Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 31

“Hệ… Hệ phong…”

Lời còn chưa dứt, cơn gió lốc to bằng bàn tay liền lao thẳng vào trán Lâm Viêm, lực va chạm khiến Lâm Viêm cảm thấy não mình như muốn chấn động.

Ba người vừa thể hiện dị năng xong liền đồng loạt nhìn về phía Bùi Thời Úc.

“Lão đại, dị năng của anh là gì?”

“Không biết.”

“Không biết?!”

Làm sao lại không biết được chứ? Nghi hoặc của Lâm Viêm còn chưa kịp hỏi ra, cả người cậu ta đã bị bóng tối bao phủ.

Cậu ta hoàn toàn không nhận ra, ngay lúc mình đang nói chuyện, cái bóng dưới chân đã bị Bùi Thời Úc điều khiển, không ngừng kéo dài và mở rộng.

“Khỉ thật… Vãi, cứu… Mạng!”

Bùi Thời Úc thả Lâm Viêm ra khỏi bóng tối.

Lâm Viêm lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, nhìn ba người với ánh mắt u oán.

Tại sao người luôn bị tổn thương lại luôn là mình??! Điều này không hợp lý chút nào!!

“Đây là dị năng điều khiển bóng sao?”

Đoạn Trạch cũng cảm thấy dị năng của Bùi Thời Úc hơi kỳ lạ.

Nhưng Bùi Thời Úc lại lắc đầu, không chỉ là cái bóng, anh có thể thao túng mọi thứ thuộc về bóng tối.

Ninh Nhiễm nghiêng đầu nhìn bóng đen đang cẩn thận, rụt rè bao phủ lấy cổ tay mình.

Bóng đen lúc thì giống như cái bóng, lúc thì lại như sương mù dày đặc, khi đậm đặc còn trở thành thứ giống như chất lỏng màu mực.

Mặc dù kiếp trước cô đã từng nghe qua danh xưng dị năng giả mạnh nhất của Bùi Thời Úc nhưng thực ra dị năng của anh là gì thì chưa từng có ai nghe nói.

Bởi vì theo lời đồn ở kiếp trước, tất cả những ai từng chứng kiến dị năng của anh thì gần như không một ai còn sống sót.

“Hệ bóng tối?”

Nghe thấy Ninh Nhiễm nói ra ba chữ này, Bùi Thời Úc nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy khá phù hợp.

“Chắc vậy.”

Nhiễm Nhiễm đã nói là thì chính là vậy.

Thế là dị năng của Bùi Thời Úc liền được đặt tên qua loa là “dị năng hệ bóng tối”.



Trong các bản tin truyền hình, thông báo điện thoại, ngày hôm trước vẫn còn có tin tức được gửi tới.

Nhưng cho đến tám giờ sáng nay thì không còn bất cứ một tin tức nào truyền đến nữa.

Ninh Nhiễm không hề bất ngờ, cô nhìn vào chiếc đồng hồ đã chỉ đến bảy giờ tối.

Chỉ vài tiếng nữa thôi, một làn sóng tang thi sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh hệ thống cấp nước và điện lực của thành phố C.

Không chỉ thành phố C mà tất cả các cơ quan cung cấp nước và điện trên toàn hành tinh đều sẽ hoàn toàn sụp đổ trong vòng một tuần và sẽ không bao giờ khôi phục lại nữa.

Ba người Bùi Thời Úc, Đoạn Trạch và Lâm Viêm sau khi ăn cơm xong thì đã bị Ninh Nhiễm đuổi về.

Không thể không nói, cơm Bùi Thời Úc nấu thật sự rất hợp khẩu vị Ninh Nhiễm, hơn nữa tay nghề dường như ngày càng tiến bộ.

Ninh Nhiễm ngồi trên ghế sô pha ăn đồ ăn vặt, xem bộ phim truyền hình cẩu huyết đã được tải xuống trước đó.

Một dãy số quen thuộc gọi đến.

Phía bên kia điện thoại, giọng nói trong cuộc gọi truyền đến đứt quãng.