[Xuyên Nhanh] Vừa Bắt Đầu Đã Mang Thai Nhãi Con Trong Bụng

Chương 17

“Tửu ca, hay mình qua kia ngồi chung đi?” Thẩm Khả nhỏ giọng dụ dỗ.

“Không.”

Hai lão già như Diệp Tần và Bách Quân chắc chắn chỉ nói toàn chuyện nhàm chán, cậu không có hứng.

Đột nhiên có người đi đến: “Này, Thẩm Khả, Lục Tửu, chơi bida không?”

Người đó dùng một tay chống hông, tay kia cầm cây gậy bida. Tuy giọng nói khá thân thiện, nhưng ánh mắt lướt qua Lục Tửu với vẻ đầy ẩn ý.

Thẩm Khả lập tức nghiêm mặt, nhìn về phía bàn bida. Trên đó xuất hiện một chiếc hộp gỗ, giống như hộp bốc thăm.

“Chơi rút thăm à?”

“Ừ, chỉ đánh bida thì chán lắm.” người đó dùng gậy bida gõ nhẹ lên vai mình, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Có dám chơi không?”

Thẩm Khả vốn không quan tâm lắm, người đó tên là La Ý. Bình thường cũng không quá thân thiết, nhưng Thẩm Khả rất ghét bị khích tướng, lập tức đáp: “Có gì mà không dám!”

“Vậy chơi thôi!”

“Lục Tửu cũng chơi luôn đi!”

Bên cạnh bàn bida đã có vài người đứng, rõ ràng muốn xem kịch vui.

Tiếng ồn ào khiến nhóm Diệp Tần cũng nhìn sang.

Thẩm Khả lập tức nhỏ giọng: “Tửu ca, hay là… anh ngồi đây nghỉ đi, đừng chơi…”

Lục Tửu nhướng mày.

Trò bida rút thăm này, trong ký ức của cậu biết, đây là trò mà đám công tử nhà giàu tự nghĩ ra.

Người chơi chia thành hai đội, mỗi thành viên tương ứng với một con số trên bi bida.

Một đội sẽ tương ứng với các viên bi từ số 1 đến 7, đội còn lại tương ứng với số 9 đến 15. Khi một viên bi bị đánh vào lỗ, người chơi tương ứng với số đó sẽ phải lên rút một tờ giấy từ chiếc hộp rút thăm.

Những tờ giấy đó đều ghi các thử thách hoặc hình phạt, buộc người chơi phải thực hiện theo đúng yêu cầu.

Nói trắng ra, đây là phiên bản trá hình của trò chơi "vua ra lệnh".

Lục Tửu bật cười: “Sao lại không chơi?”

Câu trả lời của cậu khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt.

La Ý cong môi, xoay người hỏi đám bạn: “Còn thiếu vài người nữa nhỉ?”

Thẩm Khả lập tức ghé sát tai Lục Tửu thì thầm: “Tửu ca, đám này không biết giới hạn đâu. Anh thật sự muốn chơi à?”

“Trước đây chẳng phải cũng từng chơi rồi sao? Cậu sợ gì?” Lục Tửu nhìn Thẩm Khả một cái.

“Nhưng đó là ba năm trước…” Thẩm Khả lẩm bẩm.

Từ sau khi Lục Tửu gặp vấn đề tâm lý, những trò như thế này Lục Tửu đều không chơi được mấy trò thế này nữa. Mỗi lần chơi là nổi bão, khiến Thẩm Khả phải vất vả cản lại. Về sau chính Lục Tửu cũng dần hiểu chuyện, nên không tham gia nữa.

Không ngờ hôm nay Lục Tửu lại gật đầu đồng ý.

“Hôm nay và ba năm trước có gì khác nhau?”

Thẩm Khả khựng lại.

Thanh niên tóc đen nhìn Thẩm Khả bằng ánh mắt bình tĩnh, không chút điên loạn. Trong sự bình tĩnh ấy còn lộ ra chút sắc sảo lạnh lẽo, khiến tim Thẩm Khả đập mạnh liên hồi.

Đây mới là Tửu ca mà anh quen biết!

Trò chơi bida rút thăm cần tổng cộng 14 người chơi, mà hiện tại mới chỉ có 9 người.

Thẩm Khả gọi thêm hai người bạn thân thiết, tổng cộng cũng chỉ vừa đủ 9 người.

Lúc này có một thanh niên chạy đến khu ghế sofa, dĩ nhiên không phải để mời Diệp Tần hay Bách Quân, mà là hỏi Diệp Lẫm và Lục Khúc Ninh.

Nhưng cả hai người họ chỉ liếc nhìn một cái, rồi lạnh nhạt lắc đầu từ chối.

La Ý đang chỉnh lại cây gậy bida, thấy vậy thì cười khẩy: “Lục Khúc Ninh chắc định dính lấy anh Quân như keo cao dán chó luôn chắc?”

Lời vừa dứt, bên khu ghế sofa, Diệp Tần và Bách Quân bất ngờ đứng dậy.

Hai người đi ra sân thượng, chọn một chỗ đứng thoải mái. Ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về phía họ.

“Nghe nói nhà hắn làm ăn cũng chẳng khá gì, không bám lấy nhà họ Diệp với nhà họ Bách thì chắc biến mất khỏi giới này sớm thôi.” Có người cười khẽ.

“Hình như không chỉ mỗi Bách Quân, mà ngay cả Diệp Tần cũng không vừa mắt hắn.”

“Đương nhiên rồi, dù sao hắn đâu phải là Lục Tửu.”

Lời này vừa dứt, bầu không khí lập tức trầm xuống.

Ánh mắt mang đủ loại hàm ý lần lượt đổ dồn về phía quầy bar, nơi cậu thanh niên tóc đen xinh đẹp đang ngồi.

“…Thôi đi, giờ Lục Tửu thành người điên rồi, nhắc mấy chuyện này chẳng ích gì.” Có người cười trừ cho qua.

Gã nhà giàu Đinh Gia Nghiệp đẩy cửa bước vào, cũng bị lôi kéo vào trò chơi. Gã hậm hực nhìn Lục Tửu, hừ lạnh một tiếng rồi đi vòng qua chỗ khác.

Thẩm Khả lập tức lại căng thẳng.

May mà Đinh Gia Nghiệp được xếp vào đội của La Ý, không dính dáng gì đến đội của họ.

Cuối cùng chỉ gom được 10 người. Đội Thẩm Khả có 4 người, đảm nhận các bi từ 1 đến 7. Còn đội La Ý có 6 người, phụ trách từ 9 đến 15.

Vì thiếu người nên có vài người phải nhận nhiều số hơn.

Thẩm Khả hăng hái nhận liền 3 số, một thanh niên thấp bé khác nhận 2 số, còn Lục Tửu và một người nữa mỗi người giữ 1 số.

Mọi người tụ quanh bàn bida, viết những hình phạt vào giấy rồi nhét hết vào hộp rút thăm. Thẩm Khả xắn tay áo, bước lên tranh quyền mở đầu bi với La Ý.

Lục Tửu vẫn ngồi ở quầy bar, vừa uống soda trái cây vừa thích thú quan sát mọi người.

Thẩm Khả đánh cũng khá ra dáng. Cậu và La Ý

Thẩm Khả đánh bi-a trông rất ra dáng. Thẩm Khả và La Ý mỗi người đẩy nhẹ một bi xác định người chơi trước. Kết quả là La Ý giành được quyền mở màn.

Thẩm Khả lập tức bĩu môi tỏ vẻ không vui.