Sau Khi Lên Show, Toàn Mạng Đẩy Thuyền Tôi Với Kẻ Thù Đến Điên Rồi

Chương 25

“…”

Tô Lạc Thanh nghiến răng: “Thích anh thích anh thích anh thích anh, nghe đủ chưa?”

Lục Cửu Thời rũ mắt, khóe môi cong cong:

“Ừm, tạm thời đủ rồi. Nghe hay lắm.”

Mặt Tô Lạc Thanh đỏ bừng.

Á á á á á á đỏ mặt là cái gì hả, chết tiệt!

Dương Mông liếc qua liếc lại giữa hai người, thăm dò hỏi:

“Vậy hai người cùng lên chương trình này là… Tô Lạc Thanh, cậu theo đuổi Lục Cửu Thời à?”

Tô Lạc Thanh tức muốn chết: “Sao có thể, chỉ là trùng hợp thôi!”

Trần Dương liến thoắng: “Anh Tô này, trong lòng có người thầm thương rồi mà còn đi chơi show hẹn hò, như thế không được trong sáng cho lắm đâu nha!”

Tô Lạc Thanh gồng cổ cãi: “Hắn trước giờ giống y chang hòa thượng, tôi tưởng hắn không có hứng thú yêu đương, tôi cũng đâu thể cứ treo cổ chết trên một cái cây mãi! Ai ngờ hắn cũng đăng ký show hẹn hò này chứ!”

Mọi ánh mắt lại đổ dồn lên người “hòa thượng”.

“Hòa thượng” vô tội nói:

“Ồ, xin lỗi đã khiến hiểu lầm. Thật ra tôi cũng rất muốn yêu đương mà.”

Tô Lạc Thanh: “…”

Chẳng thấy chút du͙© vọиɠ nào của con người ở hắn luôn đó!

Lê Toa Toa lại hỏi: “Này, thế còn chuyện hồi trước trên mạng…”

Cô vừa mở miệng đã thấy câu hỏi này có hơi không hợp lúc.

Tô Lạc Thanh không cần nghĩ ngợi gì đã bĩu môi nói:

“Cái đó nói rồi mà, không phải đánh nhau vì yêu đương đâu.”

Lông mi Lục Cửu Thời khẽ động.

Trong phòng livestream, bình luận đã loạn hết cả lên, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, thông tin đổ về như bão.

“Trúc mã?”

“Lớn lên cùng nhau á?”

“Thật sự chỉ tình cờ cùng tham gia show thôi sao, bắt đầu nghi ngờ rồi đấy...”

“Gì vậy trời, vừa cãi nhau vừa tán tỉnh là sao?”

“Tô Lạc Thanh chắc không thực sự thích đâu, kiểu như cố tình chọc Lục Cửu Thời ấy, mà Lục Cửu Thời trông có vẻ lại hơi thích?”

“Chuyện đánh nhau vì yêu thực sự là giả hả, Tô Lạc Thanh thật sự không thích Vu Nhung sao?”

“Tham gia show hẹn hò rồi mà bảo mình thích người khác thì không phải tạo sự cố truyền thông à (trợn mắt)?”

“Nếu không thích Vu Nhung thì sao phải xóa bài weibo kia, chắc chắn là nói dối rồi (ngoáy mũi).”

“Nhưng mà mẫu người lý tưởng của Tô Lạc Thanh không hề giống Vu Nhung mà.”

“Rõ ràng cậu ấy thích kiểu công to xác, mà Vu Nhung là thụ mong manh còn gì.”

“Á á á rốt cuộc hai người này có quan hệ gì vậy, tôi tò mò muốn chui vô ống kính luôn á á á!”

...

Còn ở phía sau máy quay, tâm trạng mọi người lại có phần vi diệu.

Cái gọi là “tính hướng không rõ” của Lục Cửu Thời đúng là mở ra một khả năng lựa chọn nhất định, nhưng nghĩ kỹ lại, “không rõ” thậm chí còn tệ hơn cả “song luyến tính”.

Vì điều đó đồng nghĩa với việc: có thể bạn theo đuổi người ta một cách hết sức chân thành, nhưng đến một ngày người ta tỉnh ra, nói một câu “À, tôi với cậu không hợp giới tính, xin lỗi nha”, là bạn mất mặt ngã sấp mặt.

Thế là mất cả tình lẫn lý.

Nên cho dù Lục Cửu Thời có xuất sắc đến đâu, ngoại hình có hoàn hảo thế nào, chỉ riêng việc hắn đưa ra đáp án đó thôi, đã đủ khiến những người còn lại tại bàn phải tự động rút lui.

Mặt khác, ai nấy cũng bắt đầu thắc mắc: Tô Lạc Thanh rõ ràng không biết trước Lục Cửu Thời sẽ lên show, vậy rốt cuộc tổ chương trình nghĩ gì khi sắp xếp như vậy?

Các chương trình hẹn hò kiểu này trước nay đúng là từng có tiền lệ đưa mấy cặp “tình chưa tới” lên sóng (như cặp đôi hiện tại này, nhìn thế nào cũng thấy chả cùng chí hướng, rõ là đang cố tình gây sự với nhau, nhưng cái kiểu gây sự ấy lại mang một thứ không khí vi diệu đến độ người ngoài không thể chen vào nổi).

Vấn đề là, Lục Cửu Thời rốt cuộc đang ở trạng thái gì?

Mọi người dồn mắt nhìn sang dòng thứ hai trên bảng của hắn, “mẫu người lý tưởng”.

Trên đó viết rất rõ ràng hai chữ: Dễ thương.

Ồ hô, thích trai hay gái thì chưa rõ, nhưng chắc chắn là thích kiểu dễ thương.

Dương Mông ra vẻ có ẩn ý, hỏi: “Dễ thương cụ thể là kiểu gì?”

Ánh mắt những người còn lại đồng loạt hướng về phía Tô Lạc Thanh.

Tô Lạc Thanh vẫn còn đang bực, hơi khựng lại một chút, không hiểu sao mọi người lại nhìn mình.