Vừa nhìn thấy Lục Tẫn, cô đã không chút do dự xông lên, giáng cho cậu một cái tát.
Cái tát đó có lẽ rất vang dội, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía họ.
Lục Tẫn bị đánh nghiêng đầu, tóc đen rối tung, gương mặt bên phải ửng đỏ, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Cậu rũ mắt nhìn cô, trong mắt không có kinh ngạc hay hoang mang, ngược lại còn hơi nheo mắt, cười khẽ.
Khoảnh khắc ấy, sự tức giận trong mắt cô chuyển thành kinh ngạc, vì cô chưa từng gặp ai như vậy.
Nghĩ đến chuyện khi đó mình chỉ tát Lục Tẫn một cái, Từ Dĩ Dạng hơi hối hận, lẽ ra cô nên tát thêm vài cái nữa.
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn.
Từ Dĩ Dạng đặt lại tấm ảnh về vị trí cũ, liếc mắt nhìn ra bên ngoài.
Sắc trời đã không còn sớm, tối nay Lục Tẫn sẽ trở về.
Cô rũ mắt, kéo chăn ra nằm xuống giường, bình tĩnh nhắm mắt, kiên nhẫn chờ Lục Tẫn về.
Lần này cô sẽ không giống như trước nữa, cô sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm với Lục Tẫn.
Trước khi hai người kia đăng ký kết hôn, cô sẽ quyến rũ Lục Tẫn - cậu thiếu niên sắp trở thành em trai trên danh nghĩa của cô.
Lục Tẫn lên giường với cô.
Cuộc hôn nhân này... Còn có thể tiếp tục không?
–
Trong một câu lạc bộ mờ tối, mọi người đang điên cuồng ăn mừng vì đội bắn súng mà họ đạt cược vừa giành chức vô địch.
Đèn đuốc nhấp nháy, bầu không khí hỗn loạn.
Không ít người đã uống đến đỏ mặt tía tai.
Có người nghiện thuốc lá, vừa định rút thuốc ra hút thì bị người bên cạnh ấn tay xuống.
"THEO đang ở đây."
Nghe thấy cái tên này, người nọ vô thức liếc nhìn về một chỗ cách đó không xa.
Trên cái sofa trong góc, có một thiếu niên - vừa mới thành niên - có vẻ ngoài thư sinh, trông hoàn toàn không ăn nhập với sự xa hoa trụy lạc của nơi này.
Chân tay thon dài của cậu co ở trên ghế, đôi mắt khép hờ, ánh sáng chập chờn chiếu lên gương mặt cậu, trắng mịn như ngọc.
THEO mới trở về từ Mỹ về được hai năm, ai cũng biết cậu cực kỳ ghét mùi thuốc lá.
Mỗi khi cậu xuất hiện ở câu lạc bộ, mọi người đều chủ động tránh cậu, đi khu vực hút thuốc.
"Trễ thế này rồi, sao cậu ấy còn ở đây?"
Bình thường, sau khi bắn súng xong, cậu sẽ rời đi ngay, chưa từng tham gia party.
Hôm nay là lần đầu tiên.
Người vừa ấn điếu thuốc nhún vai, thuận miệng nói:
"Ai biết được? Nghe nói mẹ cậu ấy sắp tái hôn, chắc nghĩ không thông. Sao cậu không qua hỏi thử xem, tại sao cậu ấy không về nhà mà lại ở đây?"