khỏi. Nàng đang ở trung tâm vòng xoáy, chi bằng sớm có kế hoạch chuẩn bị dự phòng.”