Toàn Dân Cầu Sinh, Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 13

“Hừ! Chị ơi, em thẳng như thép, không hẹn hò đâu.”

Bước chân Thẩm Quỳ tuy chậm chạp nhưng lại kiên định vô cùng.

Tiếng hát trầm thấp dần trở nên ai oán và vang lên đầy uất ức.

Chỉ nghe thôi mà da gà trên tay Thẩm Quỳ đã nổi hết cả lên.

Vô số bộ phim kinh dị đã dạy cô rằng, quay đầu vào lúc này thì chắc chắn sẽ có màn chạm mặt thân mật với mỹ nữ u hồn.

Thế nên cô cứ nhìn thẳng về phía trước và giữ vững tinh thần thép.

May mà cuối cùng cô cũng về đến nơi trú ẩn.

Quãng đường 3 phút, cô phải mất đến 15 phút mới lê về được và toàn thân đẫm mồ hôi, vừa đặt lưng xuống giường đã ngất đi.

Ngày thứ hai trong trò chơi.

Tỉnh dậy, Thẩm Quỳ phát hiện chỉ số thể lực của mình mới hồi phục đến 50/100.

Vậy đây chính là hình phạt vì tiêu hao hết thể lực hôm qua?

Hạt giống lúa mì cô trồng tối qua, sáng nay đã nhú mầm non xanh mướt.

Nhớ tới ba chiếc rương định mệnh câu được tối qua, Thẩm Quỳ uống nốt nửa chai nước và ăn một chiếc bánh mì, rồi bắt đầu mở rương.

[Hạt giống cà rốt +1, bộ bàn chải đánh răng và kem đánh răng +2.]

[Bản thiết kế đèn đường +1, bấm móng tay +1.]

Thẩm Quỳ vui vẻ nghĩ: Hôm qua còn thấy trời tối quá, hôm nay liền mở ra bản thiết kế đèn đường. Vừa lo chưa có đồ vệ sinh cá nhân, đã có ngay bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Chẳng phải mọi chuyện đều đang có lợi cho mình sao?

Thẩm Quỳ: He he.

Cô mở chiếc rương định mệnh thứ ba.

Không đợi thông báo quen thuộc của hệ thống vang lên, thì một bóng đen đã lao thẳng về phía cô!

Bản năng phản ứng khiến cô lập tức lùi lại hai bước, trong chớp mắt, Đao Vân Ngư trên tay đã xoay ngược lại và đỡ lấy đòn tấn công.

“Chít!”

Bóng đen đã va vào lưỡi dao.

[Người chơi đã tiêu diệt quái vật cấp F: Dơi biến dị x1, nhận được cánh dơi +1.]

Thẩm Quỳ: Không còn he he nữa.

Kênh thế giới 3:

Hứa Trạch: [Hôm qua có vài người trong kênh chúng ta đã bị loại rồi. Để nâng cao tỷ lệ sống sót, mọi người có muốn chia sẻ thông tin không?]

Rất nhiều người hưởng ứng.

[Đồng ý! Tự dưng bị đưa vào trò chơi này, nếu không ôm nhau sưởi ấm thì chẳng sống được bao lâu đâu.]

Trần Phương: [Ủng hộ! Tôi chia sẻ thông tin của mình trước nhé! Ban ngày có thể câu được ba rương, ban đêm cũng có thể câu được ba rương. Nhưng rương ban đêm thì tùy vận may, ai xui thì có thể mở ra quái vật.]

Thẩm Quỳ: […]

Sau này mỗi sáng ngủ dậy, việc đầu tiên nhất định phải đọc kênh trò chuyện!