Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 21

Cố Học Giản vốn là người kín tiếng cũng dạy hai đứa con sống khiêm tốn, như vậy sẽ không dễ bị người khác bắt bẻ. Nhưng để chọc giận ông, Cố Thích lại hoạt động rất sôi nổi trên mạng xã hội.

Ở sau màn hình thì chọc trời chửi đất, hễ có drama ở đâu là lập tức xuất hiện.

Hơn nữa anh là giám đốc và phó tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị, vừa giàu vừa đẹp trai. Mặc dù anh chưa từng đăng ảnh cá nhân lên Weibo nhưng từ rất lâu trước đây đã bị truyền thông chụp được vài tấm ảnh đời thường, những tấm ảnh đó được lan truyền khắp mạng đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn gần như ai nhìn cũng thích.

Vì vậy tài khoản Weibo của anh có gần hai mươi triệu người theo dõi, mỗi lần anh đăng một dòng trạng thái thì đều gây ảnh hưởng lớn luôn được các tài khoản marketing chú ý.

Sau khi anh chia sẻ và bình luận bài viết dài của Đa Thụy Mễ Phát, các tài khoản marketing lập tức lan truyền.

Lên thẳng top vài vị trí đầu của bảng tìm kiếm nóng.

So với lần trước Đa Thụy Mễ Phát và Lạc Tiểu Bạch cùng nhau lên hot search nhưng phải kéo xuống rất lâu mới thấy, lần này độ chú ý cao hơn hẳn.

Trong phút chốc, tất cả những "con mắt tinh tường" đều tụ họp lại.

[Là một người chuyên nghiệp, tôi phải dành một like cho kiểu trang điểm này nhưng tôi phát hiện vấn đề rồi, phóng to ảnh sẽ thấy điều bất ngờ, nhắc nhẹ nhé, vị trí “rạch” sai rồi.]

[Đi theo đại thần ăn dưa luôn ăn được dưa chất lượng, hahahaha tôi cười ngất với bồn tắm đầy máu này.]

[Đạo cụ sư lướt qua, vết thương cổ tay này, một bồn máu kia, cộng thêm filter này, đúng là có gì đó không đúng.】

[Khoan đã, các người đổi phe có phải hơi sớm rồi không, nhỡ đâu là thật sự tự sát thì sao?]

[Bạn dễ thương quá đấy, đại thần giới ăn dưa – anh Cố chưa bao giờ chia sẻ dưa giả cả, hơn nữa bạn quay lại xem mấy bình luận đầu tiên đi, toàn là những người có tiếng trong các giới cả đó.]

[Xem xong rồi, cáo từ.]

[Dưa này đúng là hấp dẫn, ban đầu bị đập bằng chứng không thương tiếc, tôi đọc hết một vòng trên diễn đàn còn lười phản hồi, kết quả hôm nay lại có cú đảo ngược vì tự sát nên chẳng còn lỗi gì nữa, sau đó một đám “mẹ hiền” lại bắt đầu công kích nạn nhân lúc đầu, tôi thật sự thấy tội nghiệp cho Hoa Hướng Dương…]

[Mọi người vẫn chưa rõ ngọn ngành đúng không, để tôi làm hướng dẫn viên miễn phí nhé, chuyện là thế này…]

[Vãi, đáng sợ thật.]

[Cảm ơn đại thần Cố, cuối cùng thần tượng nhà tôi không còn bị đám “chuẩn mực đạo đức” mắng nữa, trước đó bị mấy bà mẹ hiền rượt mắng mà tôi muốn khóc luôn.]

Dù có những người lý trí nhìn ra chân tướng nhưng đám "thánh mẫu" lũ lượt mọc lên cũng không ít.

Bài chia sẻ của Cố Thích đã lôi kéo cả họ đến.

[Đại thần, tại sao anh lại bênh Hoa Hướng Dương! Tôi khóc gào đây, làm ơn nhìn rõ đi, lần này rất nghiêm trọng, chính Hoa Hướng Dương dẫn người đi bạo lực mạng Đa Thụy Mễ Phát đó!]

[Anh nói chuyện phải có trách nhiệm, đây là một mạng người!]

[Anh đã thành công khiến tôi thêm một cái tên vào danh sách đen.]

[Dù thế nào thì Hoa Hướng Dương cũng phải xin lỗi Đa Thụy Mễ Phát!]

Weibo loạn cả lên, phần bình luận dưới văn của Lạc Tiểu Bạch cũng rối loạn chẳng kém.

Lần đầu Đa Thụy Mễ Phát lên hot search vì "tự sát", không ít người từ Weibo mò sang, họ chẳng lý trí gì cả, làm loạn phần bình luận như cái chợ.

Cũng có độc giả bị ảnh hưởng, để lại bình luận như [thất vọng][đau lòng][nhân cách của anh sao lại như vậy].

Càng có nhiều người chấm điểm xấu.

Từ chương đầu tiên đến chương cuối cùng trước khi vào VIP, phần bình luận gần như bị [gϊếŧ người đền mạng, nhân quả báo ứng] phủ kín.

Bên diễn đàn cũng lập thread mới để thảo luận chuyện này.

Người bên này lý trí hơn, phần lớn đều cho rằng Đa Thụy Mễ Phát đang đạo đức giả để ràng buộc mọi người nhưng cũng không ít người quay sang trách Lạc Tiểu Bạch.