Khi Người Qua Đường Trải Nghiệm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 34

Lên năm tư, cô thấy thầy Diêu đăng một kế hoạch hỗ trợ trên nền tảng mạng xã hội, nội dung chính là mỗi người nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ một kèm một, người hỗ trợ và học sinh được hỗ trợ không gặp mặt, chỉ cung cấp một số tiền mỗi tháng, mọi giao tiếp đều do giáo viên phụ trách chuyển lời.

Lúc đó Chu Trác Phỉ đã nhận được lời mời làm việc của Hoàn Vũ, so với các bạn cùng lớp bận rộn vì việc làm và học lên cao, cô cảm thấy mình thật may mắn.

Để lan tỏa sự may mắn này, hoặc là để bày tỏ lòng biết ơn, tóm lại là Chu Trác Phỉ đã chọn tham gia dự án này, mỗi tháng chỉ cần bỏ ra vài trăm tệ, với mức lương của cô lúc đó thì hoàn toàn có thể chi trả được.

Trương Xảo Xảo chính là đối tượng được cô hỗ trợ, hai người không hề giao tiếp, phần lớn thời gian là Chu Trác Phỉ chuyển tiền vào tài khoản công, thầy Diêu sẽ thông báo cho cô về tình hình học tập gần đây của Trương Xảo Xảo.

Thành tích của cô ấy luôn ổn định, Chu Trác Phỉ cũng rất mong cô ấy có thể thi đỗ đại học, mặc dù dự án hỗ trợ chỉ giới hạn ở cấp phổ thông nhưng nếu Trương Xảo Xảo có thể thi đỗ đại học, cô cũng sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ.

Kết quả là cách đây hai tháng, khi kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra, thầy Diêu đột nhiên nói với Chu Trác Phỉ rằng Trương Xảo Xảo đã chuyển trường, sự việc xảy ra rất đột ngột, ông cũng không biết cô ấy chuyển đi đâu.

Lúc đó Chu Trác Phỉ rất ngạc nhiên, sắp thi đại học rồi, ai lại chọn chuyển trường vào thời điểm này?

Cô nhờ thầy Diêu tìm hiểu rất lâu, ông cũng rất tận tâm nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả.

Suy nghĩ kỹ càng, cô trả lời thầy Diêu một tin nhắn.

[Được rồi, thầy Diêu, nếu không tìm thấy thì thôi, nếu có đối tượng phù hợp thì có thể sắp xếp cho em.]

Làm xong những việc này, cô đột nhiên không còn hứng thú mua sắm nữa, đẩy xe đẩy đến quầy thu ngân chuẩn bị ra về.

Về đến nhà, cô lại nhận được tin nhắn trả lời của thầy Diêu.

[Được rồi Tiểu Chu, cảm ơn sự hỗ trợ của em, tôi hiểu em quan tâm đến Trương Xảo Xảo, theo như tôi tìm hiểu thì cô ấy có lẽ đã được họ hàng xa đón đi, việc học hành hẳn không thành vấn đề, em đừng quá lo lắng, tôi sẽ tổng hợp thông tin học sinh mới vào tuần sau và gửi cho em.]

Đọc xong đoạn tin nhắn này, Chu Trác Phỉ như trút được gánh nặng, nếu đúng như vậy thì thật là quá tốt.