Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 20

Hai thằng ngu này là cái thá gì?

Lâm Song Ngữ túm lấy tóc một tên, kéo mạnh:

“Chỉ bằng hai đứa vô dụng như tụi bây, tao dù bị tin tức tố của Phó Tịch Xuyên áp chế, cũng dư sức đập bọn mày bay lên trời mà vai kề vai với mặt trời đấy!”

“Mày dám đánh tao, tao sẽ...”

Lâm Song Ngữ lại giáng thêm một cú đấm nữa vào bụng hắn, dùng hành động thực tế chứng minh rằng cậu rất dám.

Tên kia kêu rên một tiếng, ngay cả một tiếng “rắm” cũng không dám thả.

“Mày muốn mách với Phó Tấn? Hay là với cậu của mày? Vậy thì nhanh lên đi, không thì đợi lát nữa vết thương lành mất, tụi nó lại không thấy được cảnh hai thằng bánh bao rác rưởi bị một Alpha yếu đánh ra bã.”

“…”

Mặt hai kẻ đó lúc xanh lúc trắng.

Rõ ràng, trận đòn hôm nay, bọn chúng chỉ có thể tự mình nuốt xuống.

Lâm Song Ngữ buông tóc hắn ra, lạnh giọng quát:

“Cút!”

Khi quay lại sảnh tiệc, buổi tiệc mừng thọ cũng đã gần kết thúc.

Không biết Tùng Thính Tuyết đã chạy đi đâu, đúng lúc này, nhà bếp mang ra một bát chè ngọt. Có lẽ vì dạ dày đã nôn sạch hết mọi thứ, Lâm Song Ngữ không còn cảm thấy buồn nôn nữa, bèn múc một bát chè lót dạ.

Nhà họ Phó bao trọn cả khách sạn, khách có thể tự quyết định có ở lại hay không.

Tùng Thính Tuyết vẫn không tin tin tức tố của nam thần cô là mùi sầu riêng. Vì tối nay Phó Tịch Xuyên sẽ ở lại phòng tổng thống, cô cũng kiên quyết lưu lại, mong có cơ hội điều tra thực hư.

Lâm Song Ngữ thì không muốn nán lại thêm một giây nào nữa, lập tức bắt xe về nhà.

Hôm nay bị vô số ánh mắt chán ghét rửa tội, cậu lại muốn tìm kiếm cảm giác được yêu thích, được tôn sùng trong nữ trang.

Dạo này mãi mê kiếm tiền, đã lâu không livestream, Lâm Song Ngữ định trang điểm sơ qua rồi lên sóng một lát.

Cậu quấn khăn tắm ngang hông đi ra ngoài, tiện tay cầm điện thoại lên, vừa mở khóa vừa đi về phía phòng thay đồ chuyên để đồ nữ.

Giá nhà ở Giang Thành không quá cao, Lâm Song Ngữ thuê một căn hộ hai phòng ngủ cho riêng mình. Một phòng làm phòng ngủ chính, còn phòng còn lại dùng làm phòng thay đồ – cũng chính là “căn cứ bí mật” cất giữ nữ trang của cậu.

Bên trong chật kín quần áo nữ mà cậu đã mua trong những năm qua, số lượng nhiều đến mức có thể sánh ngang với tủ đồ của một tiểu thư nhà giàu.

Vừa bước đến cửa, cậu đột ngột khựng lại. Nhìn thấy tin nhắn trên WeChat, đôi mày bất giác cau chặt.

P yêu cầu kết bạn

Ghi chú: Phó Tịch Xuyên

Quỷ quái gì mà cứ bám riết thế này!

Lâm Song Ngữ không muốn kết bạn với Phó Tịch Xuyên, nhưng dựa theo hình tượng mà cậu đã dựng lên, nếu không thêm bạn thì dễ bị lộ, càng khiến Phó Tịch Xuyên nghi ngờ hơn.

Sớm biết vậy, lúc trước nên xây dựng hình tượng lạnh lùng, âm trầm, không quan tâm đến ai, như thế thì đỡ rắc rối hơn nhiều.

Mím môi đầy miễn cưỡng, cuối cùng cậu vẫn chấp nhận lời mời kết bạn, sau đó ném điện thoại sang một bên, bước vào phòng thay đồ.

Lướt tay qua hàng loạt giá treo quần áo, cậu chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một chiếc váy nhung ngắn để hở vai.

Váy đen phối với vòng cổ ngọc trai để che đi yết hầu, mái tóc dài xoăn tự nhiên được kẹp ra sau bằng hai chiếc kẹp bướm, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Sau khi trang điểm nhẹ, trông cậu chẳng khác gì một tiểu thư quý tộc sắp đi dự tiệc, thanh lịch mà mê hoặc.

Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, chiếc điện thoại bị cậu ném sang một bên lại rung lên, hiển thị tin nhắn mới.

P: Không ở Hòa Phong?

Hòa Phong là tên khách sạn vườn nơi tổ chức tiệc mừng thọ hôm nay.

Lâm Song Ngữ ngồi xuống trước máy tính, bật nguồn lên rồi mới chậm rãi cầm điện thoại trả lời.

[Tùy Tiện]: Ừ, không quen ngủ khách sạn.

[Tùy Tiện]: Uống nhiều quá, hơi chóng mặt, tôi đi nghỉ trước đây.

P: …Được, nghỉ ngơi đi.

Lâm Song Ngữ lập tức nhẹ nhõm đặt điện thoại xuống, mở livestream.

Đã lâu rồi cậu không lên sóng, vậy mà vừa mở đã có một lượng lớn người xem ùa vào, bình luận cũng sôi nổi ngay tức khắc.

【Bà nội ơi, streamer cậu theo dõi lên sóng rồi! (doge)】

【Biến mất tận một tháng rưỡi, sao không đợi tôi xuống mồ rồi mới livestream luôn đi TvT】

【Ôi trời, hôm nay Cá Cá mặc váy này cũng quá là coi bọn tôi như người một nhà rồi! Nhìn cái xương quai xanh kìa, hít hà hít hà!】

【Xương quai xanh đẹp như vậy mà không hickey thì quá lãng phí! Vợ ơi nhìn tôi này, tôi mạnh A!】

【Vừa vào đã bị đống qυầи ɭóŧ trên sàn làm vấp té! Được rồi, tôi cũng không thèm mặc nữa! Vợ ơi nhìn tôi này, tôi đại♂mạnh♂A!】



Lúc trước khi điền thông tin, Lâm Song Ngữ ghi giới tính là Omega, nên khán giả của cậu phần lớn là Alpha, cả nam lẫn nữ.

Dĩ nhiên, cũng có một số Omega và không ít Beta theo dõi.

Người dùng “Nguyên Bảo Là Một Con Mèo” tặng Thành Phố Lãng Mạn x1.

Người dùng “Nguyên Bảo Là Một Con Mèo” tặng Thành Phố Lãng Mạn x2.



Người dùng “Nguyên Bảo Là Một Con Mèo” tặng Thành Phố Lãng Mạn x10.