Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 26

Ninh Nhiễm kinh ngạc, chậm rãi gật đầu.

Cô không ngờ bọn họ lại chuẩn bị công nghệ cao đến vậy, khiến cô có chút ngưỡng mộ.

“Kích thước của lá chắn có thể điều chỉnh được, nếu cô cần thì có thể nói với bọn tôi.”

Nhưng nhìn tổng thể, căn nhà của Ninh Nhiễm tuy có hơi xấu nhưng mức độ phòng thủ thì chẳng kém gì hệ thống phòng thủ năng lượng ánh sáng cả.



Bảy ngày trôi qua cái vèo.

Hai ngày đầu, Tô Liên gọi điện cho Ninh Nhiễm khoe khoang, nói mình đã dọn vào khu biệt thự cao cấp Vân Đỉnh, còn bảo sẽ ở đó một thời gian dài, thậm chí còn gửi ảnh cho Ninh Nhiễm xem.

Ninh Nhiễm vui vẻ chứng kiến điều đó, cô còn sợ Tô Liên bị vị hôn thê của Chu Tuyên Việt dọa cho chạy mất, liền nhân cơ hội châm chọc vài câu nữa, củng cố thêm quyết tâm “ăn bám” ở đó của Tô Liên.

Hiện giờ Tô Liên đắc ý bao nhiêu thì khi mạt thế tới, cô ta sẽ chật vật bấy nhiêu.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, mở cửa ra, Ninh Nhiễm chẳng ngạc nhiên gì khi thấy Bùi Thời Úc.

“Anh không cần phải suốt ngày mang cơm cho tôi đâu.”

Bùi Thời Úc nghe vậy lập tức có vẻ mất mát.

Ninh Nhiễm nhìn chiếc hộp cơm màu hồng trong tay anh, nghĩ đến việc Đoạn Trạch và Lâm Viêm từng nói Bùi Thời Úc đang “theo đuổi” cô, lúc này cô lại thấy hơi khó từ chối.

Mấy ngày trước người này còn cầm dao, hận không thể đâm chết tên áo đen kia, máu me đầy tay khiến ai thấy cũng sợ run, vậy mà lúc này lại giống như một chú chó sói nhỏ tội nghiệp ủ rũ.

Ninh Nhiễm bắt đầu nghi ngờ không biết Bùi Thời Úc có bị rối loạn nhân cách không…

Cô nhận lấy hộp cơm, nghiêng người nhường đường cho anh vào nhà.

“Vào đi.”

Bùi Thời Úc do dự một lúc rồi lắc đầu, nhìn thấy túi rác đặt ở cửa thì liền xách lên, vẻ mặt ủy khuất rời đi.

Ninh Nhiễm nhìn bóng lưng của anh, nghi ngờ người này đang giả vờ đáng thương nhưng lại không có bằng chứng…

Bùi Thời Úc xách túi rác từ biệt thự nhỏ của Ninh Nhiễm đi ra, đứng trước thùng rác do dự một lúc lâu.

Đây là rác của Nhiễm Nhiễm, nên vứt hay không vứt đây? Hay là giữ lại trưng bày nhỉ?

Chưa kịp quyết định, một đôi tay bất ngờ xuất hiện đã giúp anh vứt túi rác vào thùng.

Lâm Viêm với vẻ mặt vô tội, nhìn Bùi Thời Úc đang híp mắt, phát ra khí tức nguy hiểm, mặt cậu ta đầy dấu chấm hỏi.

Gì vậy? Cậu ta chỉ giúp vứt túi rác thôi mà, sao lão đại lại nhìn cậu ta như thể muốn đánh người thế kia?

Rác không phải nên ở trong thùng rác sao? Chẳng lẽ phải trưng bày như báu vật à? Vậy không phải biếи ŧɦái sao?

Lâm Viêm nhìn bóng lưng Bùi Thời Úc rời đi, vò đầu nghĩ mãi vẫn không hiểu mình đã chọc giận gì anh…

Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao sáng rực dải Ngân Hà.

Trên bản tin truyền hình đang đưa tin về việc có một lượng lớn người quan sát thiên văn tụ tập trên một ngọn núi nào đó.

Một số nhà thiên văn học đã dự đoán, một trận mưa sao băng quy mô toàn cầu sẽ xuất hiện vào rạng sáng.