Thời Đại Này, Có Được Mỹ Nhân Làm Chồng, Chỉ Dành Cho Mình Cô

Chương 21

Dù trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, nhưng tay ông vẫn làm việc không ngừng. Ông chặt gà thành những miếng nhỏ vừa ăn, cho vào nồi, đổ thêm nước rồi cứ thế bắc lên bếp đun. Đến khi nào múc ra thì nêm thêm chút muối cho có vị là xong.

Chu Từ vốn từ nhỏ đến lớn chưa từng phải mó tay vào việc bếp núc, sau này bất đắc dĩ mới phải học làm. Tay nghề của ông phải nói là rất tệ, đến chính ông cũng tự biết đồ mình nấu ra khó mà nuốt nổi.

Nhưng ở cái thời buổi đói kém này, người ta cũng chẳng mấy ai cầu kỳ chuyện hương vị, có cái bỏ vào bụng cho no là quý hóa lắm rồi.

Hơn nữa, ông lại luôn được Tạ Tú dịu dàng khen ngợi, động viên, nên ông tự an ủi rằng chắc đồ mình nấu cũng không đến nỗi tệ lắm, ít nhất thì vẫn nuốt trôi được.

Tạ U chỉ chợp mắt được một lúc ngắn đã lại tỉnh giấc bởi hơi nóng và mùi thức ăn từ dưới bếp bay lên. Cô thấy Chu Từ đang lúi húi múc đồ ăn ra bát đĩa.

Đã đến giữa trưa, dân làng làm ngoài đồng cũng sắp về nhà ăn cơm rồi.

Thấy Chu Từ bụng bầu lớn làm việc có vẻ nặng nhọc, bất tiện, cô liền bước tới định nhận lấy việc múc canh dọn cơm.

"Ấy, con là con gái sao lại vào bếp thế này? Đại Nha, con mau ra ngoài ngồi đi, để ba làm nốt cho. Xong ngay bây giờ, một lát là có cơm ăn thôi."

"Phụ nữ thì phải tránh xa việc bếp núc chứ."

Chu Từ từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng việc bếp núc xưa nay là lãnh địa của đàn ông, còn phụ nữ là người gánh vác trọng trách bên ngoài, sao có thể để họ làm mấy công việc lặt vặt, tầm thường này được?

"Ba đang mang thai không tiện cử động, cứ để con phụ một tay. Ba ra ngoài sân hóng mát đi cho thoáng."

Trời mùa hè vốn đã nóng nực, lại loay hoay trong căn bếp chật chội này cả buổi sáng, Chu Từ cũng đã nóng vã mồ hôi hột.

Tạ U nói là làm, cô nhận lấy cái vá trên tay Chu Từ, rồi nhấc nồi gà hầm vẫn còn nóng hổi trên bếp xuống.

Chu Từ thấy vậy cũng không dám phản đối. Con gái ông dạo này trông ngày càng có chủ kiến, lại còn biết quan tâm người khác, thật là hiểu chuyện.

Nhìn nồi gà hầm trước mặt, Tạ U lại không khỏi âm thầm lắc đầu ngao ngán.

Đúng nghĩa đen là thịt gà luộc trong nước lã, nước dùng trong veo chẳng có chút váng mỡ nào. Chưa cần nếm cô cũng có thể tưởng tượng ra vị của nó nhạt nhẽo đến mức nào rồi.