Khi Nhóc Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác

Chương 15: Bùng nổ

Hơn nữa bản thân cậu còn chưa rõ, cảm giác thích Mễ Thu là kiểu thích gì…

Vẫn nên chậm rãi thì hơn, sau khi nghĩ thông suốt, Đường Lạc Thiên đỏ cả vành tai đi rửa mặt, trong lòng toàn là hương vị soda cam, chua chua ngọt ngọt.

Trái ngược hoàn toàn với Đường Lạc Thiên đang đắm chìm trong “ánh nắng rực rỡ và gió xuân phơi phới”, tâm trạng của Quyển Nguyên Vỹ lại như đang đứng giữa cơn bão giông sấm chớp u ám.

Mọi chuyện bắt đầu từ bài viết ghép cặp giữa Đường Lạc Thiên và Mễ Thu trên diễn đàn.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bài đăng đó, Quyển Nguyên Vỹ tức giận đến mức không chịu nổi, lập tức liên hệ với quản trị viên diễn đàn yêu cầu gỡ bài viết.

Lý do mà Quyển Nguyên Vỹ đưa ra là: Nội dung bài viết quá mức bịa đặt.

Tất nhiên quản trị viên từ chối, khiến tâm trạng vốn đã rất tệ của Quyển Nguyên Vỹ càng thêm bùng nổ.

Cái quái gì vậy chứ!

Không xóa được bài, Quyển Nguyên Vỹ đành tự mình “lâm trận”, lao vào phần bình luận để tranh cãi tay đôi với đám fan couple kia.

Nhưng fan CP quá mạnh, Quyển Nguyên Vỹ hoàn toàn không cãi nổi. Hắn mới nói được một câu, bên kia đã có đến năm, sáu câu phản bác đầy lý lẽ và meme mỉa mai xuất hiện.

Quyển Nguyên Vỹ “chiến đấu” suốt một ngày một đêm, thậm chí đến thời gian nghỉ ngơi lúc quân huấn cũng không bỏ qua, thế mà kết cục vẫn là thua thảm hại.

Đệt!

Quyển Nguyên Vỹ ném mạnh điện thoại, trong lòng chửi thầm không biết bao nhiêu câu tục tĩu.

Mấy người đó mắt mũi kiểu gì vậy? Còn Đường Lạc Thiên á? Đường Lạc Thiên xấu như thế, sao có thể xứng với Mễ Thu chứ!

Đúng là mù hết cả đám!

Là một người "cuồng nhan sắc" không thể cứu vãn, Quyển Nguyên Vỹ còn chưa gặp mặt Đường Lạc Thiên, nhưng đã tự động mang đầy ác ý với cậu ta.

Vì một chuỗi sự kiện như vậy, cuộc gặp gỡ giữa nam chính và nam phụ vốn đã định sẵn là sẽ chẳng mấy vui vẻ.

Nhưng Mễ Thu thì không hề hay biết gì, cậu vẫn đang trong căn-tin, băn khoăn đứng trước dãy món ăn, khó khăn không biết chọn gì.

Túi của Mễ Thu thì rỗng không, lần nào ăn cơm cũng phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định nổi nên gọi món nào.

Haizz, cuộc sống sao mà khổ thế này chứ?

Mễ Thu đi lấy một bát cơm trắng to đùng miễn phí, ăn cùng ít dưa muối và canh rau miễn phí, rồi chỉ mua thêm một món duy nhất do mình bỏ tiền ra.

Dù mới đến trường được mấy hôm, nhưng nói đến chuyện chỗ nào tặng cơm miễn phí vào buổi trưa, chỗ nào có canh không tính tiền, thì Mễ Thu nắm rõ như lòng bàn tay.