Tên thật của gã nhà giàu là Đinh Gia Nghiệp, Diệp Tần cũng biết sơ qua mâu thuẫn giữa gã và Lục Tửu.
Một tháng trước, em gái Diệp Tần tổ chức tiệc tại nhà. Khi ấy anh đang bận bàn chuyện với đối tác ở phía sau biệt thự, không để ý tình hình phía trước. Mãi sau mới biết được Đinh Gia Nghiệp đã làm ra chuyện gì.
Ba năm qua, tuy tính tình Lục Tửu đã thay đổi rất nhiều, không còn thân thiết với Diệp Lẫm và cả anh như xưa. Nhưng anh vẫn luôn xem Lục Tửu như em trai mình.
Tất nhiên, anh không vì thế mà làm gì Đinh Gia Nghiệp, bởi trong vòng quan hệ này lợi ích luôn phức tạp, không đơn giản như chuyện trẻ con chơi đùa.
Dĩ nhiên, anh không đế vì chuyện đó mà thẳng tay trừng phạt Đinh Gia Nghiệp. Trong cái vòng quan hệ này, quan hệ lợi ích đan xen như mạng nhện. Tuy nhiên, anh tuyệt đối không cho phép có người bắt nạt Lục Tửu ngay trước mắt mình.
May mắn thay, Lục Tửu cũng không phải kiểu người chỉ biết dựa dẫm vào người khác bảo vệ.
Diệp Tần xoa đầu Lục Tửu thêm cái nữa, nói:
“Biết em tới, anh đã bảo chuẩn bị món cá kho em thích nhất rồi đấy. Cá ở đây rất ngon, đi thôi.”
Lục Tửu nhìn theo bóng lưng người nam nhân đang thong dong rời đi, ánh mắt khẽ lay động.
Vì ký ức còn hỗn loạn nên cậu chưa rõ hết tình hình ở thế giới này, nhưng trong những mảnh ký ức ít ỏi hiện lên, Diệp Tần quả thực rất tốt với cậu
Thẩm Khả nhỏ giọng nói bên cạnh: “Anh Diệp thật ngầu!”
Vừa nói xong, một bóng người chợt dừng lại bên cạnh họ.
Một làn gió nhẹ mang theo mùi hương thoang thoảng lướt qua.
Lục Tửu theo bản năng hít nhẹ một hơi, mùi hoa cam dễ chịu lướt qua l*иg ngực, khiến dạ dày đang khó chịu cả ngày của cậu lập tức dễ chịu hơn rất nhiều.
Một mùi nước hoa nam rất nhã nhặn.
Lục Tửu liếc mắt nhìn, phát hiện người nam nhân cao lớn, đẹp trai kia đang đứng cạnh mình. Hắn dùng một tay đút túi quần, tay kia nâng lên ngửi nhẹ cổ tay mình, vẻ mặt có chút suy tư.
Hắn hít một cái, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
“Mùi người già sao?” Giọng trầm thấp, nhẹ nhàng.
Trầm tư một giây, người nam nhân lập tức bước đi.
“…”
Lục Tửu đứng yên ngây ngốc nhìn theo bóng người nam nhân kia. Bên cạnh, Thẩm Khả cũng ngây người:
“…Anh Bách Quân bị anh làm tổn thương rồi đấy à? Anh ấy năm nay cũng 29 tuổi mà!”
Lục Tửu lập tức bật cười thành tiếng.
Bị tổn thương á?
Cậu vừa nhớ lại mối quan hệ giữa mình và người nam nhân này ở thế giới này.
Nhà họ Bách vốn ở đẳng cấp quá cao, tuy cùng giới thượng lưu. Nhưng với gia cảnh của nhà học Lục, muốn kết thân với Diệp Lẫm đã là trèo cao rồi, chứ đừng nói tới nhà họ Bách.
Khoảng cách quá xa, tuổi tác cũng cách biệt nhiều.
Với Lục Tửu mà nói, Bách Quân là người mà cậu thỉnh thoảng gặp qua vài lần, tồn tại như một nhân vật trong truyền thuyết, chưa từng thân thiết gần gũi.
Họ chỉ từng thoáng chạm mắt nhau trong các dịp xã giao tại nhà họ Diệp.
Nhưng những lần vô tình chạm mắt ấy lại đủ để Lục Tửu có cảm giác được người nam nhân này tuyệt đối không đơn giản và dễ gần như vẻ ngoài.
Đêm hôm đó, hành động của người nam nhân kia chẳng có chút nào gọi là ga lăng hay dịu dàng.
[Cậu nghĩ hắn có nhận ra cậu không?] 111 tò mò hỏi.
Hôm đó, vì ánh sáng quá tối và đầu óc hỗn loạn, Lục Tửu không nhìn rõ mặt.
Còn đối phương thì sao?
Lục Tửu không trả lời.
***
Khi trở lại nhà ăn, trời đã hoàn toàn tối hẳn.
Sau bữa cơm náo nhiệt, đám thanh niên nhanh chóng tản đi chơi.
Lục Tửu đi dạo bên ngoài một vòng. Nơi này không khí trong lành, bầu trời đầy sao rất đẹp. Vừa tản bộ vừa sắp xếp lại ký ức, cậu vô tình đi tới quán bar mà Đinh Gia Nghiệp đã từng nhắc đến.
Không thể vì một gã yếu sinh lý mà bỏ lỡ một địa điểm tốt được.
Lục Tửu thảnh thơi bước vào quán bar.
[Cậu rõ ràng rất thích đi mấy chỗ như này mà!] 111 lập tức vạch trần bản chất của Lục Tửu.
Không gian quán bar khá rộng, bên ngoài đặt vài bàn ghế và một bàn bida ở giữa. Bên trong có một tầng bậc thang nhỏ, phía trên đặt ghế sofa dài.
Quầy bar nằm ngay đối diện cửa ra vào, bên cạnh quầy là lối ra sân thượng.
Lục Tửu ngồi xuống cạnh quầy bar, gọi một ly cocktail.
Lúc này trong quán chỉ có một mình cậu, âm nhạc thư giãn nhẹ nhàng hòa cùng ánh đèn mờ ảo tạo nên bầu không khí hoàn hảo.
111 lên tiếng: [Cậu thật sự không định tìm chồng tương lai để bồi dưỡng tình cảm à? Đám nhóc kia đều đang chạy theo hắn kìa! Nếu không thích thì ít nhất cậu cũng thử đi tìm tên người chơi bỏ trốn kia đi! Ký chủ, cậu nhàn nhã quá rồi đó!]