Tạ U cảm thấy hả hê tột độ. Tất cả những kẻ đã phản bội cô đều phải trả một cái giá thật đắt.
Cô bật cười, nhưng hành động đó lại vô tình làm động đến vết thương ở khóe miệng. Tạ U cẩn thận đưa tay chạm nhẹ, quả nhiên thấy có máu rỉ ra.
Cô đứng dậy định lấy khăn lau vết máu, nào ngờ máu lại nhỏ giọt xuống đúng cổ tay. Và ngay khoảnh khắc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Hình chiếc lá trên cổ tay cô bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Chỉ trong một thoáng chớp mắt, Tạ U cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảnh vật trước mắt nhòe đi, và rồi cô đột ngột thấy mình đang đứng ở một không gian hoàn toàn xa lạ.
Không gian này vô cùng rộng lớn, trải dài tưởng như bất tận. Khắp nơi là những cánh đồng lúa chín vàng và các vườn cây ăn trái đủ chủng loại đang mùa thu hoạch, quả nào quả nấy sai trĩu cành.
Nào là lúa nước, lúa mì, khoai tây, khoai lang, cà chua, cải trắng, rồi táo, chuối, dưa hấu, nho, dâu tây, anh đào, kiwi...
Thậm chí có rất nhiều loại quả trái mùa cũng đồng loạt xuất hiện tại đây, cây nào cây nấy đều xum xuê, tươi tốt lạ thường. Quả trông cũng to và mọng nước hơn hẳn bên ngoài, lủng lẳng trên cành trông vô cùng hấp dẫn.
Cô ngồi xổm xuống, dùng ngón tay bốc thử một nắm đất. Cảm giác hoàn toàn chân thực, lại còn mang theo hương thơm tươi mát đặc trưng của đất đai và cây cỏ.
Cô tiện tay hái một quả táo gần đó, quệt vội vào vạt áo cho sạch bụi rồi đưa lên miệng cắn thử một miếng lớn.
Táo giòn tan, mọng nước, vị ngọt thanh mát tức thì lan tỏa khắp khoang miệng.
Cô không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa được ăn một quả táo ngon đến thế. Có lẽ là từ ngày tận thế ập đến, cô chưa một lần được nếm lại hương vị quen thuộc này.
Thời mạt thế, chỉ cần không chết đói đã là may mắn lắm rồi. Tạ U từ lâu đã chẳng còn giữ kẽ hay kiểu cách gì, có gì ăn nấy.
Vậy mà cô vẫn chưa một lần được ăn no. Cơ thể đói khát đến mức gầy trơ xương, trông chẳng khác nào một cái xác khô di động.
Cô giải quyết xong quả táo trong chớp mắt, rồi lại tiện tay hái thêm một quả nữa, lần này chậm rãi thưởng thức từng miếng.
Cô vừa đi vừa quan sát, tiện thể nếm thử thêm vài loại trái cây khác. Loại nào cũng có hương vị tuyệt hảo, chất lượng thượng hạng, nếu đem ra chợ bán thì chắc chắn sẽ thành hàng cực phẩm, bị người ta tranh nhau mua hết ngay.