Mọi chuyện chỉ thực sự tệ đi khi thời mạt thế ập đến, và Tạ Tiểu Nhạc quen biết Lãnh Lệ Hàn, đội trưởng đội Thương Lang.
Hai người nhanh chóng yêu nhau, cả ngày quấn quít không rời, ngày nào cũng diễn đi diễn lại vở kịch sướt mướt kiểu "Anh không yêu em!", "Nghe anh giải thích đã!", "Em không nghe!".
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, cùng lắm cũng chỉ khiến Tạ U hơi khó chịu, chứ cô vốn chẳng thèm để ý.
Nhưng vấn đề là Tạ Tiểu Nhạc lại luôn coi cô như cái gai trong mắt.
Lúc đó, cả Tạ U và Tạ Tiểu Nhạc đều gia nhập đội Thương Lang. Dù không có dị năng, Tạ U vẫn diệt được không ít zombie, và mỗi lần đi tìm vật tư, thành tích của cô luôn đứng đầu nhóm.
Lãnh Lệ Hàn quá giỏi, nên Tạ Tiểu Nhạc luôn nghi ngờ, cho rằng mọi phụ nữ xung quanh đều nhòm ngó người đàn ông của mình, và tất nhiên, Tạ U cũng nằm trong diện bị đề phòng đặc biệt.
Tạ Tiểu Nhạc liên tục kiếm cớ gây sự và bày trò hãm hại Tạ U. Nhưng mấy thủ đoạn vặt vãnh đó Tạ U chẳng thèm chấp, lần nào cũng dễ dàng vạch trần.
Nhưng chuyện này cứ lặp đi lặp lại khiến Tạ U cũng thấy mệt mỏi trong lòng. Cha mẹ cô cũng hoàn toàn thất vọng và chán nản với Tạ Tiểu Nhạc. Cả ba người họ quyết định rời khỏi đội Thương Lang.
Nhưng ai ngờ, đúng vào ngày Tạ U cùng đồng đội ra ngoài tìm kiếm vật tư, căn cứ lại bất ngờ bị một đàn zombie lớn tấn công.
Tạ U điên cuồng chạy về cứu cha mẹ, để rồi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Tạ Tiểu Nhạc dùng chính cha mẹ nuôi của mình làm lá chắn sống chống đỡ zombie. Rõ ràng khi đó mọi người đều có cơ hội chạy thoát, vậy mà cô ta vẫn nhẫn tâm đẩy hai người họ vào giữa đàn zombie đói khát.
Tạ U chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của cha và mẹ, ngay sau đó, hình bóng họ đã bị lũ zombie hung tợn nhấn chìm hoàn toàn.
Từ đó, Tạ U như hóa điên, cô tìm mọi cách để trả thù từng người trong đội Thương Lang.
Nhưng khốn nỗi cô không có dị năng, trong khi Lãnh Lệ Hàn lại là kẻ mạnh nhất. Cô căn bản không có cách nào động đến được Tạ Tiểu Nhạc.
Đã vậy, với sự chèn ép liên tục của Tạ Tiểu Nhạc, Tạ U còn liên tục rơi vào hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, mà tất cả đều do tên khốn Lãnh Lệ Hàn kia cố tình bày ra.
Sau 5 năm dài ấp ủ kế hoạch, cuối cùng cô cũng báo được thù.
Cô trói chặt Tạ Tiểu Nhạc lại, tận mắt nhìn lũ zombie xé nát da thịt cô ta, nghe cô ta gào khóc van xin tha mạng. Cô cũng đã nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Lãnh Lệ Hàn ngay trước lúc hắn chết.